Thật kỳ lạ khi người ta có thể sống trọn nửa thế kỷ, chứng kiến bao cuộc đổi thay của thời cuộc, mà vẫn mơ hồ về lý do mình có mặt trên đời. Khi các con đã lớn khôn và xa rời tổ ấm, khi những lo toan cơm áo giờ đây lùi lại phía sau, chúng ta bỗng đối diện với một khoảng trống mênh mông, một câu hỏi đau đáu: “Giờ tôi biết làm gì đây?”

Hôm nay, ngày 02/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề GIỜ TÔI BIẾT LÀM GÌ ĐÂY?

“Để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài; hi vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.” (Phi-líp 3:10-11)

“Tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ, và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài; hi vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.” (Phi-líp 3:8-11)

Có khi nào bạn bất chợt “ồ” lên khi đọc Lời Chúa, như thể vỡ lẽ ra một điều mà bấy lâu còn đang trăn trở?

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng như thế.

Sáng hôm ấy, tôi cũng đã trải nghiệm điều đó. Sau nhiều thập kỷ đi theo Chúa, cuối cùng Ngài cũng soi sáng cho tôi thấy một lẽ thật – và điều đó đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận cuộc sống. Cảm giác như chợt bừng tỉnh, tựa cánh cửa thiên đàng vừa mở ra ngay trước mắt. Tất cả chạm đến tôi khi đọc lại lời Chúa Jêsus trong Giăng 17:3:

“Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cha đã sai đến.”

Đây là những khoảnh khắc cuối cùng Chúa Jêsus ở bên các môn đồ yêu dấu trước khi Ngài chịu đóng đinh. Suốt thời gian qua, Ngài đã chuẩn bị cho họ đối diện với những điều sắp đến, và lúc này, Ngài hướng về Đức Chúa Cha trên trời để cầu nguyện cho họ. Bấy giờ, các môn đồ vẫn chưa thể hiểu hết những gì Ngài phán. Chỉ sau khi Chúa chịu chết, sống lại và Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần, họ mới thực sự thấu hiểu trọn vẹn từng lời của Ngài.

Nói thật, tôi cũng đã bước qua tuổi 50. Tôi đã đi qua hơn nửa đời người, cũng đã bước sang bên kia con dốc của cuộc đời. Ấy thế mà đến tận hôm nay tôi mới bắt đầu lờ mờ hiểu được Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, cũng như hiểu ra mình nên sống cuộc đời này ra sao cho đúng nghĩa.

Ngoảnh lại chặng đường đã qua, tôi chợt nhận ra hầu như mình chỉ đơn thuần là “tồn tại”. Cứ mải miết với guồng quay lo toan chi phí hằng ngày, nuôi dạy con cái, công việc, rồi phục vụ Chúa… mà tôi lại chưa thật sự sống với một mục đích rõ ràng. Đương nhiên, những công việc ấy đều rất quan trọng, nhưng chúng cần phải được đặt để vào đúng vị trí của mình. Giờ đây tôi mới hiểu, giá như ngay từ đầu tôi đặt điều quan trọng nhất lên hàng đầu, thì có lẽ mọi vai trò và trách nhiệm khác đã tỏ tường và sinh nhiều bông trái hơn.

Giờ đây, tôi thấy mình đang đứng trước một bước ngoặt mới. Các con đều đã khôn lớn trưởng thành. Cha mẹ tôi cũng đã về với Chúa. Tôi nỗ lực tìm kiếm việc làm nhưng mọi thứ vẫn chưa đi đến đâu. Trong lòng tôi cứ canh cánh một câu hỏi: “Bây giờ, mình phải làm gì tiếp theo đây?” Và câu trả lời đã đến thật nhẹ nhàng vào sáng hôm ấy: “Hãy nhận biết Cha”.

Sự thật là trước đây tôi từng đọc câu Kinh Thánh đó rất nhiều lần. Nhưng phải đến tận sáng nay, khi nghiền ngẫm lại, tôi mới thực sự thấm thía ý nghĩa sâu sắc đằng sau từng dòng chữ – ít nhất là đối với chặng đường mà tôi đang đi qua.
Để tôi ví dụ cho bạn xem.

Hãy thử nghĩ về người mà bạn thấu hiểu nhất trên đời.

