Khi một người đối diện với ranh giới giữa sống và chết, có lẽ họ sẽ không bao giờ nhìn cuộc đời theo cách cũ nữa. Những điều tưởng chừng rất lớn lao bỗng trở nên nhỏ bé. Mọi kế hoạch, toan tính và lo lắng của đời sống chợt biến tan. Khi sự sống mong manh được phơi bày rõ ràng như vậy, tấm lòng con người thường quay về với Chúa – Người Chăn của linh hồn, Đấng duy nhất nắm giữ sự sống, và là nơi chốn duy nhất chúng ta có thể nương cậy.

Hôm nay, ngày 02/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Bob Segress qua chủ đề SỰ SỐNG MONG MANH

“Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay.” (Gia-cơ 4:14)

“Vì anh em chỉ như hơi nước…” (Gia-cơ 4:14)

Khi một người sống sót sau một cơn đột quỵ nặng, người đó sẽ học được rất nhiều điều về sự sống. Trong khoảnh khắc ấy, trí óc không còn hoạt động như bình thường nữa. Không còn suy nghĩ, không còn những câu hỏi, chỉ là một khoảng trống hoàn toàn – như thể mọi thứ đều bị tắt đi – và thân thể thì không còn kết nối với ý thức.

Gần đây, một bác sĩ hỏi rằng liệu tôi có sợ hãi không khi rơi vào trạng thái trống rỗng ấy, khi không thể cử động hay suy nghĩ được gì. Tôi trả lời rằng không. Bởi vì khi bạn thật sự chạm đến thực tại của bản chất con người – biết mình là ai, và biết điều mà sớm muộn ai cũng sẽ trải qua – thì chẳng còn chỗ cho cảm giác hay suy nghĩ nữa.

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nhắc nhở mỗi chúng ta rất rõ ràng trong Kinh Thánh:

“Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.” (Gia-cơ 4:14-15)

Sau đó, các bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra một cục máu đông lớn trong não tôi bằng một ống thông đi từ vùng bẹn. Tôi dần dần tỉnh lại, dù suốt nhiều ngày sau đó, đầu óc tôi vẫn gần như trống rỗng.

Tôi thật sự biết ơn Chúa vì hôm nay mình còn có thể chia sẻ trải nghiệm này. Hành trình ấy không hề nhẹ nhàng: viêm phổi nặng đến mức khạc ra máu, trải qua cơn đột quỵ nghiêm trọng, rồi tiếp theo là thuyên tắc phổi xâm lấn. Nhiều người gọi đó là “bản án tử hình được hoãn lại cách kỳ diệu” – kể cả các bác sĩ của tôi cũng nói thế. Một bác sĩ nói thẳng với tôi: “Tôi đã ký rất nhiều giấy chứng tử vì thuyên tắc phổi hoặc đột quỵ nặng. Trường hợp của anh thật sự là một phép lạ.”
Từ đó đến nay, tôi nhìn cuộc sống rất khác. Bởi vì tôi đã từng “tan như hơi nước” trong khoảng thời gian ấy.

Thú thật, trước đây tôi chưa từng thật sự hiểu Thi Thiên 23, dù đó là phân đoạn yêu thích của tôi. Đọc Kinh Thánh và trích dẫn Lời Chúa là một chuyện, còn thật sự bước đi qua trũng bóng chết lại là một chuyện rất khác.

Nơi thung lũng tối tăm ấy, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được là sự hiện diện của Người Chăn. Tôi không thể suy nghĩ về Ngài, cũng không thể trò chuyện với Ngài, vì tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Làm sao có thể diễn tả cảm giác trở thành một làn hơi, khi chính mình đang là một làn hơi?

Khi lời nói và suy nghĩ dần trở lại, điều rõ ràng nhất tôi có thể chia sẻ là thế này: nơi trũng bóng chết, mọi thứ thuộc về đời sống – những chi tiết vụn vặt, những quyết định, sự hơn thua, áp lực, mối liên hệ, công việc – tất cả đều trở nên rất nhỏ bé. Chúng chỉ như làn hơi nước, nhanh chóng tan đi mà chẳng có giá trị lâu bền. Khi đứng trước ranh giới ấy, mọi thứ hiện ra đúng như bản chất của nó: chỉ là mây khói.

Khi nhìn lại, trải nghiệm cận kề sự chết của tôi không đáng sợ như người ta thường nghĩ. Tôi chỉ có thể gọi đó là một trải nghiệm lạ lùng, đầy sự bình an ngọt ngào, niềm vui, và cảm giác đắc thắng.

Khi tim ngừng đập, chúng ta không còn nghe thấy tiếng phổi hít thở hay nhịp tim của chính mình nữa. Lúc ấy, chúng ta có thể sợ hãi điều chưa biết. Hoặc chúng ta có thể chọn an nghỉ trong lẽ thật, rằng Chúa là Người Chăn của chúng ta, và chúng ta không hề đơn độc. Tôi đã kinh nghiệm một sự yên lặng rất đẹp đẽ, sự tĩnh lặng vốn đã ở đó từ trước. Tôi không muốn rời khỏi vẻ đẹp ấy. Đó là lần đầu tiên tôi được tự do khỏi những âm thanh không ngừng nghỉ và những nhu cầu liên tục của thân thể mình.

Dẫu vậy, tôi vẫn biết ơn Chúa vì được quay về, để không bỏ lại người vợ yêu dấu của tôi trong cô đơn, và để gia đình tôi không phải chìm trong tang tóc.
Giờ đây, được hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực mùi gió mát từ dãy núi phía sau nhà, được nhìn làn gió ấy lay động những hàng cây thân quen, đối với tôi là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ và diệu kỳ biết bao.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi hơi thở mà hôm nay con còn được nhận lãnh. Con nhận biết đời sống mình thật mong manh, chỉ như làn hơi nước thoáng qua. Xin tha thứ cho con vì đôi khi con vẫn sống như thể mình nắm quyền kiểm soát, quên rằng mọi sự đều ở trong tay Chúa. Xin dạy con biết khiêm nhường nhìn nhận giới hạn của mình, và đặt trọn lòng tin nơi Ngài là Đấng nắm giữ sự sống, cái chết, và cả những điều con chưa hề biết đến. Khi đối diện với những bất trắc hay sợ hãi, xin cho con nhớ rằng Chúa là Người Chăn của con, và con không hề đơn độc. Nguyện từng ngày còn lại trong đời sống con được sống cách ý nghĩa, đẹp lòng Ngài, và phản chiếu niềm hy vọng con có trong Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, rồi sẽ đến ngày tất cả chúng ta đều nhận ra rằng: sự sống thật mong manh, và suốt cả cuộc đời này, chúng ta vốn chỉ là những làn hơi nước. Khi đời sống trên đất này qua đi, chúng ta sẽ bước vào ngôi nhà mà chính Chúa, Đấng Chăn Chiên nhân lành đã chuẩn bị sẵn cho từng con chiên của Ngài – những người con yêu dấu thuộc riêng về Ngài và được Ngài trìu mến gọi tên từng người, từng người một. Thật tạ ơn Chúa, chúng ta không cần phải chuẩn bị cho một chuyến đi khẩn cấp nào cả, vì Ngài đã lo liệu hết cho chúng ta rồi. Giữa sự mong manh của đời sống này, hãy trân trọng từng giây phút quý giá mà Chúa ban cho mỗi chúng ta để sống thật ý nghĩa và kết quả cho vương quốc của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này