Biên tập: Du La

Tư liệu: Nguyễn Vũ Thuận Thiên

Phát thanh viên: An Nhiên

Diễn giả: MS. Trần Thế Thiên Phước


Lan: Áááááááááááááááááááááááááááááááá
Diễm: Có chuyện gì vậy Lan?
Nam: Ừmh, có chuyện gì mà la dữ vậy?
Lan: Aaaaaaaaa… (Diễm: mày bị bệnh gì hả. Nam: con này bị gì chắc luôn)
Hix, ta đang sung sướng tụi bây ơi!
Nam: Mày trúng độc đắc hả?
Lan: Không, ông bà già tao cho tao tiền mua vé đi xem show của SM Entertainment.
Diễm: show của SM Entertainment là cái gì mà mày làm quá lên vậy Lan.
Nam: Haiza, con này đúng là mù thông tin, mù giải trí, mù tùm lum nè. Show của SM Entertainment là Show của mấy nhóm nhạc bên Hàn Quốc đó. Con Lan nó thần tượng mấy nhóm nhạc của công ty đó lắm và ta cũng thế, nhưng ta thì thần tượng trong diện rộng. Hehe
Diễm: Kệ hai đứa mày, ta không quan tâm mấy cái nhóm nhạc nhiếc đó!
Nam: À mà 2 triệu một vé lận, vậy mà ba mẹ mày cũng cho hả Lan?
Diễm: cái gì, 2 triệu 1 vé?
Lan: ừmh, 2 triệu một vé, lâu lâu mấy oppa, onhi của ta mới qua Việt Nam diễn, 2 triệu đã là gì!
Nam: Omh, giống ta trước đây đi xem show của Bigbang, ta chơi hẳn cái ghế Vip, cũng hơn hai triệu vé đó. Xem nó đã gì đâu.
Diễm: không hiểu hai bây đang nghĩ gì nữa, mình là sinh viên, ta biết hoàn cảnh của bây cũng đâu khấm khá gì. Đâu ra cái kiểu chơi ngông và sang vậy.
Lan: ôi xời, vì thần tượng ta bất chấp hết. Bữa ta xin tiền bị ông bà già la, ta nói lần này không cho ta tiền ta không học nữa mà sẽ đi bụi cho biết mặt. Rồi ta còn dọa đi làm bậy để có tiền xem nữa. Thế là ông bả tái mặt, hoảng quá cho luôn. Hahaha
Nam: Còn ta thì đi bán cái điện thoại, xong kêu mất, thế là ông bả tin cho tiền mua lại cái điện thoại mới. Với thần tượng ta bất chấp hết!
Diễm: Haizzz…. Ta hết biết nói với tụi bây
Lan: mày lạc hậu lắm, không biết cái gì về giải trí, về thần tượng hết. Mày có biết thần tượng là người giúp tao cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thế giới này đầy màu hồng không? Chỉ cần thấy được mặt các oppa, Onhi ngoài đời là ta thỏa lòng rồi. Ôiiiiiiiiii
Nam: Chính xác, ta cũng vậy đó. Đứa nào dám nói xấu các thần tượng của tao là tao chém chết.
Diễm: Haiz…. Có vẻ như tụi bây đã đi quá xa rồi đó, tỉnh lại và thoát khỏi giấc mộng ảo tưởng đó đi, có cần thiết phải cuồng thần tượng một cách như vậy không?

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này