Năm mới đến nhưng bạn có cảm thấy sao lòng mình mọi thứ như cũ? Áp lực và gánh nặng vẫn còn đó, và hai chữ “năm mới” dường như chỉ là một quy luật tự nhiên lặp lại. Chúng ta cảm tạ Chúa vì hành trình mà Ngài ban cho chúng ta trên đất, nhưng đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy hành trình này thật mệt mỏi và gian nan. Vậy lời hứa nào chúng ta cần nắm lấy khi bước vào một năm mới?
Hôm nay, ngày 04/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề ĐẤNG HẰNG NGÀY MANG GÁNH NẶNG CHÚNG CON.
“Đáng chúc tụng Chúa là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con.” (Thi Thiên 68:19)
“Một năm qua nhanh thật!” là câu mà tôi thường nghe được từ những người xung quanh vào những ngày này. Mà thật ra, chính tôi cũng cảm nhận điều ấy rất rõ. Mới ngày nào còn nghe tiếng pháo hoa giao thừa, hè đến rồi thu sang, rồi lại tất bật chuẩn bị cho Giáng Sinh. Giáng Sinh vừa trôi qua, đồ trang trí còn chưa kịp dọn thì trước mắt đã là một năm mới. Tôi chợt nhớ đến câu hát trong một bài Thánh ca mà tôi rất thích: “Ngày giờ qua, qua, qua dường như tên bắn chóng quá…”
Thật vậy, thời gian qua nhanh như mũi tên bay, và cũng nhanh như nhịp sống ngày nay: bận rộn, hối hả, với những mối lo mà người lớn hay gọi là “cơm, áo, gạo, tiền”. Dường như cái vòng xoay “lao khổ và buồn thảm” của năm cũ lại tiếp tục trong năm mới, đúng như sách Truyền Đạo nói về sự nhọc nhằn của con người dưới ánh mặt trời.
Người tin Chúa không được đảm bảo sẽ luôn sống những ngày tháng bình yên. Người tin Chúa cũng phải trải qua những ngày tháng khó khăn trên đất này. Nhưng thay vì “buồn thảm”, chúng ta có một niềm hi vọng lớn, vì biết Chúa là Đấng mang lấy gánh nặng của mình. Thi Thiên 68:19 chép: “Đáng chúc tụng Chúa là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con.” Tôi vẫn nhớ lần đầu được nghe câu Kinh Thánh đầy an ủi này; khi ấy, tấm lòng tôi như tan vỡ, vừa cảm động trước tình yêu của Chúa, vừa nhận ra mình yếu đuối biết bao. Đã bao lần tôi không nương cậy nơi Ngài. Đã bao lần tôi nghĩ mình có thể mang gánh nặng một mình. Đã bao lần tôi vô tín và nghi ngờ về quyền năng của Chúa. Nhưng khi Lời Chúa chạm đến, Ngài nhắc tôi rằng Ngài là Đấng mang lấy gánh nặng của tôi. Không phải mỗi tuần, mỗi tháng hay mỗi năm Chúa mới nhớ đến tôi, nhưng Ngài nhớ đến tôi hằng ngày.
Thi Thiên 68 là lời chúc tụng Đức Chúa Trời về quyền năng vĩ đại, sự bảo vệ và dẫn dắt của Ngài trên dân sự. Nhiều nhà giải kinh cho rằng Thi Thiên này có liên hệ với sự kiện vua Đa-vít rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem (2 Sa-mu-ên 6). Trước đó, trong một cuộc giao chiến, khi quân Y-sơ-ra-ên thua cuộc, Hòm đã bị quân Phi-li-tin chiếm đoạt (1 Sa-mu-ên 4). Nhưng giờ đây, Hòm Giao Ước đã được đưa trở lại Giê-ru-sa-lem, đây là một ngày vui mừng lớn cho dân sự, vì họ biết rằng Đức Chúa Trời đã ban chiến thắng, đem lại hòa bình và sự phục hồi cho dân tộc, để họ có thể đưa Hòm vào thành. Có lẽ dân sự trong quá khứ đã trải qua nhiều gánh nặng, áp bức và hiểm nguy dưới tay kẻ thù, nhưng họ vẫn nhớ rằng Đức Chúa Trời chính là Đấng cứu giúp, là Đấng hằng ngày mang gánh nặng cho dân Ngài.
