Cơ Đốc nhân Với Việc Giữ Chữ Tín

BTV: Du La

PTV: An Nhiên

Diễn giả: MS Trần Thế Thiên Phước

Tư liệu: TĐ Đặng Hoàng Mỹ


Trang: Cám ơn Nga đã giúp Trang hoàn thành bảng khảo sát cho đề tài lần này nhé.
Danh: Ơn nghĩa gì nè, chỉ cần mời Nga một chầu chè là được.
Trang: Okie... chuyện nhỏ như con thỏ. Mà Danh có cần giúp gì cho đề tài của mình không?
Danh: À... có nè Trang, Danh cần một số bài viết thống kê về xu hướng thời trang của học sinh, sinh viên trong năm 2015. Và một bài khảo sát dành riêng cho các bạn sinh viên chuyên ngành Thiết Kế Thời Trang tại trường HUTECH. Không biết Trang giúp được không?
Trang: Okie Nga, dễ mà. Bài viết thì lên mạng tổng hợp mấy hồi, còn bảng khảo sát khỏi lo vì trường đó gần nhà Trang lắm.
Danh: Ừmh, biết gần nhà Trang nên nhờ Trang giúp luôn. Vậy có gì cuối tuần Trang cố gắng hoàn thành cho Danh nhé.
Trang: Tuân lệnh... đi ăn chè thôi!
...

Danh: Trang hả? Trang giúp Danh xong mấy công việc hôm bữa chưa để mai Danh tổng hợp?
Trang:


À Danh ơi, Trang thành thật xin lỗi nhé, mấy ngày nay Trang có công chuyện bận đột xuất, lu bu quá quên báo Danh mất. Phải làm sao đây? Trang không cố ý!
Danh: Ừmh, thôi không sao, để Danh tìm cách giải quyết. Bye Trang!
Trang:


---

Trang: Alô... dạ Trang nghe ạ?
Đầu dây bên kia: Chị Hoa bên Tạp chí Sức khỏe đây?
Trang: Dạ em chào chị Hoa... chị...
Đầu dây bên kia: Hôm thứ 2 vừa rồi em nói sẽ gửi bài cho chị vào sáng thứ sáu ngày hôm nay, sao giờ gần 4h rồi mà vẫn chưa thấy bài viết em?
Trang: Chị ơi em xin lỗi, do nhà em có công chuyện đột xuất nên em vẫn chưa hoàn thành xong bài viết được ạ?
Đầu dây bên kia: Chưa hoàn thành xong là thế nào? Chị đã cho em trễ thêm 1 tuần đồng nghĩa với việc chị trễ công việc thêm 1 tuần. Giờ Sếp đang réo chị vì sắp tới ngày in, em nói chị phải làm sao đây?
Trang: Dạ do nhà em có công việc thật ạ? Em xin lỗi, để em cố gắng viết ngày mai gửi chị...
Đầu dây bên kia: Thôi em, với tình trạng này thì chị nghĩ chúng ta không thể cộng tác được nữa. Đây không phải lần đầu. Chào em!

Trang: Chị ơi, alo... alo... alo...


Ca dao Việt Nam có câu: “Nói lời thì giữ lấy lời đừng như con Bướm đậu rồi lại bay”.
Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ nhắc đến vấn đề giữ lời hứa hay giữ chữ tín của con người và trong Hội Thánh Chúa cũng có những câu Kinh Thánh là lời Chúa cũng phản ánh thực trạng trên. Vậy chúng ta có thể thấy được rằng, việc giữ chữ tín cực kỳ quan trọng đối với bản thân mỗi người bỡi nó đánh giá giá trị, nhân phẩm và danh dự của con người đó như thế nào.
Đã là một Cơ Đốc nhân, chúng ta đều biết lời Chúa là sắt hơn gơm hai lưỡi (Hê-bơ-rơ 4:12) vậy mà cũng còn có một đại bộ phận Cơ Đốc nhân chưa biết áp dụng lời Chúa vào đời sống hàng ngày để rồi mang một cái mác rất lớn là “không-giữ-chữ-tín”.
Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng MS Trần Thế Thiên Phước bàn luận rõ hơn về vấn đề chữ tín trong mỗi đời sống của Cơ Đốc nhân.
Mời các bạn cùng nghe Radio!

Mời quý thính giả nghe thêm các chuyên đề khác

tại đây

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này