Giữa một thế giới nhiều bất an và đau khổ, con người vẫn luôn khao khát niềm hy vọng, rằng có một điều gì đó tốt đẹp hơn đang chờ phía trước. Và chính Giáng Sinh là lời khẳng định đầy yêu thương của Đức Chúa Trời, rằng niềm hy vọng ấy là có thật. Vì chính Ngài đã đến trong hình hài con trẻ, mang theo ánh sáng niềm tin cho những tấm lòng đang mong mỏi kiếm tìm.

Hôm nay, ngày 06/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Wally Odum qua chủ đề GIÁNG SINH HY VỌNG.

“Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người.” (Lu-ca 2:10)

Đối với nhiều người, Giáng Sinh chỉ đơn giản là mùa của ông già Nô-ên và những món quà. Tôi nhớ có lần đọc được hai lá thư của mấy em nhỏ gửi cho ông già Nô-ên, trong đó có một em viết: “Ông già Nô-ên thân mến, năm ngoái ông chẳng mang cho con món quà nào tốt cả. Năm kia cũng vậy. Đây là cơ hội cuối cùng của ông đó.”

Nghe thì buồn cười thật, nhưng những dòng chữ đơn sơ ấy cũng khiến tôi giật mình nhận ra: đôi khi chúng ta cũng vậy, dễ quên mất ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh giữa bao điều lấp lánh hào nhoáng bên ngoài.

Mục sư Phillips Brooks là tác giả bài thánh ca “Ô Bết-lê-hem Ấp Nhỏ”, đã diễn tả trọn vẹn ý nghĩa thật sự của Lễ Giáng Sinh chỉ trong một câu hát: “Bao xưa hy vọng, kinh hãi đôi đường, Bữa nay gặp giữa đêm trường.”

Chính tại thành Bết-lê-hem nhỏ bé ấy, Đức Chúa Trời đã đáp lại niềm hy vọng của cả nhân loại qua sự giáng sinh của Con Ngài – Cứu Chúa Jêsus Christ.

Niềm hy vọng ấy không chỉ dành cho dân Do Thái – những người đã có Kinh Thánh và các lời tiên tri – mà còn cho cả dân ngoại nữa. Những nhà thông thái từ phương Đông, là các nhà chiêm tinh đến từ Ba Tư, đã ngước nhìn bầu trời để tìm dấu hiệu về một vị Vua sắp chào đời. Sách Ma-thi-ơ thuật lại rằng họ đã đặt câu hỏi: “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài.” (Ma-thi-ơ 2:2)

Ngôi sao mà họ nhìn thấy chính là dấu hiệu siêu nhiên do chính Đức Chúa Trời ban cho, để dẫn dắt những người ngoại, những người tưởng chừng như “ngoài cuộc”, được đến gặp Con Ngài.

Thú vị thay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những tấm bảng cổ ở Ba Tư, được cho là cùng thời với Đức Chúa Jêsus, trong đó có ghi lại lời tiên tri rằng: “Một vị vua vĩ đại sẽ ra đời ở phương Tây, triều đại của Ngài sẽ đầy dẫy sự công chính, bình an và niềm vui.” Họ thậm chí còn đặt cho vị vua ấy một cái tên: Sosiosh.

Những người ấy không hề biết Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, nhưng họ có lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật. Và Đức Chúa Trời đã đáp lời họ. Ngài vẫn luôn đáp lại những tấm lòng đang tìm kiếm Ngài.

Tin lành mà Lễ Giáng Sinh truyền tải chính là: Đức Chúa Trời mang niềm hy vọng đến cho tất cả mọi người, bất kể họ đến từ đâu, theo tôn giáo hay nền văn hóa nào. Thiên sứ loan báo cho các mục đồng trên cánh đồng đêm ấy: “Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người.” (Lu-ca 2:10)
Giáng Sinh là mùa của niềm hy vọng, dành cho những ai đang khao khát được cứu, những tấm lòng đang mong chờ Đức Chúa Trời ngự đến và biến đổi cuộc đời mình. Và tin mừng ấy là Ngài đã đến rồi!

Nguyện mùa Giáng Sinh năm nay, Cứu Chúa Jêsus sẽ thắp lên trong lòng mỗi chúng ta một niềm hy vọng mới, tươi sáng và sống động. Giống như lời ca của thiên sứ vang lên đêm ấy: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” (Lu-ca 2:14)

Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì đã đến với thế gian mờ tối này để mang đến niềm hy vọng và bình an thật. Cảm ơn Ngài vì đã chọn đến trong sự khiêm nhường, để con người nhỏ bé như con cũng có thể đến gần Ngài. Cha ơi, trong những lúc con yếu đuối, thất vọng hay mất niềm tin, xin hãy thắp lại trong lòng con ánh sáng hy vọng từ chính Ngài. Nguyện lòng con luôn biết tìm kiếm Ngài, hầu cho niềm vui Giáng Sinh luôn được sống động trong con mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Mùa Vọng là thời điểm để chúng ta dừng lại một chút, nhìn lại tấm lòng mình. Có thể bạn đang chờ một câu trả lời, một phép lạ, hay chỉ mong tìm thấy bình an giữa những ngày tất bật. Nhưng sâu thẳm trong tất cả những điều đó, có lẽ Chúa đang muốn bạn nhận ra rằng chính Ngài mới là điều bạn thật sự cần. Mong rằng dịp Giáng Sinh này, bạn sẽ tìm thấy Ngài như các nhà thông thái năm xưa, với tấm lòng thành tâm khao khát. Vì ai hết lòng tìm kiếm Cứu Chúa thì chắc chắn sẽ gặp được Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này