Cũng trong Thi Thiên 68, vua Đa-vít nhắc lại hành trình của dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng. Đức Chúa Trời vẫn hiện diện với dân Ngài khi họ băng qua đồng vắng hoang vu, khô hạn để tiến về Ca-na-an. Dẫu trong nơi đồng vắng, khi bước đi với Chúa, họ luôn được bảo vệ. Ngài ban mưa trong nơi nắng cháy khô khan, ban thức ăn khi họ đói, bởi vì họ chính là sản nghiệp của Ngài. Thi Thiên 68:9 chép: “Đức Chúa Trời ôi, Chúa giáng cơn mưa lớn trên sản nghiệp Ngài; khi nó khô cằn, Chúa bồi bổ nó lại.”
Chắc hẳn trong hành trình theo Chúa, có những lúc chúng ta thấy mình như đang bước trong đồng vắng, đầy khô hạn và chán chường. Đồng vắng ấy có thể là những thử thách về công việc, bệnh tật, tài chính…, cũng có thể là sự khô hạn trong tâm linh, hoặc đồng vắng của sự cô đơn, sự im lặng… Thế nhưng, đôi khi Chúa lại dùng những đồng vắng ấy để đôi mắt chúng ta thấy Ngài là Đấng mang gánh nặng của mình. Chẳng phải đồng vắng là nơi để chúng ta nhìn thấy cách Chúa hành động rõ ràng hơn sao? Chẳng phải trong nơi khô hạn nhất của tấm lòng, những cơn mưa phước lành mới giúp chúng ta được phục hồi và vui thỏa hơn sao? Và chính nơi đồng vắng, chúng ta được thanh tẩy, trưởng thành và học biết về Ngài nhiều hơn. Hãy yên lòng vì Chúa đã phán chúng ta là sản nghiệp của Ngài, và như tác giả Thi Thiên đã nói: “khi nó khô cằn, Chúa bồi bổ nó lại.”
Do đó, khi bước vào một năm mới, chúng ta hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy đến. Năm nay có thể sẽ tươi sáng, đầy cơ hội và thành công hơn, nhưng cũng không ai dám chắc mình sẽ không phải đối diện với những thử thách, khó khăn và cả những “đồng vắng” trong đời sống. Có khi những thử thách ấy còn khốc liệt hơn năm cũ. Nhưng dù có điều gì xảy ra, chúng ta phải nói như Phao-lô, rằng: “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37). Chỉ khi biết chắc Đức Chúa Trời yêu thương và đang mang lấy gánh nặng của mình mỗi ngày, chúng ta mới có thể vững vàng bước qua đồng vắng và tiến vào “vùng đất hứa” phước hạnh. Bạn có đang mệt mỏi và sờn ngã không? Bạn có đang trông đợi sức mới từ Chúa cho hành trình năm mới không? Hãy lắng nghe lời này: “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, vì nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu.” (Thi Thiên 42:5)
Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của con. Con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài luôn tươi mới trên cuộc đời con, dù nhiều khi con mệt mỏi và nặng gánh. Ngợi khen Chúa vì trong nơi cao Ngài là Đức Chúa Trời, và nơi thung lũng sâu, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Nguyện lòng con an nghỉ nơi Ngài, trong năm mới này và cả những ngày còn lại trong đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến,trong năm mới này và trọn cả cuộc đời chúng ta, hãy luôn đến với Chúa để Ngài chia sẻ những gánh nặng của bạn. Cầu xin Ngài thêm đức tin để bạn có thể vượt qua những thử thách, đồng thời hãy ngợi khen Chúa vì Ngài vẫn đang đi cùng bạn trong bất cứ nơi nào. Trên đường đời, dẫu có “nắng gắt” hay “sương đêm băng giá”, thì chúng ta vẫn yên lòng vì mỗi ngày chúng ta vẫn đang bước đi với Chúa, và vẫn hứa ban cho chúng ta quê hương thật nơi thiên đàng vinh hiển.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận