Chúng ta thường được khuyên rằng hãy sống theo lý trí thay vì cảm xúc, vì lý trí lúc nào cũng sáng suốt và giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ dễ dàng bị lôi kéo vào việc dùng lý trí để giải quyết mọi vấn đề. Thật ra, trên linh trình theo Chúa, chúng ta không thể hoàn toàn phụ thuộc vào lý trí của bản thân, mà chính tấm lòng mới là nơi chúng ta thật sự gặp gỡ và kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Hôm nay, ngày 03/02/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Andrew Murray qua chủ đề TRÔNG ĐỢI CHÚA BẰNG CẢ TẤM LÒNG.
“Hỡi những người trông đợi Đức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí!” (Thi Thiên 31:24)
Thi Thiên 31:24 khích lệ con cái Chúa: “Hỡi những người trông đợi Đức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí!”
Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài học về việc trông đợi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trông đợi Ngài bằng cả tấm lòng như Lời Chúa dạy: “Hãy vững lòng bền chí!”
Mọi sự trông đợi của chúng ta đều phụ thuộc vào tình trạng tấm lòng. Tấm lòng của một người thế nào, thì người đó sẽ đứng trước Đức Chúa Trời thể ấy. Khi bước vào nơi thánh để trông đợi Chúa, mức độ chúng ta tiến sâu vào sự hiện diện của Ngài sẽ phụ thuộc vào sự sẵn lòng của chúng ta trong Đức Thánh Linh. Thông điệp mà Kinh Thánh gửi đến chúng ta là: “Hỡi những người trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí!”
Lẽ thật này dường như đơn giản đến nỗi có thể nhiều người sẽ thắc mắc: “Chẳng phải ai cũng hiểu điều này sao? Tại sao phải nhấn mạnh đến vậy?” Thật ra, nhiều Cơ Đốc nhân không nhận thức được sự khác biệt giữa tôn giáo của lý trí và tôn giáo của tấm lòng; và thường thì lý trí sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng kỹ càng hơn tấm lòng rất nhiều. Họ không hiểu rằng, lý trí là quan trọng thì tấm lòng lại càng quan trọng hơn. Ở đây, chúng ta thấy được một trong những nguyên nhân chính của sự yếu đuối trong đời sống Cơ Đốc nhân, và chỉ khi hiểu rõ điều này, việc trông đợi Đức Chúa Trời mới mang lại phước hạnh trọn vẹn.
Lời Chúa trong Châm Ngôn 3:5 có thể giúp làm rõ ý tưởng này. Câu Kinh Thánh này nói về một đời sống kính sợ và đầy ơn: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.” Trong mọi lĩnh vực, chúng ta cần dùng cả hai khả năng: lý trí để tiếp nhận Lời Chúa, vì đó chính là thức ăn để nuôi dưỡng tấm lòng. Tuy nhiên lại có một nguy cơ lớn, đó là có thể chúng ta chỉ đang tin vào sự hiểu biết của chính mình, vào cách nhìn nhận của bản thân về những điều thiêng liêng.
Mọi người thường nghĩ rằng chỉ cần họ tập trung vào lẽ thật thì đời sống thuộc linh của họ sẽ tự động mạnh mẽ lên. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Lý trí chỉ có thể xử lý khái niệm và hình ảnh mô tả những điều thiêng liêng, nhưng lại không thể chạm đến sự sống động chân thật của tâm linh. Vì vậy, Chúa dạy chúng ta: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.”
Chính qua tấm lòng mà con người tin cậy và tương giao với Đức Chúa Trời. Cũng chính qua tấm lòng, Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh để hiện diện và bày tỏ quyền năng Ngài, để Ngài hành động trong mỗi chúng ta. Trong tất cả mọi khía cạnh, chính tấm lòng bày tỏ đức tin, tình yêu thương, sự thờ phượng và sự vâng lời. Lý trí của tôi không thể tạo nên hoặc duy trì đời sống thuộc linh trong tôi; chỉ có tấm lòng mới có khả năng trông đợi nơi Đức Chúa Trời, để Ngài thực hiện công việc Ngài trong tôi.
