Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc. (Châm ngôn 31:10)

Sức mạnh trong lời cầu nguyện

Ai cũng biết trong lời cầu nguyện có sức mạnh nhưng ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với bạn lời cầu nguyện làm thay đổi một con người một gia đình.

Tôi cùng làm việc với chị trong mục vụ thiếu nhi nên tôi được nghe về tâm sự của chị. Khi mới nghe chị nói tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi nói ôi người phụ nữ mà làm về điện tử á, chị nhỏ người thôi nhưng nhanh nhẹ lắm, chị yêu mến Chúa và phục vụ Chúa hết lòng. Chị nói nếu không có Chúa cuộc đời chị đã khác rồi nên phải yêu Chúa và yêu phục vụ Ngài thôi. Chị và anh lấy nhau khi anh chị chưa tin Chúa, cũng khá khó khăn về đường con cái nên 4 năm sau anh chị mới có được 1 người con, và rồi anh chị chăm chỉ làm ăn nên cũng có được chút của ăn của để,và đời sống như thường lệ cứ thế diễn ra anh chị có thêm một cậu con trai nữa trong thời gian đó gia đình anh chi được gọi là tạm hạnh phúc. Và rồi hạnh phúc bị tuột mất khi anh tin Chúa. chị là người bắt bớ anh nhiều vô cùng, chị không muốn anh tin Chúa và tham gia vào hội thánh nên đã tìm mọi cách ngăn cản. nhưng chị nói dường như Chúa đã chọn chị nên giáng sinh năm 2005 chị đã mở lòng mình để đón Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Tưởng chừng như vậy là mọi sự khó khăn sẽ hết và hạnh phúc thật đã mỉm cười với gia đình nhỏ bé của chị. Nhưng sự cám dỗ và thách thức đã đến với chị một người mới tin Chúa thôi. Chồng chị người đưa chị đến với Chúa thì lại bị cám dỗ vào con đường ngoại tình, năm 2006 anh đã xa ngã và đi nhiều ngày mới vê, mỗi lần về là những trận đòn, hay những tiếng mắng nhiếc làm chị nản lòng và muốn bỏ cuộc. chi tâm sự. lúc đầu đến với Chúa chị nghỉ là theo cho có thôi, nhưng khi chồng ngoại tình, gia đình chồng hắt hủi, bên ngoại cũng không để ý gì đến chị thì lúc đó chị mới chạy đến với Chúa, chị lao vào tìm kiếm Chúa như 1 con thiêu thân chị nói là không còn ai để bám vào nên chị chị chỉ còn cách bám vào Chúa và xin Ngài giúp đỡ. Cũng chính lúc đó chị biết mình có Thai nhưng khi chị nói với anh thì anh muốn chị bỏ đứa bé đi. Chị đã khóc và thậm chí chạy trốn để có thể giữ được đứa bé. Chị nói không phải chị giữ đứa bé để níu kéo anh nhưng chị biết đứa bé đó là Chúa ban cho chị dù gia đình có như thế nào. Chị nói rằng làm sao có thể yêu thương được người đã phản bội mình đánh mình và thậm chí còn không muốn mình sinh con. Nhưng lúc đó tình yêu Chúa đã ban cho chị, chị đã ôm anh sau những lần anh đi về và cầu nguyện cho anh. Thậm chí ngay cả những lần bị đánh đập nữa đêm chị thức dậy vào nhà vệ sinh để cầu nguyện cùng Chúa. có một người trong hội thánh đã luôn xát cách cùng chị để khóc cùng chị, cầu nguyện cùng chị, trò chuyện với chị và chia sẻ để chị thêm đức tin trong Chúa. chị nói khi sinh đứa bé ra thậm chí anh ý còn không về nhìn bé. Nước mắt cộng với niềm vui không biết chị đang vui hay buồn nữa. nhưng chị nói. Mà quỷ làm sao may dám lấy đi hạnh phúc mà Chúa đã ban cho gia đình chị. Bắt đầu chị đi học trường kinh thánh, cầu nguyện nhiều hơn, đến với Chúa và công bố gia đình chị thuộc về Chúa. tôi hỏi chị có lúc nào chị định bỏ cuộc không? Chị nói nhiều chứ,nhiều lần chỉ định viết một chữ là mọi thứ sẽ nhẹ nhàng, nhưng chị tin rằng không có mâu thuẫn nào mà Chúa không thể hàn gắn, không có gia đình nào mà Chúa không thể chữa lành. Vậy là chị tiếp tục kiên trì cầu nguyện, chị đã tiếp thêm sức mạnh cho mình bằng đầu gối và nước mắt, nhờ sự kiên trì đó, nhờ đầu gối và nước mắt đó mà chị đã nhận lại được món quà từ Chúa ban....

..........

Chờ đợi có vẻ là điều khó khăn đối với 1 người hấp tấp vội vàng như tôi. Nhưng Chúa là Đấng kiên nhẫn. Ngài muốn tôi chờ đợi điều tốt nhất vào lúc cuối cùng. Sau nhiều tổn thương và thất bại tôi học được sự tha thứ và chữa lành trong lời của Ngài. Học cách yêu thương người khác với ngôn ngữ yêu thương không phải của bạn là một điều khó khăn cũng như khi bạn ban cho tình yêu bị từ chối vậy. Tôi đã từng bị từ chối nhiều lần khi ban cho và chẳng nhận lại được gì, thất vọng và chán nản là những điều nhận được từ đối phương; những lúc tưởng chừng ngã quỵ đó Chúa nhắc tôi nhớ về hình ảnh Ngài đã từng yêu tôi 1 cách đơn phương mà tôi từ chối chính món quà tuyệt vời nhất mà Ngài đã chuẩn bị từ trước.

Chúa đã dạy tôi đừng mệt mỏi khi ban cho để đến thời điểm sẽ gặt lại điều tuyệt vời nhất....

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này