“Vậy hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra” - Hê-bơ-rơ 13:15

Những cái vợt này là thế nào đây hả hai đứa?
Mẹ bước ra khỏi phòng làm việc, đứng ngay lối ra vào của phòng khách:
Tụi con chẳng làm được gì ngoài việc đánh nhau và phàn nàn cả ngày. Chí và Bông liếc nhìn nhau.
Ngợi khen Chúa! Mẹ tự dưng hét lên. Chí và Bông nhảy lên ngạc nhiên. Mẹ cười vì cả hai đều đang nhìn mẹ tò mò:
Tụi con đã la hét và phàn nàn với giọng to nên mẹ nghĩ mẹ sẽ ca ngợi Chúa với giọng to không kém. Mẹ lại cất giọng một lần nữa: Mẹ biết ơn vì trời mưa, các con có thấy như vậy không? Gần đây trời rất khô!
Nhưng mẹ ơi, khi trời mưa thì chẳng có gì để làm hết. Chí nói.
Mẹ có một ý này. Mẹ đi vào phòng làm việc rồi trở ra với xấp giấy trắng và mấy cây bút chì trên tay:
Tại sao tụi con không viết xuống một danh sách những lời cảm tạ vì những điều tốt lành mà Chúa đã làm cho chúng ta? Nào, hãy biến hôm nay trở thành một ngày ngợi khen thay vì than phiền đi nào. Bây giờ, mẹ có một vài việc cần phải hoàn thành, nhưng tụi con có thể cho mẹ xem danh sách này trước giờ cơm tối
Chí thở dài vì mẹ lại đi vào phòng làm việc và đóng cửa lại. Một lúc sau, Chí bắt đầu viết: “Chúa giúp con hoàn thành bài tập về nhà.”
Bông cũng lấy một tờ giấy và viết: “Chúa cho chúng con đồ ăn mỗi ngày.”
Sau khi làm việc một chút, Chí nói:
Hay là tụi mình dán các trang giấy của tụi mình lại với nhau để tạo thành một tờ giấy dài đi để xem danh sách tụi mình tạo dài cỡ nào.
Danh sách vẫn tiếp tục tăng khi bố đi làm về.
Ngày hôm nay của anh thế nào? Mẹ hỏi bố khi đang kéo một mẻ gà ra khỏi lò nướng.
Kinh khủng. Đầu tiên mưa làm ướt hết áo quần của anh, rồi sau đó..
Ngợi khen Chúa! Chí la lên. Bố giật mình, còn Chí thì cười toe toét:
Mẹ nói hôm nay nên là một ngày ngợi khen.
Thôi nào, bố. Bông nói: Ngợi khen Chúa vì điều gì đó rồi tụi con sẽ thêm nó vào trong danh sách.
À, bố ngợi khen Chúa vì Ngài đã dựng nên mẹ con. Bố cười toe toét: Bố yêu mẹ con vì mẹ đã dạy chúng ta đếm những ơn phước và chăm sóc chúng ta với những món ngon cho bữa tối!
Mẹ mỉm cười: Còn mẹ thì ngợi khen Chúa vì tất cả những điều tốt lành như là Ngài đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả chúng ta.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này