Bạn thân mến, có bao giờ bạn cảm thấy mỏi mệt vì những chiếc “nhãn mác” mà người đời áp đặt lên mình chưa? Có bao giờ quá khứ của gia đình, hay những sai lầm của thế hệ đi trước lại trở thành cái bóng quá lớn, che khuất đi mọi nỗ lực và con người thật của bạn? Thật bất công, nhưng đó lại là thực tế mà nhiều người trong chúng ta đang phải đối diện mỗi ngày. Vậy thì, làm sao để chúng ta có thể vượt qua những định kiến ấy và tìm lại giá trị đích thực của bản thân?
Hôm nay, ngày 02/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Joy Brunson qua chủ đề DANH PHẬN THẬT SỰ
“Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời…” (I Phi-e-rơ 2:9)
Khi tôi đính hôn, lòng tôi tràn ngập niềm háo hức về cuộc sống mới bên cạnh người chồng tương lai. Một ngày nọ, đang lúc lướt mạng xã hội, tôi tình cờ đọc được chia sẻ của một cô gái. Cô ấy bày tỏ nỗi niềm lo lắng, bùi ngùi khi sắp phải cắt hộ khẩu, rời xa gia đình cha mẹ đẻ để bước vào một tổ ấm mới. Cô sợ cảm giác phải rời bỏ một phần gắn liền với bản sắc vốn có của chính mình. Ngay lập tức, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: “Mình chẳng thấy giống cô ấy chút nào.”
Với tôi, việc được chính thức ghi tên vào một mái nhà mới, trở thành “vợ” của một người, lại là điều tôi mong đợi nhất khi bước vào hôn nhân. Tôi xem bước ngoặt ấy như một khởi đầu hoàn toàn mới – một trang mới tinh khôi, một danh phận mới.
Bởi vì trước đây, đã có một thời gian dài tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình cứ bị trói buộc bởi những điều bản thân chẳng thể nào kiểm soát nổi. Dù người ta không nói thẳng ra mặt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được qua những ánh mắt dò xét, hay cả những kỳ vọng áp đặt lên mình. Lúc nào cũng vậy, dường như cái gốc gác, cái nơi tôi sinh ra luôn là điều người ta đem ra cân đo đong đếm, chứ chẳng ai bận tâm xem tôi đang cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày ra sao. Dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của một “tiếng xấu” vốn chẳng phải do mình gây ra. Đó là một gánh nặng tâm lý vô cùng mệt mỏi, khi bản thân cứ phải gánh chịu những tổn thương và hệ lụy từ thế hệ đi trước.
Nỗi lòng tôi bỗng trở nên đồng điệu một cách kỳ lạ khi tôi đọc đến câu chuyện của Giép-thê trong Kinh Thánh.
“Giép-thê, người Ga-la-át, là một dũng sĩ. Ông là con của một kỹ nữ và cha là Ga-la-át.” (Các Quan Xét 11:1)
Đó là câu Kinh Thánh ngay đầu câu chuyện, và cũng là điều đầu tiên chúng ta được biết về Giép-thê. Tôi nhớ lần đầu đọc đến đây, lòng thấy xót xa cho ông vô cùng. Tại sao một con người lại phải gánh chịu cái nhãn mác cay đắng đến thế? Đọc tiếp mới biết, các anh em cùng cha khác mẹ đã đuổi thẳng ông ra khỏi nhà chỉ vì xuất thân của người mẹ. Thế nhưng đời chẳng ai ngờ, khi hoạn nạn thình lình ập đến, chính những người anh em ấy lại phải đi tìm ông. Vì sao? Vì sâu thẳm bên trong, họ biết rõ năng lực thực sự của ông. Ông là một dũng sĩ mạnh dạn, và nhờ ơn ban từ Đức Chúa Trời, ông đã được lập làm vị tướng lãnh đạo họ. Câu chuyện của Giép-thê chính là một minh chứng sống động cho sự cứu chuộc, cho ân điển lạ lùng và quyền năng biến đổi của Chúa. Thế gian có thể định tội và dán nhãn bạn, nhưng Chúa luôn tể trị để viết lại cuộc đời bạn theo cách của Ngài.
