Trong năm vừa qua, chắc hẳn đã có những lúc chúng ta rơi vào những quyết định sai lầm hoặc những tội lỗi khiến chúng ta day dứt và hối tiếc? Đó là những khi chúng ta thấy mình sống thiếu khôn ngoan, và gốc rễ của việc ấy chính là sự thiếu kính sợ Đức Chúa Trời. Vì thế, bước vào một năm mới với nhiều bận rộn, ước ao, toan tính, cùng những thử thách, cám dỗ, mỗi chúng ta đều cần sự khôn ngoan của Chúa để sống đúng, sống đẹp lòng Ngài và đứng vững trong mọi hoàn cảnh.
Hôm nay, ngày 03/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gordon Robertson qua chủ đề SỐNG KHÔN NGOAN TRONG NĂM MỚI.
“Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10)
Khi năm mới bắt đầu, thật tốt biết bao khi chúng ta dành thời gian để cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan trên đời sống mình. Vậy làm sao để có sự khôn ngoan? Châm Ngôn 9:10 cho chúng ta biết rằng: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan.”
Điều này không có nghĩa là chúng ta sợ hãi Đức Chúa Trời, nhưng nghĩa là chúng ta nhận biết Ngài là Đấng Thánh Khiết, quyền năng, tốt lành, và xứng đáng được thờ phượng. Chúng ta càng kính sợ Ngài hơn khi nhìn thấy bàn tay hành động của Ngài qua nhiều thế hệ và cách Ngài làm cho những điều không thể trở nên có thể khi chúng ta đơn sơ vâng phục Ngài.
Đúng thế, kính sợ Đức Chúa Trời, tin cậy và vâng phục Ngài là khởi đầu của sự khôn ngoan. Kính sợ Chúa dẫn đến đời sống công bình, ân điển và dâng vinh hiển cho Ngài trong mọi hành động. Cuộc đời của Áp-ra-ham là một minh chứng cho điều đó.
“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va” được nhắc đến lần đầu trong câu chuyện về Áp-ra-ham, người được gọi là tổ phụ đức tin. Trong Sáng Thế Ký 15:1, Đức Chúa Trời ban cho ông một lời hứa tuyệt vời: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ! Ta là cái thuẫn cho con; phần thưởng của con sẽ rất lớn.”
Khi Áp-ra-ham thưa rằng ông không có con, thì Đức Chúa Trời hứa dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời. Chỉ bởi đức tin, Áp-ra-ham tin điều đó, và ông được kể là người công bình trong mắt Ngài (Sáng Thế Ký 15:6). “Duy đức tin” là lẽ thật mà sứ đồ Phao-lô rao giảng, cũng là nền tảng của thần học Tin Lành. Cũng như Áp-ra-ham, khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, Ngài kể chúng ta là người công chính, bởi ân điển và đức tin, không phải vì việc làm của chúng ta. (Ê-phê-sô 2:8)
Đúng là chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, nhưng nếu đức tin không có việc làm thì là đức tin chết. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và Ngài ban cho ông một người con trai tên là Y-sác. Nhưng đức tin của Áp-ra-ham cũng trải qua hành trình của những thử thách, khi Chúa kêu gọi ông dâng con trai mình làm của tế lễ. Vì Áp-ra-ham kính sợ Đức Chúa Trời, nên ông đã sẵn lòng vâng lời, vì ông tin rằng nếu con trai ông có chết đi chăng nữa, thì Chúa cũng có “quyền khiến kẻ chết sống lại.” Hê-bơ-rơ 11:17-19 chép: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa, là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán: “Chính qua Y-sác, con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con.” Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại…” Thế nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã ngăn Áp-ram lại: “Thiên sứ bảo: “Đừng ra tay hại đứa trẻ và cũng không được làm gì nó cả. Bây giờ, Ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời vì con không tiếc con mình với Ta, dù là đứa con duy nhất của con.” (Sáng Thế Ký 22:12)
Áp-ra-ham không giữ lại điều tốt nhất của ông cho riêng mình, và Đức Chúa Trời cũng vậy. Ngài chẳng từ chối điều tốt lành nào với chúng ta, kể cả Con Một Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus (Giăng 3:16).
Khi chúng ta đặt cuộc đời mình vào tay Ngài và tin cậy Ngài hoàn toàn, đó là lúc chúng ta biết kính sợ Ngài. Người kính sợ Chúa biết dâng đời sống nơi quyền tể trị và sự khôn ngoan của Ngài hơn là vào khả năng riêng của mình. Nhận thức mình là nhỏ bé và yếu hèn, họ càng biết khiêm nhường và vâng phục ý muốn Ngài hơn.
Nếu chúng ta đã từng sống trong sự nổi loạn, không kính sợ Đức Chúa Trời thì chúng ta hãy chạy đến với ân điển, tin vào sự tha thứ của Ngài và xưng ra mọi tội lỗi của mình. Thi Thiên 130:4 chép rằng: “Nhưng Chúa sẵn lòng tha thứ để người ta kính sợ Ngài.” Chính ân điển và sự thương xót của Ngài dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Và trong sự ăn năn đó, chúng ta càng thêm lòng kính sợ và biết ơn Ngài hơn.
Vậy Đức Chúa Trời đòi hỏi điều gì nơi chúng ta? Đó là hãy ghét điều ác, sống thánh khiết và bày tỏ một đời sống kính sợ Ngài. Đây là điều Chúa phán với mỗi chúng ta: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8)
Chính Đức Thánh Linh sẽ dắt dắt chúng ta đến sự hiểu biết và yêu mến Đức Chúa Trời, và sẽ đầy dẫy chúng ta bằng sự khôn ngoan và thông sáng của Ngài khi chúng ta đầu phục, dâng trọn vẹn đời sống mình lên cho Ngài, bắt đầu từ năm mới này.
Cầu nguyện: Thưa Cha là khởi nguồn của mọi sự khôn ngoan! Đứng trước thềm năm mới, xin Chúa tha thứ cho những lúc con đã sống thiếu khôn ngoan, khi không vâng phục Ngài hoàn toàn. Giờ đây, con xin Ngài cai trị đời sống con và giúp con biết kính sợ Ngài mỗi ngày, để con luôn sống khôn ngoan, thánh khiết, công bình, và đầy dẫy lòng thương xót với người xung quanh con như Lời Chúa phán dạy. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, một đời sống kính sợ Chúa là đời sống phó thác, vâng phục, ghét bỏ điều ác và sống thánh khiết cho Chúa. Ngày hôm nay, hãy dành thời gian để nhìn lại những hạn chế và sự thiếu khôn ngoan của mình trong năm cũ, và cầu xin Chúa giúp bạn khiêm nhường dâng trình mọi quyết định và tương lai của mình trong sự dẫn dắt của Ngài. Vì sự khôn ngoan thật đến từ chính Chúa, nên chúng ta chỉ có thể trở nên khôn ngoan khi bước đi trong mối tương giao với Ngài, lắng nghe Ngài, suy ngẫm Lời Ngài và thực hành những kỷ luật tâm linh trong đời sống hằng ngày.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận