Trong một thế giới đề cao cái tôi cá nhân, sự hiệp nhất dường như đã trở thành một khái niệm lỗi thời. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng sự hiệp một có thể mang đến sức mạnh to lớn cho cộng đồng đức tin, để thực hiện những công việc vĩ đại Chúa giao. Chúa kêu gọi chúng ta sống trong tình yêu thương và sự hiệp nhất với nhau, để thế giới nhìn thấy năng quyền của Chúa qua Hội Thánh Ngài.

Hôm nay, ngày 04/05/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Janice Moore qua chủ đề SỨC MẠNH CỦA SỰ HIỆP MỘT.

“Ta với Cha là một” (Giăng 10:30)

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Ngài cũng kêu gọi con dân Ngài phải có tinh thần hiệp một với nhau như vậy.

Khi kêu gọi chúng ta hiệp một với nhau, Chúa không có ý định cô lập hay tách biệt chúng ta khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng Ngài muốn chúng ta xây dựng một cộng đồng hiệp nhất và đồng thuận, để mọi người đều trở nên một với Ngài. Không gì tuyệt vời hơn là được ở trong sự hiệp một với Chúa. Đó là nơi mà tất cả mọi người cùng nhau gắn kết bền chặt và cùng hướng về một mục đích, xây dựng một cộng đồng vô cùng mạnh mẽ. Cộng đồng này cần có sự đồng thuận, thông công, gắn kết và dung hòa để cùng nhau tạo ra những kết quả diệu kỳ.

Nhìn vào thế giới tự nhiên, chúng ta có thể thấy sự hiệp một qua hình ảnh đàn kiến làm việc cùng nhau một cách hoàn hảo. Mỗi con kiến, dù nhỏ bé, đều đóng góp vào sức mạnh chung của cả cộng đồng kiến, từ việc xây tổ, tìm kiếm thức ăn, đến việc bảo vệ lãnh thổ. Sự phối hợp này không chỉ đảm bảo sự sống còn của chúng mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự hiệp một.

Đối với thể thao, các thành viên trong đội phải phối hợp nhịp nhàng để cùng nhau hoàn thành mục đích. Tất cả các vận động viên phải hiệp một tinh thần để mang đến chiến thắng cho cả đội. Những ngôi sao thể thao không chỉ tỏa sáng qua những khoảnh khắc ghi bàn cá nhân, mà còn qua việc sẵn sàng hy sinh cơ hội của riêng mình để đảm bảo chiến thắng cho toàn đội.

Bạn có mê mẩn trước sự đồng điệu của các vận động viên bộ môn bơi nghệ thuật không? Khi các vận động viên cùng phối hợp nhịp nhàng, họ không chỉ tạo ra một bức tranh nghệ thuật sống động dưới nước mà còn thể hiện sự gắn kết sâu sắc và khả năng làm việc nhóm một cách hoàn hảo.

Tương tự như vậy, sự phát triển và hạnh phúc trong hôn nhân đến từ sự hiệp một của hai tâm hồn. Khi hai người cùng nhau sẻ chia cuộc sống, họ không chỉ xây dựng một mối liên hệ mật thiết mà còn tạo nên một thể hiệp nhất không thể chia cắt, một sự kết hợp mạnh mẽ có thể vượt qua mọi thử thách. Đó là sức mạnh của tình yêu thương và sự hiệp một.

Như lời Kinh Thánh có chép:

“Và hai người trở nên một thịt. Như thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa, mà chỉ là một.” (Mác 10:8-9)

Còn rất nhiều ví dụ nữa chứng tỏ sức mạnh của sự hiệp một. Đó cũng là nguyên tắc để sinh ra hoa trái Thánh Linh (xem Ga-la-ti 5:22-23).

Sự hiệp một mang lại sức mạnh và hiệu quả to lớn, đặc biệt là khi được sử dụng để phục vụ cho những mục đích thiêng liêng.

Đáng buồn thay, đôi khi kẻ thù lại lợi dụng sự hiệp một để làm điều ác, như câu chuyện trong Sáng Thế Ký 11:5-7:

“Đức Giê-hô-va ngự xuống để xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây dựng. Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, chúng cùng một dân tộc, chung một ngôn ngữ. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì về sau sẽ không có việc gì chúng đã hoạch định mà không làm được. Thôi! Chúng Ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng, để chúng không hiểu được tiếng nói của nhau.”

Khi tất cả mọi người hiệp thành một thể, họ trở thành một cộng đồng bất khả chiến bại. Đức Chúa Trời phán rằng không có việc gì nằm ngoài khả năng của họ. Tuy nhiên, mục đích của họ chứa đựng sự kiêu ngạo và nổi loạn. Vì vậy, Ngài đã ngăn chặn điều đó bằng cách làm lộn xộn ngôn ngữ của họ, khiến họ không thể hiểu nhau. Ngài đã phá vỡ sự hiệp một của họ.

Đức Chúa Jêsus biết sức mạnh của sự hiệp nhất. Ngài muốn chúng ta nên một với Ngài để thế gian thấy điều đó mà tin cậy nơi Ngài. Ngài có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha đến nỗi Ngài biết ý muốn của Cha và bày tỏ ý muốn đó qua Kinh Thánh:

“… để tất cả đều trở nên một; như Cha ở trong Con và Con trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:21)

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp chúng con luôn hướng về Ngài, luôn đồng một tâm tình và ý tưởng với Ngài. Nguyện chúng con được hiệp nhất với Ngài, như Ngài với Cha là một. Xin cho chúng con được hiệp một với nhau trong tình yêu và lẽ thật của Lời Ngài. Để rồi nhờ sức mạnh của sự hiệp một ấy, chúng con có thể thực hiện được những sứ mệnh lớn lao mà Ngài đã giao phó. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, là con dân Chúa, mong rằng chúng ta sẽ luôn gắn kết đồng lòng với nhau, để qua sự hiệp nhất ấy, thế giới sẽ nhìn thấy và tin cậy nơi sức mạnh của tình yêu Chúa. Hãy mở lòng để đón nhận và yêu thương mọi người, không phân biệt bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Hôm nay, hãy cùng nhau xóa bỏ mọi sự chia rẽ và hiểu lầm, mọi rào cản và sự lừa dối, để không gì có thể ngăn cản chúng ta trở nên một với nhau trong Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này