Với tôi, đó chính là người chồng thân yêu. Tháng chín tới, chúng tôi sẽ tròn ba mươi lăm năm ngày cưới. Tôi hiểu anh hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Tôi nhận ra ngay khi anh đang trăn trở hay thất vọng, và cũng biết rõ điều gì làm anh thực sự mỉm cười. Ấy thế mà, lắm lúc hỏi anh đang nghĩ gì, câu trả lời của anh vẫn làm tôi bất ngờ vì chưa từng đoán ra được.

Thực ra, tôi chẳng thể nào đọc được suy nghĩ của anh, đơn giản vì tôi đâu thể thấu tỏ mọi điều về con người anh. Chẳng hạn như, tôi chẳng hề biết chắc đâu mới là màu sắc anh yêu thích nhất (dù ngẫm lại điều đó cũng chẳng mấy quan trọng).

Dù cho tôi có dành thêm năm năm nữa chỉ để trò chuyện và lắng nghe anh, tôi biết mình vẫn chẳng thể nào tỏ tường được hết thảy về anh.

Bây giờ, bạn hãy thử nghĩ về Chúa của chúng ta. Hãy thử dừng lại ngẫm nghĩ thêm một chút nữa.

Sẽ ra sao nếu bạn cất tiếng hỏi Ngài xem Ngài đã tạo nên một chú ong nghệ bằng cách nào? Có lẽ chỉ riêng câu trả lời thôi cũng đủ làm chúng ta mất cả một khoảng đời để lắng nghe và nghiền ngẫm. Hay thử hỏi Ngài về những quy luật của vũ trụ vật lý này xem? Tôi e là dù có dành cả cõi đời đời, một vài người trong chúng ta vẫn chẳng thể nào hiểu thấu hết được.

Hoặc giả như chúng ta hỏi Ngài: Khi nào Ngài vui mừng nhất? Khi nào Ngài nổi giận? Hay đâu là lúc lòng Ngài tan vỡ đau thương nhất?

Chỉ có một con đường duy nhất để chúng ta có thể hiểu biết về Đức Chúa Trời: đó là qua Cứu Chúa Jêsus Christ. Chính Ngài đã mở cánh cửa thiên đàng và xé đôi bức màn ngăn cách nơi Chí Thánh. Nhờ biết Cứu Chúa Jêsus, chúng ta mới được bước vào mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và thực sự nhận biết Ngài.
Và Giăng 17:3 đã khẳng định điều đó: chính là sự sống đời đời.

Đó cũng là câu trả lời trọn vẹn nhất cho câu hỏi: “Giờ tôi biết làm gì đây?”
Dù bạn đang đứng ở bất kỳ cột mốc nào của cuộc đời, dù là tuổi trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường hay những ngày tháng cuối cùng trên đất, thì được biết Ngài vẫn luôn là cốt lõi của sự sống đời đời. Đó cũng là lý do vì sao Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta.

Tôi xin được khép lại bằng lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô – một phân đoạn Kinh Thánh mà tôi luôn yêu thích:

“Để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài; hi vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.” (Phi-líp 3:10-11)

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng Tạo Hóa kính yêu, con cảm tạ ơn Cha vì qua biết bao thăng trầm, Ngài vẫn luôn gìn giữ và thành tín với con. Nhìn lại chặng đường đã đi, với biết bao tất bật và lo toan, con càng nhận ra tình yêu của Ngài chưa từng lìa bỏ con. Xin Chúa chớ để con sống những năm tháng còn lại trong sự tiếc nuối hay bối rối, nhưng xin mở mắt thuộc linh của con để con thật sự được biết Ngài, yêu mến Ngài và bước đi trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Xin dùng quãng đời còn lại của con để bày tỏ tình yêu thương và ánh sáng của Ngài cho gia đình, con cháu và những người Ngài đặt để bên cạnh con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, thì giờ trôi qua thật mau, và mỗi khoảnh khắc trôi đi đều là một điều quý giá không quay trở lại. Dù mái tóc đã phai màu theo năm tháng, hai đầu gối đã mỏi nhừ, chặng đường phía trước của chúng ta vẫn đầy trọn mục đích khi có Chúa cùng đi. Hãy quý trọng từng ngày Chúa ban, tận dụng từng phút giây còn lại để tìm kiếm Ngài, để làm lan tỏa tình yêu ấy đến gia đình, con cháu cùng những người xung quanh chúng ta. Đừng chần chừ thêm nữa, hãy đến với Chúa ngay hôm nay, bởi vì được biết Chúa và được sống cho Ngài chính là mục tiêu rực rỡ và ý nghĩa nhất của cuộc đời này.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này