Điều này cũng tương tự như trong đời sống thuộc thể. Lý trí của tôi có thể chỉ cho tôi biết nên ăn gì, uống gì và thức ăn sẽ nuôi dưỡng cơ thể như thế nào. Nhưng khi ăn uống để nuôi dưỡng cơ thể, lý trí không thể làm gì được; cơ thể có những cơ quan đặc biệt để làm công việc đó. Cũng vậy, lý trí có thể cho tôi biết Lời Chúa, nhưng nó không thể nuôi dưỡng linh hồn tôi bằng bánh sự sống – chỉ có tấm lòng mới làm được điều này qua đức tin và sự trông cậy nơi Chúa.
Có thể một người đang nghiên cứu về bản chất và tác dụng của thức ăn hoặc giấc ngủ; nhưng khi cần ăn hay ngủ, anh ta phải tạm dừng mọi suy nghĩ và nghiên cứu, để tập trung vào việc ăn uống hay ngủ nghỉ. Cũng vậy, Cơ Đốc nhân sau khi học hỏi hoặc nghe Lời Chúa cũng cần tạm dừng dòng suy ngẫm của mình, không đặt niềm tin vào sự hiểu biết cá nhân, để thức tỉnh và mở lòng ra trước mặt Chúa, tìm kiếm sự thông công sống động với Ngài.
Đây chính là phước hạnh của việc chờ đợi nơi Đức Chúa Trời: tôi thừa nhận sự bất lực của mọi suy nghĩ, nỗ lực của bản thân, và dừng lại để cúi mình trong yên lặng trước Ngài, tin rằng Ngài sẽ làm mới lại và giữ vững công việc của Ngài trong tôi. Đây chính là bài học mà chúng ta học được từ câu Kinh Thánh này: “Hỡi những người trông đợi Đức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí!” Hãy nhớ sự khác biệt giữa việc biết bằng lý trí và tin bằng tấm lòng.
Hãy cẩn thận kẻo bị cám dỗ để rồi nương cậy vào sự hiểu biết của chính mình, khi dòng suy nghĩ của chúng ta quá rõ ràng và mạnh mẽ. Suy nghĩ chỉ giúp bạn hiểu những gì mà tấm lòng cần nhận lãnh từ Chúa; bản thân chúng chỉ là hình và bóng mà thôi. “Hỡi những người trông đợi Đức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí!”
Hãy mở lòng mình trước mặt Chúa, để Chúa bày tỏ chính Ngài và qua đó bạn được biết Ngài càng hơn. Hãy nuôi dưỡng niềm tin tuyệt đối, rằng dù bạn không thể nhìn thấu chính tấm lòng mình, nhưng Chúa vẫn đang làm việc trong bạn qua Thánh Linh Ngài. Hãy để tấm lòng chờ đợi Ngài trong sự tĩnh lặng và bình an tuyệt đối; vì tại nơi sâu thẳm trong lòng bạn, Đức Chúa Trời đang hành động.
Hãy cứ làm điều này và tiếp tục chờ đợi Ngài. Dâng trọn tấm lòng bạn – với tất cả những góc khuất sâu thẳm nhất – trong tay Chúa mỗi ngày. Ngài sẽ nhận lấy tấm lòng bạn và ngự trị trong bạn với quyền năng vô hạn của Ngài.
“Hỡi những người trông đợi Đức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí!”
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha thiên thượng, xin giúp con biết trông đợi Ngài bằng cả tấm lòng, chứ không chỉ bằng lý trí hay sự khôn ngoan của con. Xin giúp con luôn biết mở lòng ra trước sự hiện diện của Ngài, để Thánh Linh Ngài đầy dẫy nơi linh hồn con. Nguyện Ngài dẫn dắt và ban cho con sự sáng suốt, không phải từ lý trí mà là từ một tấm lòng thánh khiết, khao khát tìm kiếm Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, trong sự thờ phượng Chúa, trong đời sống đức tin nơi Chúa, và trong suốt hành trình theo Chúa, chúng ta không nên chỉ dùng lý trí để hiểu biết về Chúa, mà còn phải chờ đợi Ngài bằng cả tấm lòng. Đó là khi chúng ta thực sự phụ thuộc vào Chúa, đầu phục mọi điều mà chúng ta có dưới bệ chân Ngài, thay vì chạy theo sự khôn ngoan của bản thân. Khi chúng ta học cách buông bỏ sự kiểm soát của lý trí và để tấm lòng hoàn toàn chờ đợi Chúa, tôn thờ Chúa, đó chính là lúc sự bình an và phước hạnh của Ngài ngập tràn trong đời sống chúng ta. Ước ao mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự thỏa nguyện trọn vẹn khi trông đợi Chúa bằng cả tấm lòng.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận