Một trong những đặc trưng của ngày Tết là những bộ quần áo mới. Chắc hẳn dù ở độ tuổi nào, sống ở đâu, nam hay nữ, ai trong chúng ta cũng thích mặc những bộ đồ mới, hợp thời trang và khiến cơ thể cảm thấy thoải mái. Trong ngày Mùng 3 Tết, chúng tôi xin giới thiệu với bạn một bộ đồ mà ai trong chúng ta cũng phải mặc, đó chính là TÌNH YÊU THƯƠNG.
Hôm nay, ngày 03/02/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Daphne Delay qua chủ đề BỘ ĐỒ BẠN PHẢI MẶC
“Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo” (Cô-lô-se 3:14)
Hy vọng rằng một trong những điểm tích cực của năm vừa qua, một năm gắn liền với tình trạng giãn cách, cách ly, làm việc tại nhà đó là chúng ta không có lý do để đổ thừa rằng mình không có thời gian dọn nhà, làm một số việc lặt vặt cho gia đình. Đối với tôi thì việc mà tôi muốn nói đến là chiếc tủ quần áo.
Để bạn không hiểu lầm thì tôi phải khẳng định rằng tủ quần áo của tôi không phải là một mớ hỗn độn. Ngược lại nữa là đằng khác, nó khá gọn gàng và ngăn nắp. Vấn đề là tôi không hài lòng với hầu hết quần áo của mình. Thường thì mỗi buổi sáng, tôi để tay vào hết bộ quần áo này đến bộ quần áo kia, cứ đụng đến rồi lại cho qua vì biết nó không vừa, cứ như vậy cho đến khi tôi tìm được thứ gì đó để mặc.
Một buổi chiều nọ, tôi nói với chồng, “Anh khoan hãy vào phòng một lúc nhé, em cần xử lý một số thứ”. Và rồi tôi đã cố gắng thử MỌI bộ quần áo mà mình có. Tôi cho mỗi món đồ bài kiểm tra gồm hai bước: đầu tiên, tôi mặc thử mà không cần soi gương. Nếu tôi mặc vào cảm thấy thoải mái, khi và chỉ khi đó, tôi mới nhìn vào gương xem có thích kiểu dáng đó hay không. Bộ quần áo nào vượt qua cả hai bước kiểm tra đó theo đúng thứ tự thì tôi treo nó trở lại trong tủ của mình. Nếu không, thì tôi sẽ gom lại vào trong đống quần áo để đem đi tặng cho nơi làm từ thiện. Vào cuối buổi chiều, hơn sáu mươi phần trăm tủ quần áo của tôi đã được chất thành đống - nhưng tôi cảm thấy rất vui vì điều đó!
Tôi cảm thấy thật tuyệt khi mở tủ quần áo ra và biết rằng mọi thứ đều vừa vặn, mặc vào đều thoải mái và rất phong cách, chưa kể là tôi cũng cảm thấy tuyệt vời vì có thể quyên góp đống đồ cũ của mình cho những ai có nhu cầu.
Trong khi vui mừng vì tủ quần áo của mình đã được sắp xếp lại, tôi bắt đầu suy nghĩ về “quần áo thuộc linh” của chúng ta. Bạn có biết Kinh Thánh nói rằng bạn có một bộ quần áo quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác mà bạn có thể mặc không? Bộ quần áo quan trọng đó chính là TÌNH YÊU THƯƠNG.
Đúng là chúng ta có nhiều bộ quần áo. Nhưng thật tiếc vì giống như trường hợp tủ đồ nhà tôi chứa đầy những thứ không dùng được, chúng ta giữ chặt nhiều thứ quá lâu. Có thể là do chúng ta lớn hơn và quần áo không còn vừa, hoặc chúng ta trưởng thành hơn so với những gì trước đây chúng ta cảm thấy thoải mái khi mặc.
Sứ đồ Phao-lô đã nói như thế này:
“Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy. Tại đây không còn phân biệt người Hi Lạp hay người Do Thái, người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người dã man, người Sy-the, người nô lệ hay tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.” Cô-lô-se 3:9-11).
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một tủ quần áo mới. Thành thật mà nói, có ai lại không thích mặc đồ mới hay không? Kể cả quý bà lẫn quý ông? Thật thoải mái và thú vị khi mặc một thứ gì đó mới như chiếc áo khoác, bộ đồ ngủ, đôi giày, hay một thứ gì đó sang trọng một chút. Nói cách khác, chúng ta cảm thấy thật tuyệt. Và Chúa biết điều này.
“Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo.” (Cô-lô-se 3:12-14).
Chúng ta cũng đang ở trong những ngày đầu tháng Hai, thời điểm mà người ta hay gọi là tháng của tình yêu và người ta thường mặc những trang phục với biểu tượng của tình yêu. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là tình yêu và không giống như những bộ quần áo người ta mặc theo mùa, Chúa muốn chúng ta phải luôn mặc lấy tình yêu của Ngài, “phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo.”
Tình yêu là bộ quần áo xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất và chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu nhất khi mặc nó vào. Tất nhiên, nó không bao giờ lỗi thời. Trong tất cả những thứ bạn có thể mặc hàng ngày, hãy chắc chắn rằng tình yêu là món đồ phải có trên người bạn.
“Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.” (1 Giăng 3:18)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn mặc lấy tình yêu thương, không chỉ là hình thức hay trên đầu môi chót lưỡi nhưng qua nếp sống hằng ngày của con với những người xung quanh. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, bạn có đang khoác trên người bộ quần áo YÊU THƯƠNG hay không? Hãy nhờ cậy Chúa và kết ước ngay hôm nay, trong dịp năm mới này rằng, mỗi ngày khi thức dậy, bạn sẽ mặc lấy tình yêu thương trong mọi lời nói, hành động với mọi người mà Chúa đem đến trong cuộc đời bạn.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận