Có những người bị giữ chân giữa giông bão, nhưng trong lòng họ vẫn cháy bỏng khát khao dắt đưa người khác đến với Chúa. Ngược lại, cũng có những người sống giữa sự đủ đầy và thuận tiện, chẳng hề bị hoàn cảnh ngăn trở, nhưng trái tim lại lặng lẽ đóng băng trong sự dửng dưng. Suy cho cùng, điều ngăn cản chúng ta rao truyền Phúc Âm hiếm khi là hoàn cảnh không thuận lợi, mà thường là tình yêu trong lòng đã dần nguội lạnh. Bởi giông bão ngoài kia chỉ có thể cản bước một đôi chân, chứ chẳng bao giờ giam cầm được một tấm lòng đang thổn thức vì những linh hồn hư mất.
Hôm nay, ngày 03/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Emily L. Pippin qua chủ đề ĐỪNG ĐỂ GIÔNG BÃO GIỮ CHÂN BẠN
“Tôi mắc nợ cả người Hi Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. Vì vậy, tôi cũng tha thiết được rao giảng Tin Lành cho anh em…” (Rô-ma 1:14-15)
“Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng. Năm lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu, một đêm một ngày trôi giạt trên biển. Trong nhiều cuộc hành trình, gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần truồng. Chưa kể những việc khác, hằng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các Hội Thánh… Tôi mắc nợ cả người Hi Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. Vì vậy, tôi cũng tha thiết được rao giảng Tin Lành cho anh em…” (II Cô-rinh-tô 11:23-28, Rô-ma 1:15)
Năm ấy, một trận bão lớn tràn qua thành phố, lại đúng vào tối thứ Tư, lúc Hội Thánh diễn ra buổi nhóm cầu nguyện hằng tuần. Đường xá ngập trong mưa, các phương tiện không thể di chuyển, nên cả nhà tôi chẳng đến nhà thờ được. Vậy là, chúng tôi quyết định cùng nhau nhóm lại thờ phượng ngay trong chính căn nhà ấm áp của mình.
“Ba mẹ ơi, mình không lái xe thật chậm tới nhà thờ được sao ba mẹ? Con muốn gặp các bạn, muốn nghe mục sư giảng, với lại xem tối nay mình cần cầu thay cho ai nữa” – Donnie, cậu con trai sáu tuổi của chúng tôi, tha thiết năn nỉ.
Donnie yêu thích giờ cầu nguyện lắm. Những lúc chị em phụ nữ gom lại một phòng, còn nam giới nhóm riêng phòng khác, Donnie với cậu bạn Chuckie lúc nào cũng được ưu ái cho vào ngồi chung với các chú, các bác. Cậu nhỏ tham gia vừa nghiêm túc, vừa tràn đầy hào hứng.
“Không được đâu, Donnie. Ngoài đường lúc này nguy hiểm lắm. Đến cả cảnh sát cũng khuyến cáo mọi người ở yên trong nhà trừ khi có việc cực kỳ khẩn cấp. Chỉ ai ở sát bên nhà thờ thì mới tới được thôi.”
Chúng tôi biết chắc rằng sẽ không có điều gì ngăn được mục sư tổ chức buổi nhóm cầu nguyện. Dù ông sống cách nhà thờ khoảng hai dặm, chúng tôi tin rằng sẽ có một tín hữu đến đón ông.
Sau khi cả gia đình cùng hát thánh ca, đọc Kinh Thánh, chia sẻ những điều Chúa dạy qua phân đoạn Kinh Thánh ấy rồi hiệp lòng cầu nguyện. Xong xuôi, Donnie lon ton chạy tọt vào phòng ngủ của ba mẹ. Cậu nhỏ ngồi tựa bên ô cửa sổ, ánh mắt dõi theo trận mưa bão đang cuồn cuộn ngoài kia, rồi cất giọng háo hức hỏi:
“Ba mẹ nghĩ giờ nhóm cầu nguyện đã kết thúc chưa?”
“Tới giờ thì chắc là xong rồi con!” – tôi đáp.
“Vậy mục sư chắc cũng đã về nhà rồi phải không?”
“Ừ, có lẽ là vậy.”
“Con có thể gọi cho mục sư để hỏi xem tối nay có ai tin nhận Chúa không?”
“Được chứ, Donnie. Ba nghĩ mục sư sẽ rất vui khi biết con vẫn nghĩ đến những người đã cố gắng đến nhà thờ trong thời tiết như thế.”
Donnie lập tức gọi điện. Và bạn có tin nổi không? Ngay giữa đêm mưa bão dữ dội ấy, trong một buổi nhóm lưa thưa vỏn vẹn vài người, đã có một linh hồn quyết định tin nhận Chúa.
Donnie vui mừng khôn xiết. Cậu nhảy cẫng lên, líu lo kể lại cuộc điện thoại. Tấm lòng khao khát dắt đưa người khác về với Chúa của cậu bé như vỡ òa trong niềm vui tràn ngập:
“Có một người chưa biết Chúa đã ra khỏi nhà giữa cơn bão lớn như vậy, để nghe rằng Chúa Jêsus yêu thương họ và đã chết thay cho họ. Tuyệt quá!”
