Có những lúc trong đời, chúng ta chờ đợi quá lâu mà không dám hành động, nhưng cũng có lúc chúng ta vội vàng hành động mà chưa tìm biết ý muốn Chúa. Điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta trông đợi nơi Ngài. Khi chúng ta trông đợi và nhờ cậy Chúa, Ngài hứa sẽ nâng đỡ và thêm sức trên chúng ta cách dư dật để chúng ta được kinh nghiệm như chim ưng bay cao là thể nào.

Hôm nay, ngày 02/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Diane Markins qua chủ đề NHƯ CHIM ƯNG BAY CAO.

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31).

Có lẽ nhiều người trong chúng ta không thích chờ đợi, vì chờ đợi thường mang đến cảm giác bồn chồn, mệt mỏi, thậm chí lo lắng. Chúng ta có thể chờ đợi những việc nhỏ như đợi một người trong một cuộc hẹn, hoặc đợi để mua một món hàng nào đó. Nhưng cũng có những điều đòi hỏi chúng ta chờ đợi lâu hơn: chờ để gặp “người trong mộng”, chờ con mình chào đời, hoặc chờ một cơ hội thăng tiến trong công việc… Chờ đợi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng đôi khi, chính sự chờ đợi lại mang đến những điều tốt nhất cho chúng ta.

Thực tế là nhiều người trong chúng ta không giỏi chờ đợi, và chính sự thiếu kiên nhẫn đôi khi khiến chúng ta vội vàng hành động mà không suy nghĩ thấu đáo. Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người đã từng rơi vào trường hợp như vậy, để rồi phải cố gắng sửa chữa hậu quả ngoài ý muốn. Khi hành động quá nhanh, chúng ta thường nhận lại những sự tiếc nuối và mệt mỏi.

Vậy làm thế nào để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi? Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời, đó là hãy trông đợi Chúa và hành động trong sự khôn ngoan của Ngài. Ê-sai 40:31 chép: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” “Trông đợi Chúa” không có nghĩa là thụ động hay trì hoãn, chỉ việc ngồi yên để “sức mới” Chúa tự động tuôn tràn trong đời sống mình. Ngược lại, “trông đợi Chúa” chính là việc tìm kiếm Ngài, lắng nghe Ngài, sống phụ thuộc vào năng lực của Ngài thay vì sức riêng. Nếu chúng ta cảm thấy mình “mệt nhọc” và “mòn mỏi”, ấy là chẳng qua chúng ta chưa thật sự tìm kiếm sức mới từ nơi Chúa.

Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào, thay vì hấp tấp hành động, chúng ta cần học cách chờ đợi câu trả lời của Chúa bằng cách áp dụng ba nguyên tắc sau:

Đầu tiên, hãy thưa chuyện với Chúa: Hãy suy nghĩ vì sao Chúa lại đặt bạn trong hoàn cảnh hiện tại, và tin rằng Ngài có thể dùng mọi cơ hội, kể cả những khó khăn, để làm ích lợi cho đời sống bạn.

Tiếp theo, hãy tìm kiếm Lời Chúa: Dành thời gian đọc Kinh Thánh để thấy cách Chúa dẫn dắt những người đã kiên nhẫn trông đợi Ngài, và hành động trong sự vâng phục.

Cuối cùng, hãy tìm kiếm lời khuyên từ những người trưởng thành thuộc linh, xin họ cầu nguyện cùng bạn, cho bạn lời khuyên và sự khích lệ.

Khi dân Y-sơ-ra-ên đang ở trong hoàn cảnh lưu đày khốn khổ, họ cảm thấy dường như Đức Chúa Trời im lặng với mình. Nhưng Ngài đã không im lặng với họ, mà hứa rằng sẽ thêm cho họ sức mới. Sức mới ấy mạnh mẽ như chim ưng cất cánh bay cao, thật dẻo dai và bền bỉ.

Ngày nay, dù chúng ta không còn ở trong hoàn cảnh lưu đày như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, nhưng trên linh trình theo Chúa, không ít lần chúng ta cũng sờn ngã, mỏi mệt trước những gánh nặng của cuộc sống, cả trong thể xác lẫn tâm hồn. Cũng có khi chúng ta vội vàng đưa ra những quyết định mà không chờ đợi vào thời điểm của Ngài. Vì vậy, điều chúng ta cần làm là trông đợi Chúa, để rồi chính trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, chúng ta càng kinh nghiệm thêm sức mới của Ngài.

Khi biết chờ đợi thời điểm của Chúa và hành động theo ý muốn Ngài, kết quả sẽ luôn là sự tươi mới và thỏa lòng. Ước mong cuộc đời bạn luôn biết trông đợi nơi Chúa, hành động đúng thời điểm của Ngài, và nhìn thấy kết quả tốt lành khi biết làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Nguyện trong năm mới này, mỗi ngày của bạn đều được Chúa thêm sức mới, để bạn “như chim ưng bay cao” trong mọi phương diện trong đời sống.

“Con không biết sao? Con chưa nghe sao? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức; sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức.” (Ê-sai 40:28-29)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, là Đấng ban năng lực cho người mệt mỏi, và thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Giữa những hướng đi của đời sống, xin dạy con biết trông đợi Ngài, không tự tìm hướng đi riêng của mình, nhưng hoàn toàn thuận phục ý muốn của Ngài. Xin mở đôi mắt con để con nhìn thấy sự dẫn dắt của Ngài trong năm mới này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn đang chờ đợi ý muốn Chúa trên lĩnh vực nào trong đời sống mình? Có thể đó là hôn nhân, công việc, tương lai hay sức khỏe? Đừng vội cảm thấy mệt mỏi hay bế tắc nhưng hãy nhớ Chúa đã có một chương trình tốt lành trên cuộc đời bạn, và mỗi ngày Ngài vẫn ban nguồn sức mới dư dật cho những ai tìm cầu Ngài.

Bước vào những ngày đầu năm mới, hãy cầu xin Chúa giúp bạn kinh nghiệm lời hứa tuyệt vời này, để bạn “chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” trong mọi hành trình phía trước.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này