Khi cuộc sống bỗng nhiên rơi vào bế tắc, chúng ta thường có cảm giác như mọi thứ đều quay lưng lại với mình. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng chúng ta vẫn cảm thấy chẳng có gì tiến triển hay đổi thay. Điều đó khiến ta không khỏi tự vấn: phải chăng Chúa đã quên mình? Nhưng liệu có thật sự như vậy không? Hay lý do sâu xa là vì chúng ta chưa thật sự tin cậy và trông đợi nơi sự chu cấp của Ngài?
Hôm nay, ngày 02/02/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Andrew Murray qua chủ đề TRÔNG ĐỢI SỰ CHU CẤP CỦA CHÚA.
“Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã, và vực dậy mọi kẻ ngã lòng. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng thức ăn đúng kỳ.” (Thi Thiên 145:14-15)
Lời Chúa trong Thi Thiên 145:14-15 mang đến cho chúng ta một lời hứa chắc chắn: “Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã, và vực dậy mọi kẻ ngã lòng. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng thức ăn đúng kỳ.”
Quay lại với Thi Thiên 104, tác giả nói về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, nhấn mạnh rằng: “Mọi sinh vật ấy trông đợi Chúa.” Trong khi đó, Thi Thiên 145 lại tập trung vào vương quyền của Ngài. Câu “Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa” đặc biệt nhắc đến nhu cầu của các thánh đồ, những người đang ngã lòng và nao sờn thuộc linh.
Hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời – đó là điều mà vũ trụ và muôn loài vẫn làm một cách bản năng, vô thức. Tuy nhiên, con dân Chúa được kêu gọi làm điều này một cách có ý thức và tự nguyện. Chúng ta được giao một vai trò đặc biệt: nhìn thấy bàn tay của Chúa đang hành động trong từng chi tiết của mọi tạo vật. Điều này thể hiện rõ ràng rằng không có gì cao quý và phước hạnh hơn là dùng ý chí tự do của mình để chủ động trông đợi Đức Chúa Trời.
Hãy tưởng tượng một đội quân nọ được lệnh tiến vào lãnh thổ kẻ thù, nhưng rồi có tin báo rằng họ đã dừng lại. Câu hỏi đầu tiên người ta đặt ra sẽ là: “Sao họ lại trì hoãn?” Và lý do thường gặp sẽ là: “Đang chờ tiếp tế.” Nếu lương thực, quân trang hay đạn dược chưa đến đủ, họ sẽ không thể nào tiến quân được. Trong đời sống Cơ Đốc nhân cũng vậy, trong mỗi ngày, mỗi bước đi, chúng ta đều cần sự chu cấp từ Chúa. Chúng ta không thể tiến về phía trước nếu thiếu đi ân điển, sức lực và sự hướng dẫn từ nơi Ngài. Quan trọng nhất, chúng ta phải nuôi dưỡng một tinh thần phụ thuộc và tin cậy hoàn toàn nơi Chúa, không được tự ý hành động nếu chưa nhận được những điều cần yếu Ngài ban.
Nếu bạn thắc mắc rằng việc trông đợi Chúa có gì khác so với việc cầu nguyện, thì câu trả lời là: đôi khi chúng ta cầu nguyện rất nhiều, nhưng lại trông đợi Ngài rất ít. Khi cầu nguyện, chúng ta thường tập trung vào bản thân, vào nhu cầu của mình và tìm cách trình bày những nhu cầu đó với Chúa. Nhưng khi chờ đợi nơi Chúa, điều đầu tiên và quan trọng nhất là hướng lòng về chính Ngài, nhận biết sự hiện diện và quyền năng của Ngài, thay vì chỉ chăm chú vào những điều mình mong muốn.
Hãy bước vào trong sự hiện diện của Chúa, yên lặng trước Ngài, để chính sự vinh hiển của Ngài bao phủ trên bạn. Chúa mong muốn bày tỏ chính Ngài cho chúng ta, muốn Thần Ngài đầy dẫy trong mỗi lòng chúng ta. Trông đợi chính là cách chúng ta mở lòng để Chúa hành động theo thánh ý Ngài, bằng quyền năng và vinh quang thiên thượng của Ngài.
Trước khi bắt đầu cầu nguyện, hãy yên lặng trước mặt Chúa. Hãy nhớ rằng Ngài là Đấng Toàn Năng, luôn ở cùng và chắc chắn sẽ giúp đỡ bạn. Hãy dành thời gian tĩnh lặng, để Thánh Linh đánh thức trong lòng bạn với tinh thần lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa, và đặt niềm tin vững chắc nơi Ngài. Hãy chờ đợi Chúa như chờ đợi một Đấng Sống, tức là Đức Chúa Trời Hằng Hữu, Đấng quan tâm đến bạn cách sâu sắc và luôn muốn ban cho bạn sự cứu rỗi.
Khi bạn cầu nguyện, hãy biệt riêng những khoảng lặng thiêng liêng để tâm linh bạn được yên tĩnh và mở lòng ra trước mặt Chúa. Có thể Ngài sẽ kêu gọi bạn, hoặc hành động một cách đặc biệt trong lòng bạn. Chính những giây phút chờ đợi này sẽ trở thành khoảnh khắc quý giá nhất trong thì giờ cầu nguyện của bạn. Và những phước hạnh bạn nhận được sẽ càng thêm ý nghĩa, vì đó là kết quả của sự tương giao sâu sắc, gần gũi với Chúa.
Hỡi linh hồn tôi, khá yên lặng trông đợi Chúa mà thôi!
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của sự chu cấp, con cảm ơn Chúa vì tình yêu vô biên và sự tiếp trợ mà Ngài luôn ban cho con, dù con không hề xứng đáng. Xin Chúa tha thứ cho con vì đôi khi con quá vội vàng, thiếu kiên nhẫn và thiếu lòng tin nơi sự dẫn dắt của Ngài. Xin Chúa giúp con học cách trông đợi và phó thác hoàn toàn nơi Chúa, con tin rằng mọi điều con cần sẽ đến vào đúng thời điểm của Ngài. Chúa ôi, con xin trao dâng tất cả những lo âu và khó khăn của con vào tay Ngài, vì con biết rằng Ngài là Đấng chăm sóc và yêu thương con vô cùng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, nếu Đức Chúa Trời đã chu cấp cho muôn loài vạn vật trong cõi thiên nhiên, thì Ngài chắc chắn cũng sẽ chu cấp mọi ân điển và mọi điều cần thiết cho những người đã được Ngài cứu chuộc. Mọi thiếu thốn và thất bại đều xuất phát từ việc chúng ta không đủ lòng trông đợi nơi Chúa. Bạn đang có nhu cầu nào cần Chúa chu cấp không? Hãy ghi nhớ nhu cầu đó và ngày hôm nay, hãy cứ vững tin, kiên trì trong sự cầu nguyện và chờ đợi nơi Đức Chúa Trời, rồi chắc chắn Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều tốt lành vào thời điểm hoàn hảo của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận