Cựu người đồng tính đối mặt án tù và phạt tiền vì chia sẻ hành trình đến với Chúa và Lời Ngài
Oneway.vn – Một cựu nhà hoạt động LGBT tại Malta đang đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù sau khi chia sẻ câu chuyện rời bỏ lối sống đồng tính để theo Chúa Jêsus, hiện vẫn tiếp tục cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm.

Matthew Grech chia sẻ với CBN News rằng anh vừa quay lại tòa án vào ngày 16/07 để tiếp tục nỗ lực tránh án tù 5 tháng và mức phạt tiền vì bị cáo buộc “quảng bá các hình thức gọi là ‘liệu pháp chuyển đổi’”. Dự kiến phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng 10.
Như đã đưa tin trước đó, các rắc rối pháp lý của Grech bắt đầu khi anh kể lại hành trình rời bỏ cộng đồng LGBTQ và đến với Chúa Jêsus trong một chương trình truyền thông tại Malta. Anh cho biết, hai người dẫn chương trình từ PMnews Malta đã mời anh chia sẻ quan điểm cá nhân về lệnh cấm các hình thức “chuyển đổi xu hướng tính dục” đang được áp dụng tại quốc gia này.
Vào năm 2016, Malta trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh Châu Âu ban hành lệnh cấm mọi nỗ lực “thay đổi, đàn áp hoặc loại bỏ xu hướng tính dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới”, với mức phạt là tiền hoặc thậm chí tù giam.
“Tôi được mời chia sẻ câu chuyện của mình trên chương trình và trả lời các câu hỏi liên quan đến ‘liệu pháp chuyển đổi’,” Grech nói. “Tôi cũng nhắc đến một tổ chức hỗ trợ nam nữ rời khỏi cộng đồng LGBT và thúc đẩy lối sống tình dục theo Kinh Thánh.”
Tuy nhiên, chính việc nhắc đến tổ chức giúp đỡ những người có “xu hướng đồng tính không mong muốn” hoặc “rối loạn bản dạng giới không mong muốn” đã khiến Grech vướng vào rắc rối pháp lý. Sau khi có ba người trình báo vụ việc, anh bị cảnh sát triệu tập và vụ việc bước vào vòng tố tụng hình sự. Tính đến nay, đây đã là phiên tòa hình sự lần thứ 12 của anh kể từ khi vụ việc bắt đầu.
“Phiên tòa lần này là phần tranh luận miệng cuối cùng giữa các luật sư trước khi có phán quyết,” anh chia sẻ. “Thật sự là một hành trình dài.”
Tuy nhiên, Grech khẳng định anh không có ý định bỏ cuộc, vì vấn đề tự do ngôn luận và tự do đức tin tại Malta đang ngày càng bị thu hẹp. Anh nói:
“Con người có quyền được tự nguyện tìm kiếm sự giúp đỡ phù hợp với giá trị sống của họ, hoặc hàn gắn các vết thương từ hôn nhân, lạm dụng trong quá khứ. Việc ngăn cấm điều đó là không công bằng.”
Grech tin rằng vụ kiện của anh mang tính tiền lệ và có thể ảnh hưởng toàn cầu:
“Tôi chưa từng biết đến vụ án nào tương tự trên thế giới,” anh nói. “Tôi nghĩ đây có thể là một vụ án thử nghiệm để xem luật pháp Malta sẽ đi xa đến đâu.”
Mặc dù phải chịu nhiều chỉ trích và mất cơ hội truyền thông, Grech vẫn kiên định chia sẻ đức tin và câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Anh nói rằng vẫn còn rất nhiều người tại Malta yêu mến và cầu nguyện cùng anh.
“Tôi thấy xu hướng tại Malta đang dần thay đổi, nhưng vụ việc này vẫn là một điều bất ổn. Dù vậy, tôi vẫn vui mừng trong sự bắt bớ – vì Chúa Jêsus là Đấng xứng đáng.”
Một điều khiến Grech trăn trở là sự im lặng của giới truyền thông. Anh cho biết mình không còn được mời tham gia bất kỳ chương trình nào:
“Truyền hình sợ hãi khi đề cập đến vấn đề này. Trước đây cả hai phía đều được nói lên quan điểm, còn bây giờ chỉ còn một tiếng nói. Tôi đau lòng cho đất nước mình, vì Malta xứng đáng được nghe cả hai phía.”
Grech cho biết khi còn trẻ, anh sống một lối sống đồng tính tại London và quan tâm nhiều đến tà giáo New Age, từng có ý định trở thành một “bậc thầy Reiki”.
“Tôi thật sự ở trong trạng thái hỗn loạn cho đến khi một phụ nữ Cơ Đốc cảnh báo tôi về các niềm tin sai trật. Cô ấy mời tôi đến nhà thờ.”
Ban đầu anh còn do dự, nhưng sự tử tế của cô đã khiến anh tham dự một buổi nhóm cầu nguyện – nơi khiến anh xúc động khi thấy sự chân thành trong cộng đồng tín hữu.
“Vị Mục sư chỉ tay về phía tôi và nói: ‘Tôi cảm nhận rằng Đức Chúa Trời muốn nói với bạn rằng Ngài thật sự yêu bạn.’”
Khoảnh khắc ấy như một lưỡi gươm xuyên qua tấm lòng Grech. Anh quyết định quay về với đức tin, bắt đầu đọc Kinh Thánh – đặc biệt là những lời của sứ đồ Phao-lô về tội lỗi tình dục.
“Tôi nhận ra mình cần ăn năn và dâng đời sống mình cho Chúa Jêsus – và đó là quyết định bất ngờ và phước hạnh nhất cuộc đời tôi. Tôi vô cùng biết ơn.”
Bài: Billy Hallowell; Dịch: Duyên Nga
(Nguồn: cbn.com)
bình luận