Tình yêu là điều con người luôn khao khát tìm kiếm, là chủ đề muôn thuở của nhân loại từ xưa đến nay. Với mọi người, tình yêu thường được gắn liền với hình ảnh trái tim, hoa hồng, hay những lá thư tay đầy cảm xúc. Còn với Cơ Đốc nhân, tình yêu được gắn liền với hình ảnh thập tự giá, biểu tượng của tình yêu mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho nhân loại. Trên thập tự giá, tình yêu ấy đã được trả bằng chính mạng sống của Con Một Ngài. Vì vậy, khi nhìn lên thập tự giá hôm nay, lòng chúng ta được nhắc nhở điều gì? Một biểu tượng tôn giáo, một công cụ hành hình, hay tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta?

Hôm nay, ngày 02/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề THẬP TỰ TÌNH YÊU.

“Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:18)

Tôi đặc biệt yêu mến mùa Thương Khó, có lẽ vì đây là khoảng thời gian không quá đông đúc và nhộn nhịp như Giáng Sinh. Không phải tôi không yêu mùa Giáng Sinh, nhưng trong cái bận rộn và ồn ào vốn có ấy, tôi thường không có nhiều thời gian để yên tĩnh suy ngẫm và nhìn lại chính mình.

Là người lớn lên trong gia đình Cơ Đốc, hình ảnh thập tự rất quen thuộc đối với tôi: ở nhà riêng, trong nhà thờ, qua hình ảnh, sách vở, bài hát… Từ nhỏ, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại yêu mến hình ảnh thập tự nhiều như vậy. Có lẽ đó là cảm tình tôn giáo, hoặc vì tôi được nghe quá nhiều câu chuyện về Chúa Jêsus và sự đóng đinh của Ngài. Dù không thật sự rõ lý do, tôi vẫn nhớ mình rất tự hào khi được đeo sợi dây chuyền bằng bạc, có mặt thập tự, mà bố tặng tôi vào đúng ngày sinh nhật năm ấy. Khi đeo sợi dây chuyền ấy đến trường, tôi chỉ mong chờ được mấy đứa bạn hỏi tôi có phải là người “theo đạo” không, để tôi có thể khoe với chúng mình là người “có đạo”. Trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ, thập tự giá là cách để tôi xem mình là người “có đạo”, khác biệt với những người khác. Chỉ khi lớn lên và được gặp Chúa Jêsus cách cá nhân, tôi mới biết thập tự là những đau khổ mà Chúa đã chịu vì mình, để rồi lòng tôi lại bồi hồi xúc động. Có lẽ vì thế mà lời của bài thánh ca “Thập Tự Xưa” luôn chạm đến tấm lòng tôi mỗi khi nghe đến: “Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi Vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương”.

Ngày ấy, trong tâm trí non nớt, tôi không hề biết thập tự giá là một sáng kiến kinh hoàng, được người La Mã dùng để xử tử những tội phạm. Thập tự giá được thiết kế để hành hạ và kéo dài sự đau đớn trước khi cái chết xảy ra. Chúa chúng ta đã treo thân Ngài và chịu khổ nhục tột cùng trên cây gỗ ấy. Ngày nay, các hoạ sĩ đã khắc họa hình ảnh Chúa Jêsus chịu đóng đinh với một mảnh vải che thân, nhưng thực tế, quân La Mã thường treo tội nhân trong tình trạng trần trụi, và Kinh Thánh cũng cho biết bọn lính đã lột trần áo Ngài và chia áo ra làm bốn phần (Giăng 19:23-24). Những khổ đau mà Chúa Jêsus đã chịu thật vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Nhiều người ngày nay dễ lầm tưởng thập tự giá là biểu tượng của Cơ Đốc giáo từ ban đầu, nhưng trước thời Chúa Jêsus, thập tự giá là một công cụ hành hình tàn nhẫn, thường dành cho nô lệ hay những tội phạm nguy hiểm nhất của xã hội. Thế mà Chúa của chúng ta – Đấng hoàn toàn vô tội, lại bị đối xử như một tội nhân đáng bị khinh miệt. Chúng ta có thể nghe về sự thương khó của Chúa Jêsus rất nhiều lần, nhưng nguyện Chúa cho chúng ta được hiểu thấu những nỗi đau mà Ngài đã chịu như tâm tình của Phao-lô:

“Để tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài.” (Phi-líp 3:10)
Nếu những người sống trong thời Chúa Jêsus nhìn thấy cách Cơ Đốc nhân ngày nay nói về thập tự giá, chắc họ sẽ kinh ngạc lắm! Bởi lẽ đối với họ, thập tự giá là biểu tượng của sự kinh hoàng và ô nhục. Thế nhưng ngày nay, chúng ta lại hát về thập tự giá, giảng về thập tự giá, đeo thập tự giá trên ngực, đặt thập tự giá ở những chỗ trang trọng nhất trong nhà thờ. Có lẽ người xưa sẽ không bao giờ dám nghĩ làm thế nào mà thập tự giá lại là một biểu tượng của tình yêu cao quý dường ấy.

Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng: “Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:18).