Thi Thiên 119:81 chép:
“Linh hồn con mòn mỏi vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa.”
Donnie và ba người con còn lại của chúng tôi đều mang trong lòng sự khao khát ấy: ước mong có thêm thật nhiều người được kinh nghiệm ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Giá như mỗi chúng ta cũng mang cùng niềm trăn trở ấy dành cho những linh hồn đang chìm đắm trong hư mất, hết lòng cầu nguyện cho bạn bè, người thân cùng lối xóm chưa nhận biết Chúa. Để rồi chúng ta cũng có thể trào dâng niềm vui khi thấy một ai đó chính thức trở thành một thành viên trong gia đình của Ngài.
Giữa thời đại ngày nay, chúng ta càng cần dạn dĩ gieo đi niềm tin ấy. Đây là lúc phải đứng vững để rao truyền về một Đức Chúa Trời vĩ đại, chẳng chút e dè hay do dự, và vững vàng công bố về ơn cứu rỗi mà Ngài đã ban cho nhân loại cách nhưng không qua Con Một của Ngài là Chúa Jêsus.
Mục sư của chúng tôi vừa xong một loạt bài giảng, chia sẻ về những điều chính Đức Chúa Trời bày tỏ về bản tánh của Ngài.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài tha thiết mong những người chưa được cứu ăn năn trở về với Ngài.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đầy ân điển. Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời để được ở cùng Ngài.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. Ngài bảo đảm rằng Ngài đã tha thứ tội lỗi chúng ta và sẽ không còn nhớ đến những tội lỗi ấy nữa. Như Thi Thiên 103:12 chép: “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.”
Chúng ta có thể mạnh dạn chia sẻ Tin Lành về một Đức Chúa Trời như thế. Đồng thời, hãy nuôi dưỡng một tấm lòng luôn vui mừng mỗi khi nghe tin có thêm một linh hồn được bước vào gia đình thiên quốc, trở nên người đồng kế tự với Chúa Cứu Thế và cùng hưởng mọi phước hạnh Đức Chúa Cha đã ban cho Con Ngài. Chúng ta hãy cùng học theo tâm tình của Phao-lô, dũng cảm trước mọi thử thách, không để cho bất kỳ giông bão, hoạn nạn, khó khăn nào giữ chân mình trước sứ mạng rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho mọi người. (II Cô-rinh-tô 11:23-28, Rô-ma 1:15)
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha yêu thương của con, cảm tạ ơn Ngài vì khi con còn lạc mất, chính Ngài đã tìm kiếm và cứu chuộc con bằng tình yêu vô điều kiện. Xin tha thứ vì nhiều lúc lòng con đã nguội lạnh, chỉ mải lo cho sự an toàn và những bận rộn của riêng mình mà quên đi những người đang cần được biết đến Ngài. Xin cất khỏi con mọi sự dửng dưng, và thắp lên trong lòng con ngọn lửa yêu thương dành cho những linh hồn hư mất. Xin ban cho con sự mạnh dạn để chia sẻ Phúc Âm, và một tấm lòng luôn vui mừng khi thấy nhiều người trở về với Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, có thể hôm nay chúng ta chẳng hề bị cơn bão dữ nào ngăn trở. Thế nhưng, vẫn còn không ít những rào cản vô hình khiến chúng ta chần chừ trong việc bày tỏ đức tin của mình. Xin đừng để bất cứ điều gì “giữ chân” chúng ta trong sự im lặng, ngăn chúng ta chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời với người khác. Đừng để tấm lòng chúng ta nguội lạnh, không còn vui mừng về mối tương giao quý báu mà chúng ta đang có với Đức Chúa Cha qua Đức Thánh Linh. Nguyện Chúa khơi dậy trong mỗi chúng ta một tấm lòng yêu người hư mất, để chúng ta mạnh dạn rao truyền Phúc Âm và vui mừng khi có thêm nhiều người được bước vào gia đình của Ngài.
Quý thính giả thân mến, xin đừng để bất kỳ “giông bão” nào giữ chân mình khỏi sứ mạng nói về Chúa cho mọi người, trong đó có những người thân yêu, bạn bè, đồng nghiệp, hay bất kỳ ai chúng ta gặp gỡ tình cờ… Mục vụ Oneway thân mời quý thính giả đồng hành cùng chiến dịch “Mùa Gặt Bội Thu” bằng cách gửi tên những thân hữu chưa biết Chúa về cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày theo mã QR và đường link được cung cấp trong bài tĩnh nguyện. Qua đó, chúng ta cùng hiệp lòng cầu xin Chúa mở lòng và dẫn dắt họ đến với Ngài.
Nếu Chúa đang đặt trong lòng bạn tình yêu dành cho những linh hồn chưa được cứu, xin hãy trở nên một “Chiến sĩ cầu thay”, cùng chúng tôi kiên trì cầu nguyện cho đến vì một mùa gặt bội thu cho vương quốc Đức Chúa Trời.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận