Trong guồng quay vội vã của cuộc sống, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những điều trước mắt mà quên mất sứ mạng quan trọng nhất. Có bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi: “Mình đang sống vì điều gì? Liệu mình có đang đi đúng hướng không?” Mỗi người trong chúng ta đều được tạo dựng vì một mục đích lớn lao, và khi nhận ra điều đó, cuộc đời không còn là chuỗi ngày trôi qua vô định, mà trở thành hành trình bước đi với Chúa, để hướng về đích đến vinh hiển đời đời.
Hôm nay, ngày 01/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Omaudi Reid qua chủ đề SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH.
“Vì E-xơ-ra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, tuân giữ và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết luật pháp và các quy định.” (E-xơ-ra 7:10)
Câu chuyện về E-xơ-ra bắt đầu vào thời điểm dân Y-sơ-ra-ên đang trên hành trình trở về quê hương sau nhiều năm sống lưu đày. Dân sự Chúa từng bị bắt làm phu tù dưới ách cai trị của đế quốc Ba-by-lôn và Ba Tư, nhưng Đức Chúa Trời không quên lời hứa của Ngài. Ngài đã cảm động lòng vua Si-ru, vua nước Ba Tư, để ông ra chiếu chỉ cho phép dân Giu-đa trở về và xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem.
Gần một thế kỷ sau, E-xơ-ra lên đường đến Giê-ru-sa-lem. Ông mang theo sứ mạng dạy dỗ luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái đã hồi hương. Qua sự dạy dỗ của ông, một cuộc phục hưng thuộc linh mạnh mẽ đã bắt đầu lan tỏa khắp Y-sơ-ra-ên.
Là một thầy tế lễ, E-xơ-ra có lẽ đã sớm nhận ra trách nhiệm mà Chúa giao cho ông trong hành trình phục hồi dân Chúa. Vì thế, ông chuyên tâm chuẩn bị tấm lòng mình, dành thì giờ tìm kiếm Chúa, làm theo ý muốn Ngài, và dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên. Ông tập trung vào việc hoàn thành sứ mạng mà mình được giao.
Ngày nay, biết bao người còn đang bị giam giữ trong ách nô lệ của tội lỗi, và Hội Thánh thì đang khao khát sự phục hưng. Trong bối cảnh đó, Đức Chúa Trời vẫn đang tìm kiếm, kêu gọi những tấm lòng sẵn sàng bước vào công cuộc phục hồi và phấn hưng dân thánh. Là con cái Chúa, mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi để góp phần trong công việc vĩ đại của Ngài trên đất này.
Nhưng chúng ta có thật sự sẵn sàng sống cho mục đích đó không? Chúng ta có đang tập trung vào sứ mạng của mình không?
Đức Chúa Trời đang khẩn thiết kêu gọi chúng ta góp phần trong chương trình lớn lao của Ngài, trong mục đích vĩ đại đang dần được bày tỏ trên khắp thế gian. Biết được điều đó, chúng ta càng phải noi gương E-xơ-ra, chuyên tâm hướng lòng về Chúa và thuận phục theo ý muốn Ngài. Giờ đây chính là lúc để chúng ta tập rèn trong sự cầu nguyện, học biết Lời Chúa, và dấn thân vào sứ mạng cứu người, đưa dắt nhiều linh hồn đến với sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Như một vận động viên quyết tâm giành chiến thắng, chúng ta cần hết sức tập trung theo đuổi mục tiêu mà Chúa đã đặt để cho đời sống mình.
Sống có mục đích không có nghĩa là chạy theo thành công hay lợi danh. Đó là một đời sống biết rõ mình được Chúa tạo nên vì mục đích gì, và sống trọn vẹn theo mục đích đó. Người sống có mục đích sẽ không để mình bị cuốn theo những điều vô nghĩa, mà chọn bước đi cách có kỷ luật, có định hướng, theo đúng địa vị và sứ mạng mà Chúa đã ban cho.
Đó là khi bạn biết rõ mình là ai trong Ngài, biết mình được Ngài lựa chọn, được kêu gọi, và được sai đi. Và biết rằng bạn đang sống mỗi ngày cho một lý tưởng vĩ đại hơn chính bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì mục đích cao cả mà Ngài đã trao phó cho đời sống hèn mọn của con. Xin Chúa bày tỏ cho con biết rõ sự kêu gọi và những ân tứ mà Ngài đã đặt để trên cuộc đời con. Xin ban cho con một tấm lòng sốt sắng, khao khát bước đi trong ý muốn Ngài. Dù con yếu đuối hay chưa sẵn sàng, con tin rằng quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ giúp con được nên trọn vẹn trong mục đích mà Ngài đã sắm sẵn cho con từ trước muôn đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, thế giới này có quá nhiều điều chi phối khiến chúng ta phân tâm. Nhưng nếu hôm nay bạn chọn sống như E-xơ-ra – chuyên tâm hướng lòng về Chúa, kỷ luật bản thân trong Lời Ngài và dấn thân vì sứ mạng, thì có thể Chúa sẽ dùng chính đời sống bạn để khơi nguồn cho sự phục hưng mà ai nấy đều đang khao khát. Chúa đang kêu gọi những người sẵn sàng tập trung, dốc lòng vì sứ mạng Ngài giao phó. Liệu bạn có sẵn sàng?
Quý thính giả thân mến. Chương trình Chia sẻ bài học cá nhân từ kinh nghiệm với Chúa, chủ đề “Tâm Giao Với Chúa” đã đi qua hai tuần đầu tiên trong công tác ghi nhận các bài tĩnh nguyện do quý thính giả gởi về. Ngay hôm nay nếu quý vị thính giả nào chưa tham gia chương trình, xin hãy dành một chút thời gian ngồi lại, để suy nghĩ và nhớ lại những bài học quý giá mà Chúa đã dạy dỗ mỗi chúng ta qua Lời của Ngài, hãy viết xuống để những câu chuyện này không chỉ ở lại trong đời sống cá nhân mỗi chúng ta với Chúa, mà cũng sẽ mang đến nhiều sự khích lệ cho con cái Chúa khắp nơi khi được chia sẻ cùng nhau. Chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày ao ước sẽ nhận được thật nhiều những bài tĩnh nguyện cá nhân của quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi ngay hôm nay, để những bài học thuộc linh từ Lời Chúa sẽ lan tỏa khắp nơi nhé
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận