Giả sử cuộc đời bạn là một ngôi nhà, thì bạn nghĩ mình đang xây dựng nó trên nền tảng nào, và bằng vật liệu gì? Phải chăng đó là những điều vững bền, trường tồn, hay chỉ là những thứ tạm bợ dễ lung lay? Có nhiều điều nhìn bên ngoài tưởng là vững chắc, nhưng thời gian trôi qua mới biết chúng dễ sụp đổ đến mức nào. Giữa một thế giới không ngừng biến động, có một nền tảng vẫn luôn vững vàng bất kể bão giông: đó chính là Chúa chúng ta, vầng đá muôn đời giữ chúng ta hằng đứng vững.

Hôm nay, ngày 03/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Bob Segress qua chủ đề GỖ TƯƠI.

“… một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá.” (Ma-thi-ơ 7:24)

Chúa Jêsus đã đưa ra lời nhận định rằng: “… một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá.” (Ma-thi-ơ 7:24)

Cha tôi là Chủ tịch Nghiệp đoàn Thợ Mộc, thế nên từ nhỏ, tôi thường được nghe nhiều câu chuyện thú vị về ngành xây dựng. Trong số đó, có một câu chuyện về gỗ tươi mà tôi vẫn còn nhớ mãi.

Cha tôi vốn không thích các nhà thầu không thuộc nghiệp đoàn. Họ thường dùng vật liệu mà thợ chân chính không bao giờ đụng tới. Có lần, ông phát hiện ra một vụ bê bối lớn trong khu dân cư đang xây dựng. Tay thầu kia đã dùng gỗ tươi để dựng khung nhà – gỗ này còn chưa được phơi khô. Khung nhà chính là cái phần sườn để sau này người ta xây vách lên.

Thế là tường thạch cao được đóng lên những thanh gỗ tươi rẻ tiền đó, rồi hơn 200 căn nhà nhanh chóng được hoàn thiện và bàn giao cho người dân vào ở.
Nhưng mùa hè tới, nắng nóng hơn 38 độ làm cho mấy thanh gỗ tươi bắt đầu co lại. Vách thì đâu có co theo được, thế là bên trong mấy căn nhà bắt đầu lộ ra những bức tường cong queo méo mó.

Cha tôi nghe chuyện mà cũng có chút hả hê – sự việc này coi như được một màn “quảng cáo miễn phí” cho những căn nhà do nghiệp đoàn chân chính xây dựng. Nhưng vì lúc đó cha tôi mới tin nhận Chúa nên tấm lòng ông cũng bắt đầu đổi thay. Thế là ông cảm thấy tội nghiệp cho những người dân sống ở đấy.

Lớn lên trong môi trường xây dựng, lại từng theo nghề thợ mộc suốt ba năm, tôi quen nhìn cuộc sống qua lăng kính nghề mộc – mọi thứ đều xoay quanh cái khung, cái nền, cái móng. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi đang bước tiếp con đường mà ông nội và cha tôi đã đi trước.

Rồi tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Dĩ nhiên, tôi ngay lập tức bị cuốn hút khi biết Đức Chúa Jêsus cũng là một thợ mộc. Tôi cũng say mê những câu chuyện liên quan đến việc xây dựng: từ Nô-ê là bậc thầy đóng tàu, đến việc xây Tháp Ba-bên, rồi còn nhiều công trình khác nữa.

Một trong những bài học trong Kinh Thánh mà tôi tâm đắc nhất là chuyện người xây nhà trên cát – một việc mà dân thợ mộc chuyên nghiệp không đời nào dại dột làm thế. Không có nền móng vững chắc thì sụp đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thật sự, chỉ có kẻ dại dột mới liều lĩnh dựng cả một ngôi nhà mà không lo phần móng cho đàng hoàng.

Tôi thầm nghĩ: “Con muốn đời sống mình mỗi ngày được xây dựng trên vầng đá là Cứu Chúa Jêsus. Vì chỉ khi đặt nền nơi Ngài, con mới có thể đứng vững giữa một thế giới đang loạng choạng, chông chênh như ở lưng chừng con dốc.”

Nhiều khi tôi nghĩ ma quỷ cũng là một tay xây dựng – nhưng mà là chuyên gia đánh lừa người ta. Nó bày ra những ngôi nhà nhìn bên ngoài thì lung linh, hoành tráng, nhưng bên trong lại mục nát, ẩm mốc, đầy những thứ độc hại mà mắt thường không nhìn thấy được.

Vậy nên, khi xây dựng cuộc đời mình, hãy chú ý chọn đúng “vật liệu”. Đừng vì những gì dễ dàng, hào nhoáng mà bỏ qua điều cốt lõi. Nếu không cẩn thận ngay từ đầu, sẽ đến lúc bạn phải trả giá cho những điều mình đã lơ là.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài là nền tảng vững chắc duy nhất cho đời sống con. Xin dạy con biết xây dựng cuộc đời mình trên Lời Chúa, mỗi ngày sống trong sự vâng phục, trung tín và trông cậy nơi ân điển Ngài. Xin bảo vệ con và soi sáng cho con những điều gì bề ngoài trông hào nhoáng, nhưng bên trong lại mục nát. Xin giúp con đời sống con bám rễ trong Ngài, để con luôn đứng vững giữa thế giới đầy dối trá và biến động này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn đang xây dựng đời sống mình bằng những vật liệu gì? Phải chăng đó là tiền bạc, địa vị, mối quan hệ… hay là chính Chúa? Niềm tin, hay những giá trị và ước mơ bạn đang theo đuổi liệu có đang được đặt trên một nền tảng thật sự bền bỉ? Có những điều nhìn bên ngoài tưởng là vững chắc, nhưng rồi thời gian và thử thách sẽ bày tỏ đâu là nền thật. Cứu Chúa Jêsus là vầng đá không bao giờ chuyển dời, dù xung quanh có gió mưa bão táp. Ngài mời gọi bạn xây dựng cuộc đời mình trên nền vững chắc của Ngài, và linh hồn bạn sẽ đứng vững an, trường tồn cho đến đời đời.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này