Kinh Thánh gọi chúng ta là những chiến binh thập tự bước đi dưới cờ hiệu của Ngài. Nhưng trên chiến trường thuộc linh ấy, có những ngày chúng ta thấy mình dường như bất động trước những chiến lũy kiên cố của kẻ thù. Bức tường sừng sững của bệnh tật, của sự thiếu thốn tài chánh, hay sự đổ vỡ của tình thân đang thách thức lòng can đảm của chúng ta. Bản năng con người bảo chúng ta hãy rút lui hoặc thỏa hiệp. Nhưng đức tin chân thật không thụ động đầu hàng nghịch cảnh, mà tiếp tục vâng phục, cầu nguyện và ngợi khen Chúa – ngay cả khi chưa thấy bức tường sụp đổ.

Hôm nay, ngày 03/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Cathy Irvin qua chủ đề ĐỨC TIN KHÔNG THỤ ĐỘNG

“Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết.” (Gia-cơ 2:17)

“Bấy giờ, Giê-ri-cô đóng cổng thành và canh gác cách nghiêm ngặt đối với dân Y-sơ-ra-ên, không cho người vào ra. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Kìa, Ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các dũng sĩ của nó vào tay con. Vậy con cùng tất cả chiến sĩ hãy đi vòng quanh thành một lần và phải làm như vậy trong sáu ngày. Bảy thầy tế lễ sẽ cầm bảy cây kèn bằng sừng đi trước Hòm Giao Ước. Nhưng qua ngày thứ bảy, các con phải đi vòng quanh thành bảy lần, và các thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi một hồi kèn dài và khi các con vừa nghe tiếng kèn thì tất cả dân chúng phải la lớn lên, tường thành sẽ đổ sập xuống, rồi dân chúng sẽ trèo lên, mỗi người tiến thẳng về phía trước.” (Giô-suê 6:1-5)

Ngày nay, chúng ta nghe nói rất nhiều về đức tin. Nhưng liệu chúng ta có thực sự thấu hiểu chiều sâu thật sự của khái niệm tưởng như đơn giản ấy?

Hãy nhìn lại câu chuyện thành Giê-ri-cô sụp đổ trong Giô-suê 6. Dân sự vâng lời Chúa đi vòng quanh thành, thổi kèn và cất tiếng la lớn. Hãy thử hình dung điều gì xảy ra sau đó? Những bức tường kiên cố, sừng sững bỗng chốc đổ sụp tan tành. Quyền năng tuôn đổ này đến từ một đức tin trọn vẹn – một đức tin neo chặt nơi lời hứa của Ngài và được minh chứng bằng sự vâng phục tuyệt đối, vượt trên mọi quy luật tự nhiên hay những cơn địa chấn thông thường. Ngay trong khoảnh khắc quyết định, họ đã cất tiếng hô to vang dậy đất trời.

Đức tin sẽ không ngồi yên chờ bức tường sụp đổ. Đức tin cất tiếng reo hò đắc thắng để đánh sập bức tường đó.

Chính những lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối nhất, khi thử thách và hoàn cảnh bủa vây ghì chặt tâm trí đến mức chẳng còn chút sức lực nào để ca ngợi, thì đó lại là thời khắc sống còn để cất tiếng tôn vinh và công bố sự đắc thắng. Việc thốt ra lời ca tụng giữa nghịch cảnh tạo nên một bước chuyển ý chí mạnh mẽ, đập tan sự ngã lòng để giao hòa trọn vẹn với quyền năng của Ngài. Chúng ta cần neo chắc nơi Lời Đức Chúa Trời, nhân danh Đức Chúa Jêsus mà công bố quyền năng Ngài trên những bức tường, những ngọn núi đang ngăn trở cuộc đời mình để nhìn xem chúng tan tành. Lời nói và tiếng kêu vang công bố ấy chính là hành động cụ thể, là sự phản hồi bước ra từ những điều chúng ta tin quyết nơi sâu thẳm linh hồn. Từ đây, chiếc chìa khóa thuộc linh sẽ mở toang cánh cửa phép lạ, khiến mọi vách ngăn phải đổ sụp.

Chúa đã phán với Giô-suê rằng Ngài đã ban thành ấy vào tay ông, và Ngài cũng vạch ra một lộ trình thời gian cụ thể để chiếm lấy nó. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: Phải chăng chúng ta thường bỏ cuộc quá sớm khi phải đợi chờ một hoàn cảnh thay đổi? Thực chất, sự chờ đợi không phải là khoảng thời gian vô nghĩa, mà là quá trình rèn đúc tấm lòng để đồng điệu với kỳ định của Ngài. Hãy luôn khắc ghi hai chữ “bền lòng”. Dù trong lúc chờ đợi hay khi nhìn thấy sự giải cứu, chúng ta vẫn có thể tiếp tục ngợi khen Chúa vì sự thành tín của Ngài. Vì thời điểm của Ngài luôn luôn trọn vẹn.

