Những giây phút của năm cũ đã khép lại, và trước mắt chúng ta đang là ngày đầu tiên của năm mới. Năm mới luôn mang theo những khởi đầu mới, những cơ hội mới, nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, là người tin Chúa, chúng ta không cần phải bước vào năm mới với sự lo lắng hay bối rối, vì chúng ta biết Đấng mình đang thờ phượng vẫn đang tể trị trên mọi sự.

Hôm nay, ngày 01/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Leah Adams qua chủ đề NĂM MỚI TRONG TAY ĐẤNG CHÍ CAO.

“Quyền cai trị của Ngài là uy quyền đời đời, vương quốc Ngài từ thế hệ nầy đến thế hệ kia.” (Đa-ni-ên 4:34b)

Nếu bạn là người hay cập nhật thông tin, có thể bạn sẽ thấy thế giới chúng ta đang sống luôn trong tình trạng hỗn loạn: bão lũ, dịch bệnh, chiến tranh, bạo lực gia đình, suy thoái kinh tế, … và vô số biến động khác. Những bất ổn ấy xảy ra liên tục, đến mức đôi khi chúng ta phải tự hỏi liệu có ai đang kiểm soát thế giới này không.

Là người tin Chúa, chúng ta tin vẫn có một Đấng đang tể trị trên mọi điều – Ngài chính là El Elyon, Đức Chúa Trời Chí Cao. “El Elyon” là một danh xưng của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, có nghĩa là Đấng Chí Cao. Chẳng có thần, quyền lực hay tạo vật nào sánh được với Ngài. Kinh Thánh đã nhắc đến danh xưng vĩ đại này nhiều lần:

Lần đầu tiên, danh xưng El Elyon xuất hiện trong Sáng Thế Ký 14, kể lại câu chuyện về Lót, cháu trai của Áp-ram, bị bắt đi trong cuộc chiến giữa các vua Ca-na-an. Áp-ram quyết định đi giải cứu Lót và thắng trận trở về. Khi đó, Mên-chi-xê-đéc, là vua của Sa-lem, cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, đã đem bánh và rượu ra đón Áp-ram. Khác với các vua thờ hình tượng Ca-na-an xung quanh, thì vua Mên-chi-xê-đéc đã nhân danh Đức Chúa Trời Chí Cao mà chúc phước cho Áp-ram như sau: “Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram! Chúc tụng Đức Chúa Trời Chí Cao – Đấng đã trao kẻ thù vào tay ngươi!” (câu 19-20). Qua lời chúc phước này, Mên-chi-xê-đéc khẳng định rằng chiến thắng của Áp-ram không đến từ sức con người, mà từ quyền năng của El Elyon – Đức Chúa Trời Chí Cao.

Tiếp theo, trong sách Đa-ni-ên 4, chúng ta thấy vua Nê-bu-cát-nết-sa đã trực tiếp đối diện với Đấng Chí Cao. Nê-bu-cát-nết-sa là một vị vua kiêu ngạo, luôn tự hào về quyền lực và thành tựu của mình. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã sửa dạy ông để ông nhìn biết có một Đấng vĩ đại hơn mình. Trong bảy kỳ, vua Nê-bu-cát-nết-sa bị đuổi khỏi loài người, sống như thú vật, ăn cỏ như bò, thân thể ướt sương móc, tóc mọc dài như lông đại bàng, móng tay móng chân như móng chim. Đây là khoảng thời gian để vua Nê-bu-cát-nết-sa được khiêm nhường, tỉnh ngộ và nhận ra mình chỉ là một tạo vật trước mặt Đấng Chí Cao. Khi thời hạn đó kết thúc, vua nói rằng: “Khi những ngày đó chấm dứt, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, trí khôn ta phục hồi, ta cảm tạ Đấng Chí Cao. Ta ca ngợi và tôn vinh Đấng Hằng Sống, quyền cai trị của Ngài là uy quyền đời đời, vương quốc Ngài từ thế hệ nầy đến thế hệ kia.” (Đa-ni-ên 4:34)

Tác giả Kay Arhur đã viết về danh xưng tuyệt vời này của Đức Chúa Trời như sau: “…Nếu Đức Chúa Trời không có quyền tối thượng, nếu mọi sự không nằm dưới sự tể trị của Ngài, thì Ngài không phải là Đấng Chí Cao. Và khi đó, bạn và tôi chỉ còn biết phó mình cho định mệnh mơ hồ nào đó, hoặc bị định đoạt bởi con người hay thậm chí là bởi ma quỷ.”

Như vậy, bước vào năm mới, chúng ta có đang sống trong sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao và Ngài đang kiểm soát mọi điều không? Dù thế giới đầy hỗn loạn và bất an, nhưng Ngài vẫn tể trị, không điều gì xảy ra ngoài sự cho phép của Ngài. Khi nhận biết điều này, chúng ta học tập sống khiêm nhường, sẵn sàng trao dâng mọi kế hoạch, định hướng, ước mơ, và cả những nỗi lo của mình trong tay của Ngài. Chúng ta hiểu rằng mọi thành tựu mình có được chẳng qua là nhờ bàn tay vùa giúp của Đấng Chí Cao, chứ chẳng phải hoàn toàn nhờ sức lực của mình. Vua Nê-bu-cát-nết-sa xưa kia đã không nhận biết điều này. Chỉ khi trải qua sự sửa phạt của Chúa, ông mới thừa nhận mọi điều mình có: từ vương quốc, cung điện, đền đài cho đến những chiến tích,… tất cả đều là “con số không” nếu không có ơn của Chúa Chí Cao. Cũng vậy, sự kính sợ Đức Chúa Trời bắt đầu khi chúng ta nhận biết chính mình là ai, và sự vĩ đại của Ngài lớn như thế nào. Chúng ta hãy hòa lòng cùng tác giả Thi Thiên 47:1-2 mà ngợi khen Chúa: “Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay! Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va Chí Cao thật đáng kính sợ, Ngài là Vua vĩ đại trên cả trái đất.”

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời Chí Cao! Trong ngày đầu năm mới 2026 này, lòng con dâng lên Ngài lời cảm tạ vì biết Ngài vẫn đang tể trị trên mọi điều. Nguyện lòng con không run rẩy hay sợ sệt trước những hoàn cảnh trước mắt, mà cứ vững lòng tin cậy nơi uy quyền đời đời của Ngài. Xin dạy con học tập sống khiêm nhường và kính sợ Chúa trong những tháng ngày ngắn ngủi trên đất, và sống xứng đáng là con cái của Đấng Chí Cao. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy đến cho mình trong năm nay, nhưng chúng ta tràn đầy lòng bình an khi biết Đấng Chí Cao vẫn đang dõi theo và chăm sóc mình. Trong những giây phút đầu tiên của năm mới, hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện xin Ngài tể trị và đồng hành với bạn trong suốt chặng đường phía trước, đồng thời xin Ngài ban bình an cho thế giới, cho đất nước Việt Nam, Hội Thánh và gia đình bạn. Đây cũng là thời điểm để bạn suy xét đời sống mình. Hãy viết ra những điều gì bạn cần thay đổi hoặc từ bỏ để sống xứng đáng với địa vị con cái của Đấng Chí Cao.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này