Tại sao chúng ta thường lựa chọn làm vừa lòng người khác thay vì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời? Phải chăng vì chúng ta sợ bị hiểu lầm, sợ mình quá “khác người”, hay đơn giản chỉ vì muốn được người khác chấp nhận mình? Nhưng chúng ta không thể theo Chúa mà lúc nào cũng thuận theo đám đông. Chúa kêu gọi chúng ta đứng lên vì đức tin, và đôi khi sự đứng lên ấy cũng đồng nghĩa quay lưng lại với đám đông. Liệu chúng ta có dám làm điều ấy?

Hôm nay, ngày 02/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kimberly Poteet qua chủ đề ĐỨNG LÊN VÌ ĐỨC TIN.

“Nhưng Đa-ni-ên quyết định trong lòng không để cho mình ô uế bởi thức ngon vua ăn và rượu vua uống, nên xin quan đứng đầu các hoạn quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế.” (Đa-ni-ên 1:8)

Ai mà chẳng thích được sếp mời cả nhóm đi ăn một bữa thịnh soạn, lại còn được “bao trọn” nữa chứ?

Cứ thử tưởng tượng xem, bạn và đồng nghiệp cùng ngồi ăn uống thoải mái với nhau, không còn áp lực công việc, mà tuyệt nhất là… khỏi phải lo trả tiền!

Chồng tôi cũng từng được mời đi ăn một bữa đặc biệt, vì đội của anh vừa hoàn thành một dự án quan trọng sớm hơn dự kiến. Ban lãnh đạo rất vui, nên quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, và công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí.

Nhưng khi được mời tham gia, chồng tôi lại từ chối.

Việc anh từ chối khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, thậm chí có người còn trêu chọc. Một đồng nghiệp đùa rằng chắc anh không dám đi vì sợ vợ, bởi nhà hàng đó vốn nổi tiếng vì nhân viên phục vụ ăn mặc khá hở hang.

Chồng tôi xác nhận rằng đúng là anh không muốn làm vợ buồn, nhưng quan trọng hơn hết, anh không muốn làm buồn lòng Đức Chúa Trời.

Điều đó lại càng khiến người ta trêu chọc anh nhiều hơn. Nhưng rồi, chính sự kiên định không thỏa hiệp của chồng tôi đã khiến ban lãnh đạo quyết định đổi sang một nhà hàng khác. Và nhờ vậy, chồng tôi có thể cùng mọi người tham dự bữa tiệc trong một không gian lành mạnh, phù hợp hơn.

Còn bạn thì sao? Bạn đã bao giờ rơi vào một tình huống khó xử như vậy chưa: khi phải chọn giữa việc giữ vững niềm tin hay thuận theo số đông?

Kinh Thánh kể lại câu chuyện của bốn chàng trai trẻ từng đối diện với một tình huống tương tự.

Trong Đa-ni-ên chương 1, chúng ta được gặp gỡ Đa-ni-ên, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Họ bị bắt vào cung của Nê-bu-cát-nết-sa – vua Ba-by-lôn, sau khi vua xâm chiếm xứ Giu-đa. Là những thanh niên xuất thân từ dòng dõi quý tộc, họ được huấn luyện theo nếp sống người Canh-đê – từ cách ăn ở, học hành cho đến việc dùng các món ăn trên bàn tiệc hoàng gia.

Vua chỉ định mỗi ngày họ sẽ được dùng phần thức ăn và rượu từ chính nhà bếp của hoàng cung. Nghe qua thì có vẻ là một vinh dự lớn, nhưng thực chất, điều đó đi ngược lại những luật lệ mà Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Vì thế, bốn chàng trai đã xin được miễn không dùng phần thức ăn ấy.

Sau mười ngày thử nghiệm, người quản lý nhận ra rằng họ không những không yếu đi, mà còn trông khỏe mạnh và sáng sủa hơn cả những người ăn theo khẩu phần của vua. Vì thế, họ được phép tiếp tục giữ chế độ ăn riêng – và nhờ đó, họ có thể giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời.

Tương tự như vậy, khi chồng tôi quyết không làm điều trái với lương tâm, đó cũng là cơ hội để anh bày tỏ lòng kính sợ và tôn vinh Chúa.

Những tình huống như thế chắc chắn không dễ chịu chút nào. Nhưng khi dám công khai đứng lên vì niềm tin, chúng ta không chỉ giữ mình vững vàng, mà còn trở thành nguồn ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh.

Sau này, trong Đa-ni-ên chương 3, ba người bạn của Đa-ni-ên lại đối diện với một thử thách khác – lần này là việc thờ lạy hình tượng. Họ sẽ bị ném vào lò lửa nếu không chịu làm theo lệnh. Nhưng họ thà chọn cái chết còn hơn là quỳ gối trước thần giả.

Và chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, Đức Chúa Trời đã hiện diện với họ giữa nơi lò lửa hực. Khi họ được cứu ra hoàn toàn nguyên vẹn, không hề hấn gì, thì không chỉ có họ được phước mà thôi. Qua đó, tất cả các dân tộc hiện diện lúc ấy đều được kêu gọi tôn kính Đức Chúa Trời chân thật duy nhất – Đấng mà ba người bạn tin kính ấy đang phục vụ.

Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp con luôn vững vàng bước đi trong lẽ thật của Ngài, dù nhiều khi con phải lâm vào tình huống khó xử, bị hiểu lầm hay bị chế giễu. Xin ban cho con một tấm lòng ngay thẳng, dám nói không với những điều sai trái, và luôn đặt lòng kính sợ Chúa lên trên hết. Nguyện Ngài dẫn dắt con bước đi trong sự tự do thật, để rồi qua đời sống con, người khác cũng có thể tìm thấy con đường quay về với Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, trên linh trình theo Chúa, sẽ có những lúc chúng ta buộc phải lựa chọn: sống để làm vừa lòng con người, hay sống để làm vui lòng Cha Thiên Thượng. Rốt cuộc, giá trị thật sự của chúng ta không phụ thuộc vào ánh nhìn của người đời, mà đến từ chính Đấng đã tạo dựng và yêu thương chúng ta. Khi dám đứng lên vì đức tin, chúng ta không chỉ làm đẹp lòng Chúa, mà còn mở ra cơ hội để người khác nhìn thấy Ngài qua chính cuộc đời chúng ta. Hôm nay, hãy chọn sống đẹp lòng Chúa, vì đó là điều đáng giá hơn tất cả.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này