Đối với thế gian, thập tự giá là điều khó hiểu và điên rồ, nhưng đối với Cơ Đốc nhân, đó là trọng tâm của sứ điệp cứu rỗi. Kinh Thánh chép: “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8)

Thập tự giá là nơi Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài một cách trọn vẹn. Sau khi con người sa ngã trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cứu chuộc, và kế hoạch ấy chỉ có thể được hoàn tất qua Con Một Ngài. Thập tự giá trở thành minh chứng cho tình yêu thương vô đối của Thiên Chúa dành cho nhân loại, đúng như lời Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài.” (Giăng 3:16)

Điều khiến chúng ta ngạc nhiên hơn là tình yêu ấy được ban cho những người hoàn toàn không xứng đáng. Kinh Thánh không nói rằng Đấng Christ chết thay cho chúng ta khi chúng ta là người tốt đẹp hay đạo đức, nhưng “khi chúng ta còn là tội nhân”, nghĩa là khi chúng ta nổi loạn, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta xấu xa bất lực trước tội lỗi, và cả khi chúng chẳng có thể làm nổi một điều gì để đẹp lòng Chúa… thì Cứu Chúa Jêsus yêu dấu vì chúng ta chịu chết. Để tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ, Chúa Jêsus đã phải trả một cái giá rất đắt. Ngài đổ huyết ra trên thập tự giá để đem đến sự tha thứ cho con người, vì “theo luật pháp, hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được tinh sạch; không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Kinh Thánh nói Chúa Jêsus đã “chết thay” cho chúng ta, điều đó có nghĩa là hình phạt vốn thuộc về chúng ta, nhưng giờ đây đã được đặt lên thân thể Ngài. Lẽ ra chúng ta mới là những người phải chịu án tử hình ấy, nhưng Đấng vô tội đã đứng vào chỗ của kẻ có tội. Chính vì thế nên sứ đồ Phao-lô mới nói rằng: “Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện.” (Rô-ma 5:7)

Dưới chân thập tự giá, chúng ta cần đáp ứng với tình yêu của Ngài như thế nào? Lẽ nào chúng ta đã nghe về ơn cứu rỗi, đã biết Đấng Christ chết thay cho mình, mà vẫn tiếp tục sống trong cái chết tâm linh, tiếp tục làm nô lệ cho bản ngã, cho ma quỷ, và cho những tội lỗi mà Cứu Chúa yêu dấu đã đổ huyết Ngài để giải phóng chúng ta sao?

Vì thế, khi đã nhận biết thập tự tình yêu, đáp ứng đầu tiên không gì khác hơn là ăn năn và quay lưng với đời sống cũ, không tiếp tục thỏa hiệp với điều mà Chúa Jêsus đã chết để cứu chúng ta ra khỏi. Chúng ta cần tin cậy vào ân điển và sự tha thứ của Chúa để có thể sống trong sự tự do của người được giải phóng.

Tiếp theo, thập tự tình yêu hằng ngày mời gọi chúng ta hãy “từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình” mà theo Ngài (Lu-ca 9:23). Dù thập tự giá của chúng ta có nặng nề và cực nhọc đến đâu, thì cũng hãy nhìn lên Chúa Jêsus, là Đấng đã “vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục.” (Hê-bơ-rơ 12:2).

Cuối cùng, từ thập tự tình yêu, mỗi chúng ta được Chúa sai phái để rao giảng về Ngài. Khi lòng của chúng ta biết rung cảm trước tình yêu của Chúa, thì chính tình yêu đó sẽ thúc bách chúng ta ra đi làm chứng. Chúng ta sẽ tự nhiên khao khát người khác được biết về Chúa Jêsus, và cũng được kinh nghiệm về quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời như chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì đã yêu con và bày tỏ tình yêu ấy trên thập tự giá. Xin Ngài tha thứ vì bao lần con chống nghịch và không thờ phượng Ngài. Giờ đây, xin dắt lòng con đến với đồi Gô-gô-tha và thập giá năm xưa, để lòng con rung động trước tình yêu Ngài, để quyết tâm ăn năn và thay đổi đời sống mình. Xin cho con nhớ về thập tự giá của Ngài, và vui lòng vác lấy thập tự giá mình để theo Ngài hằng ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, một trong những hình ảnh quen thuộc nhất của mùa Thương Khó là thập tự giá. Hôm nay, ngày kỷ niệm sự thương khó của Chúa Jêsus, chúng ta có thể tạm tách mình khỏi những hoạt động giải trí và vui chơi không cần thiết, mà dành thời gian để suy nghĩ về chính mình và cuộc khổ nạn của Chúa Jêsus. Đồng thời, hãy đáp ứng với Lời Chúa hôm nay bằng cách thành thực xưng nhận tội lỗi, từ bỏ đường xưa lối cũ, và bước đi trong đời sống mới với Chúa Cứu Thế. Trong các nhà thờ, vào những ngày này, thập tự thường được quấn một chiếc khăn tím, dài, vắt qua thanh ngang để nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa Jêsus đã chịu chết vì chính mỗi người. Không chỉ dừng lại trong mùa kỷ niệm sự thương khó của Chúa Jêsus, sứ điệp về thập tự giá cần được nhắc nhở từng ngày trong suốt cuộc đời của người tin Chúa. Nguyện mỗi chúng ta cam kết sống xứng đáng với thập tự tình yêu của Ngài, không phải bởi lời nói mà thôi, nhưng bằng một đời sống được biến đổi và sẵn sàng rao ra tình yêu của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này