Chúng ta là những chiến binh thập tự, bước đi theo cờ hiệu của Ngài. Khi nhận ra tiếng thúc giục thiêng liêng của Thánh Linh trong một hoàn cảnh ngặt nghèo, chúng ta lập tức thổi kèn báo hiệu. Chúa sẽ tể trị và thúc giục tâm linh chúng ta, ban cho chúng ta năng quyền của đức tin để nhận biết rằng sự đắc thắng đã ở ngay trước mắt. Vì vậy, mong rằng mỗi chúng ta hãy giữ vững lời chứng về đức tin, đừng bao giờ đánh mất hy vọng.

“Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1)

Đức tin giúp tâm linh nhận biết hiển nhiên những gì mà các giác quan thể xác hoàn toàn bất lực không thể cảm nhận được.

Gia-cơ 2:17 có chép: “Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết.”

Bức tường của Giô-suê ngày xưa là một công trình vật lý. Nhưng trong đời sống chúng ta hôm nay, bức tường ấy có thể hiện thân dưới bất kỳ hình thức nào: đó là một bệnh tật trong thân thể, là gánh nặng lo toan về tài chính, hay một mối quan hệ đổ vỡ cần được phục hồi. Chúng ta cần vận dụng đức tin để nhìn xuyên qua những vách ngăn ấy. Bức tường tưởng chừng như bất khả xâm phạm kia sẽ phải đổ sụp trước tiếng hô vang của đức tin – chính là hành động vâng phục từ phía chúng ta. Hãy vững tin rằng sự đắc thắng vinh hiển đang chờ đón bạn ở phía bên kia bức tường.

Gần đây, chính tôi đã có cơ hội kinh nghiệm điều này khi đặt đức tin vào hành động. Đứa chắt gái mới sinh của tôi bỗng nhiên bị cảm và sốt cao. Bản thân tôi lúc ấy cũng đang đau ốm, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi nhận thấy một sự thúc giục mạnh mẽ là phải đến để cầu nguyện cho cháu. Chỉ vài giờ sau khi tôi trở về nhà, cơn sốt của cháu bắt đầu hạ và đến sáng hôm sau thì thể trạng đã trở lại bình thường. Đó chính là khoảnh khắc tôi nhận ra đức tin chân thật không thể chậm trễ. Giống như tiếng reo hò đánh sập tường thành năm xưa, tôi bước đi dựa trên những gì Lời Chúa truyền phán. Dù ngay trong khoảnh khắc ấy, lòng tin của tôi có lẽ chưa thật sự lớn lao, nhưng tôi biết mình cần phải vâng phục và trao dâng kết quả cuối cùng vào đôi tay quyền năng của Ngài.

Vì vậy, nếu trong đời sống bạn đang có một bức tường kiên cố nào cần phải sụp đổ, hãy bắt đầu công bố và cất tiếng reo hò ngợi khen ngay từ bây giờ, bởi vì đức tin chân thật sẽ không bao giờ trì hoãn!

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa là Đấng tể trị và là cội rễ của đức tin của con! Nhiều lúc đối diện với những thử thách của cuộc sống, lòng con dễ lắm sờn ngã với nỗi sợ hãi và sự thụ động không dám bước tới. Xin Chúa tha thứ cho sự kém đức tin của con. Xin Thánh Linh Ngài dấy lên trong tâm con một năng quyền mới. Xin ban cho con lòng can đảm để cất tiếng ca tụng ngay giữa nghịch cảnh, và vâng phục bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Con tin cậy và trao dâng kết quả cuối cùng trong ý muốn tốt lành trọn vẹn của Ngài. Con thành kính cầu nguyện, trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, đức tin chân thật vượt trên mọi lý thuyết khô khan, đó là cả một hành trình sống động của sự trải nghiệm và vâng phục Chúa qua từng ngày. Khi đối diện với các chiến lũy hùng mạnh, thay vì tiêu hao sức lực để lo sợ, hãy hướng lòng về Đấng nắm giữ cuộc đời bạn. Ngay giờ phút này, nếu có bất kỳ bức tường nào đang ngăn trở mối thông công của bạn với Chúa, hãy dạn dĩ đứng vào vị trí, lắng nghe tiếng phán của Thánh Linh và thổi lên tiếng kèn ca ngợi vang dội. Hãy vững tin rằng quyền năng đắc thắng của Ngài sẽ tuôn đổ trên những tấm lòng biết đầu phục và trọn vẹn cậy trông.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này