Khoảnh khắc ấy, tôi như chợt bừng tỉnh trước một lẽ thật: danh phận của chúng ta không được định đoạt bởi dòng máu lưu truyền trong huyết thống gia tộc, mà là bởi Huyết báu của Chiên Con.
Có bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự, cảm thấy mình giống như một “tội nhân” do liên đới chưa? Kiểu như người ta cứ nhìn vào những thất bại, lầm lỗi của người thân để đánh giá bạn, thay vì nhìn nhận chính con người thật của bạn. Từ lúc biết nhận thức, tôi đã phải sống dưới cái bóng của một tiếng xấu không phải do mình gây ra, chỉ đơn giản vì gốc gác gia đình.
Nhưng rồi một ngày, Chúa đã soi rọi vào tấm lòng tôi qua lời Ngài trong sách Ga-la-ti 1:10:
“Còn bây giờ, tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ.”
Tôi nhận ra rằng người đời có thể suy diễn hay bàn tán bất cứ điều gì họ muốn, nhưng điều cốt lõi duy nhất là sống một cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tâm linh tôi được nhắc nhở về hình ảnh Cứu Chúa Jêsus khi Ngài chịu khinh dể, nhạo báng trên đồi Gô-gô-tha – dù Cha Ngài là Đấng Toàn Hảo, Toàn Tri và Toàn Mỹ! Đó chính là khoảnh khắc bước ngoặt, ngày mà tôi thực sự thấu suốt danh phận đích thực của mình: tôi thuộc về Ngài.
“Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời…” (I Phi-e-rơ 2:9)
Nếu bạn chưa từng đầu phục tấm lòng và cuộc đời mình cho Cứu Chúa Jêsus, thì đây chính là lời mời gọi dành cho bạn hôm nay. Hãy quay bước lại, đặt trọn niềm tin nơi Ngài để tiếp nhận một danh phận hoàn toàn mới.
Khi chúng ta hướng lòng về Đấng Christ và nhận ơn cứu rỗi từ Ngài, chính dòng Huyết báu thánh khiết sẽ bôi xóa, rửa sạch mọi vết ô uế của tội lỗi, từng ngày chữa lành những tổn thương sâu kín nơi linh hồn. Cứu Chúa Jêsus không chịu chết một cách vô ích trên cây thập tự. Ngài đã hy sinh mạng sống để chúng ta được buông bỏ gánh nặng, bước vào một cuộc đời ý nghĩa, đầy dẫy niềm vui và sự sáng của Ngài.
“Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta.” (I Giăng 1:7)
Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus dấu yêu của con, tạ ơn Ngài vì Lời Ngài hôm nay đã đến để chữa lành cho linh hồn tổn thương của con. Chúa ơi, nhiều lúc chúng con mỏi mệt vô cùng trước những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán và cả những định kiến của người đời. Nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài không nhìn con như cách thế gian nhìn. Ngài nhìn thấy tấm lòng con, những sự cố gắng và cả những nỗi đau của con. Xin dòng huyết thánh khiết của Cứu Chúa Jêsus tiếp tục rịt lành những vết thương, cất bỏ mọi gánh nặng mặc cảm trong lòng con. Xin giúp con luôn nhớ rằng mình là con trai, con gái của Vua trên muôn vua, để mỗi ngày con được bước đi trong sự sáng và làm vinh hiển danh Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, dù người đời có dèm pha, định kiến, hay quá khứ của bạn có ra sao đi nữa; một khi bạn đã thuộc về Ngài, bạn đã là con trai, con gái của Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Trong Đấng Christ, mọi sự cũ đã qua đi, bạn đã trở nên một người dựng nên mới hoàn toàn. Đừng để những chiếc nhãn mác của thế gian định đoạt bạn nữa, hãy ngẩng cao đầu và vững vàng bước đi trong danh phận cao quý mà Chúa ban tặng, bạn nhé!
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận