Có bao giờ bạn cảm thấy mình lạc lõng, vô định giữa cuộc đời này? Như thể bạn chẳng có giá trị gì, không thuộc về bất cứ nơi đâu, và chẳng ai thật sự quan tâm đến bạn? Những cảm giác ấy có thể len lỏi vào tấm lòng, khiến chúng ta tự hỏi liệu có ai hiểu và thấy được nỗi cô đơn mà mình đang chịu đựng hay không. Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, vẫn luôn có một nơi mà bạn thuộc về, và một tình yêu vô điều kiện luôn chờ đợi bạn.

Hôm nay, ngày 28/09/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề SỰ CỨU RỖI DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

“Ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13)

Tôi có một đồng nghiệp tên là Dani. Cô ấy có một sức hút kỳ lạ khiến tôi cảm thấy tò mò. Cô ấy lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ, ngay cả khi công việc quá đỗi căng thẳng. Trong khi đó, dường như tôi chỉ đang cố gắng lê bước qua từng ngày. Tôi không khỏi tự hỏi tại sao cô ấy lại vui tươi như vậy. Điều gì mang lại niềm vui cho cô ấy? Không lâu sau, chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Qua những buổi ăn trưa cùng nhau, tôi biết rằng Dani luôn trung tín đi nhà thờ, và cô là một tín đồ sốt sắng theo Chúa Jêsus.

Dani thường mời tôi đến nhà thờ, và mỗi lần như vậy, tôi đều từ chối. Có lần, tôi còn cười cợt và nói: “Nhà thờ không phải nơi dành cho tôi!” Dù vậy, cô vẫn kiên trì. Tôi từng đến nhà thờ khi còn nhỏ, nhưng không bao giờ cảm thấy mình thuộc về nơi đó cả. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình chẳng thuộc về bất cứ nơi đâu. Tôi cảm thấy cô đơn và dường như chẳng ai thật sự hiểu mình. Thậm chí, tôi còn phải tranh đấu với ý nghĩ tự kết liễu bản thân, và cho rằng sẽ chẳng ai bận tâm nếu tôi biến mất. Tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai, kể cả bản thân mình.

Mặc dù vậy, niềm vui của Dani đã cuốn hút tôi, và sâu thẳm trong tâm hồn, tôi cũng khao khát có được niềm vui ấy. Điều mà tôi không nhận ra vào thời điểm đó chính là nguồn cội của niềm vui ấy đến từ Cứu Chúa Jêsus. Khi tôi dành nhiều thời gian hơn bên Dani và gia đình cô ấy, dần dần tôi mới hiểu ra điều mà trước đây mình không hề hay biết. Tôi nhận ra rằng mình thực sự cần Cứu Chúa Jêsus trong cuộc sống. Ngài chính là Đấng duy nhất có thể lấp đầy niềm khát khao của tôi, rằng có một nơi mà tôi thuộc về, nơi mà tôi được yêu thương.

Rô-ma 10:9-10 viết: “Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi.”

Không lâu sau, tôi đồng ý đến nhà thờ cùng Dani. Lần đầu tiên bước vào đó, tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Tuy nhiên, tất cả nỗi lo lắng nhanh chóng tan biến khi tôi được chào đón bởi các tín đồ – những người thực sự vui mừng khi thấy tôi. Tôi nhận ra rằng sự cứu rỗi không loại trừ một ai, mà dành cho tất cả những ai muốn nhận lấy. Tôi đã quyết định rằng mình muốn nhận được niềm vui và muốn mời Cứu Chúa Jêsus bước vào cuộc sống mình. Vài tháng sau đó, tôi đã tâm tình với mục sư rằng tôi muốn tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Đấng Cứu Rỗi của mình. Việc tôi tin Chúa khiến Dani vui mừng đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.

Một thời gian sau đó, tôi được nhận Báp-têm, và thật tuyệt vời khi mẹ và anh trai tôi cũng bắt đầu đến nhà thờ. Đức Chúa Jêsus đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Mỗi khi nghĩ đến câu nói “Nhà thờ không phải nơi dành cho tôi!”, tôi lại mỉm cười, bởi rõ ràng, Chúa đã có kế hoạch khác cho tôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ đứng ở vị trí hiện tại, làm việc cho một mục vụ Cơ Đốc và phục vụ Chúa bằng cả tấm lòng. Mỗi ngày tôi đều cảm tạ Chúa vì người đồng nghiệp ngày ấy, người bạn thân 22 năm đã kiên nhẫn mời tôi đến nhà thờ. Cô ấy đã cho tôi thấy hình ảnh Cứu Chúa Jêsus từ trước khi tôi thực sự nhận biết danh Ngài.

Sự cứu rỗi được ban cho bất kỳ ai sẵn lòng đón nhận. Nếu bạn cảm thấy mình đã lạc xa khỏi Chúa quá rồi, tôi muốn chia sẻ với bạn từ chính trải nghiệm của mình: không bao giờ là quá xa để bạn quay về và nhận lấy sự cứu rỗi cùng sự tha thứ mà chỉ có Ngài mới có thể hứa ban cho. Trong Rô-ma 10:13, Lời Chúa đã hứa với bạn: “Ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.”

Nếu bạn cảm thấy cô đơn, hoặc cảm giác như mình chẳng thuộc về bất cứ nơi đâu, hãy nhớ rằng Chúa luôn đoái xem bạn. Ngài lắng nghe mỗi khi bạn cầu nguyện. Ngài thấu hiểu mọi nhu cầu của bạn ngay cả trước khi bạn thốt ra lời nào. Chúa gần gũi bạn hơn cả từng nhịp thở. Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn hay mặc kệ bạn đâu. Ngài biết rõ mọi điều về bạn, và không gì có thể thay đổi chân lý rằng Ngài yêu bạn bằng một tình yêu vĩnh hằng. Nếu hôm nay bạn kêu cầu danh Ngài, bạn sẽ được cứu.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì tình yêu vĩnh hằng mà Ngài dành cho con, dù con không hề xứng đáng. Xin Chúa cứu rỗi con, dẫn dắt con, và biến đổi con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nguyện Ngài đến với cuộc đời con, lấp đầy những khoảng trống đau thương bằng niềm vui đời đời của Ngài. Cầu xin Chúa dẫn dắt con bước theo đường lối Ngài, để con luôn nhớ rằng mình thuộc về Ngài và được Ngài yêu thương vô điều kiện. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hành trình trở về với Chúa không bao giờ là quá muộn. Dù bạn đang ở đâu, dù bạn đã trải qua những gì, Ngài vẫn đang chờ đợi bạn với vòng tay rộng mở. Ngài hiểu rõ nỗi đau và sự cô đơn của bạn hơn bất kỳ ai. Hãy tìm đến Chúa, kêu cầu danh Ngài, bạn sẽ được chào đón và yêu thương một cách trọn vẹn. Bởi vì bạn thực sự có giá trị, và bạn thuộc về Ngài.

Chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày có lời mời gọi dành cho quý thính giả muốn đón nhận Sự Cứu Rỗi của Chúa. Xin liên lạc với chung tôi qua đường link ở bình luận để chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị nhiều hơn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này