Xót xa trước nỗi đau nối tiếp nỗi đau của cậu bé 11 tuổi

Việt Nam
04:29 05/07/2022

Oneway.vn - Nhắc đến hoàn cảnh của em Hầu Quang Hiên, ai cũng không khỏi xót xa và thương cảm bởi không những gia cảnh đã chẳng khá giả, thiếu trên hụt dưới mà cha mẹ em còn không may mang căn bệnh về thần kinh.Trao tặng học bổng hỗ trợ cho em Hầu Quang Hiên

Hầu Quang Hiên sinh năm 2011, người dân tộc H’Mông, là học sinh của Lớp Học Yêu Thương tại điểm trường Đạ M'Bô, Đam Rông, Lâm Đồng. Em là con thứ hai trong gia đình 5 anh em. Bố em là anh Hầu Seo Dế (sinh năm 1990). Hầu Quang Hiên sinh ra như bao bạn cùng trang lứa khác, nhưng khi được hơn 6 tuổi thì bố của em không may bị bệnh động kinh. Sau khi được gia đình đưa đi khám, bác sĩ phát hiện căn bệnh đó không thể chữa được. Ròng rã hơn 4 năm qua, bố em vừa điều trị trong bệnh viện, vừa điều trị thuốc nam, sức khỏe không cải thiện mà dần nặng thêm. Hiện tại, bố Hiên đã mất ý thức và gia đình bên nội đã đưa về quê. Mẹ của em một phần vì lo cho chồng, phần khác lại mang bầu đứa con thứ năm và chuyện không may đã lại xảy ra, tháng 7/2019 sau khi sinh con, mẹ Hiên đã đối mặt với căn bệnh thần kinh, tương tự chồng mình. Đến bây giờ không có nhà để ở họ phải nương tựa vào nhà người bác.Em Hầu Quang Hiên (bên trái) cùng mẹ và em gái

Đứng trước hoàn cảnh khó khăn như thế, em Hầu Quang Hiên dù đang ở độ tuổi thiếu nhi nhưng đã phải vừa đi học, vừa đi làm nương rẫy cùng bác ruột để phụ giúp chị gái nuôi mẹ và hai em, (trong đó có một em đang học lớp 2E thuộc Lớp Học Yêu Thương do thầy Bạch Văn Thời phụ trách).

Không để em phải đợi lâu hơn nữa, ngày 17/5 Edukids đã nhanh chóng lên đường đến thăm gia đình và trao tặng học bổng cho em Hầu Quang Hiên, tổng trị giá 10 triệu đồng. Số tiền trên sẽ được dùng cho việc chăm lo học tập, sinh hoạt cho bé Hiên, chia đều thành 10 tháng hỗ trợ (từ tháng 5/2022 đến 2/2023). Mỗi tháng nhà trường sẽ đến thăm và gửi hỗ trợ cho em.Dù hoàn cảnh khó khăn, Hiên vẫn cố gắng ngày ngày đều đặn đến trường

Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Hiên khi nhận hỗ trợ, ai nấy đều cảm thấy vô cùng ấm lòng. Đã bao lâu rồi, gương mặt ấy mới tươi cười trở lại. Đã bao lâu rồi, sự vô tư, hạnh phúc mới hiển hiện trên gương mặt thanh tú của em. Trong niềm xúc động, bồi hồi, thầy Sùng Văn Dũng (đặc trách điểm nhóm Đạ M’bô) chia sẻ: "Chúng tôi cảm ơn chương trình nhiều lắm, vì đã nhớ đến người dân ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các em học sinh nghèo. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho chương trình"Hiện tại Hiên cùng mẹ và em gái đang ở nhờ nhà bác

Thật biết ơn Chúa vì Ngài luôn bênh vực kẻ nghèo khó (Thi Thiên 140:12). Không chỉ mang đến sự an toàn về vật chất là những bữa ăn hay chi phí học tập nhưng món quà này còn là sự khẳng định cho tình yêu thương, hy vọng và niềm tin vào cuộc sống cho em. Em không cô đơn vì ở đâu đó vẫn luôn có người thầm nguyện cầu và sẵn sàng sẻ chia yêu thương, mang đến sự giúp đỡ khi em có cần.

Một lần nữa, Edukids xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến hết thảy quý ân nhân, các mạnh thường quân gần xa đã quan tâm cầu thay, dâng hiến rời rộng cho em Hiên. Chúng tôi rất vui vì được làm cầu nối mang yêu thương của mọi người đến với các em nhỏ nơi vùng sâu xa đang còn nghèo khó. Ước mong rằng, trong thời gian sắp tới, cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, mở ra cơ hội, mang đến giá trị nhiều hơn cho các em nhỏ đang còn khó khăn. Nguyện xin tình yêu, sự thương xót của Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy anh chị em.

Để biết thêm thông tin về dự án và dự phần, xin vui lòng truy cập link Edukids - Cùng Em Đến Trường 

 

Ban Công Tác Xã Hội - Mục Vụ Oneway Media

 

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này