Đối diện với những mất mát trong đời sống, ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy đau buồn, và đôi khi không hiểu vì sao. Giữa những thử thách ấy, có một lẽ thật đầy an ủi và khích lệ: Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị trên mọi hoàn cảnh, không một điều gì nằm ngoài sự kiểm soát của Ngài. Vậy chúng ta sẽ kinh nghiệm lẽ thật này như thế nào? Làm thế nào để tin rằng bàn tay tể trị của Chúa luôn hiện hữu, ngay cả khi chúng ta không thể hiểu hết ý định của Ngài?

Hôm nay, ngày 04/02/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Terry Meeuwsen qua chủ đề ĐỨNG VỮNG TRÊN QUYỀN TỂ TRỊ CỦA CHÚA.

“Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9)

Đối diện với sự qua đời của người thân yêu không bao giờ là dễ dàng đối với chúng ta. Dù đó là bệnh tật, tai nạn, hay bất kỳ lí do gì, chúng ta đều đau buồn khi phải chia tay họ. Vào năm 1986, đức tin của tôi đã bị thử thách rất nhiều khi chứng kiến sự ra đi đầy đau đớn của bốn người thân của mình.

Anh họ của tôi, anh Ray, là một chàng trai trẻ ở độ tuổi 20. Anh ấy và vợ, chị Debbie, có một đứa con mới chín tháng tuổi. Một ngày kia, trong lúc lái xe về nhà sau khi tan giờ làm, lúc xe đang đổ dốc, thì hệ thống điện trong xe anh đột nhiên gặp trục trặc. Từ trên dốc, một chiếc xe tải lớn xuất hiện từ phía sau, và tài xế đã không thấy xe của anh tôi, cuối cùng tai nạn xảy ra. Anh họ tôi tử vong ngay tại chỗ, để lại một người vợ trẻ và một đứa con thơ.

Người thứ hai là Andy Boggs, 21 tuổi, là một nhạc sĩ và nhà soạn nhạc đầy tài năng. Nhưng cậu ấy lại mắc căn bệnh ung thư não hiếm gặp, phải điều trị tại bệnh viện. Andy đáp ứng rất tốt với các liệu pháp điều trị. Dù tỷ lệ sống của cậu rất thấp, nhưng các bác sĩ vẫn lạc quan. Tôi đã mời Andy làm khách mời trong chương trình phát thanh của mình, và tôi lập tức tìm thấy sự đồng cảm với người trai trẻ đầy nghị lực này.

Đầu năm ấy, Andy đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ. Các bác sĩ bàng hoàng phát hiện ra các tế bào ung thư đã lan ra quá nhanh. Họ khuyên gia đình đưa cậu về nhà và cố gắng để cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể. Cuối cùng, Andy Boggs qua đời khi sự nghiệp âm nhạc vẫn còn dang dở.

Người tiếp theo đó là Ron Jones, bạn thân của tôi, cũng là chủ một tiệm làm tóc và trang điểm. Chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau từ năm 1972, và thường xuyên giữ liên lạc qua nhiều năm. Anh ấy là một người tử tế, hào phóng giúp đỡ người khác mà không màng đến chuyện tiền bạc. Khi anh ấy được chẩn đoán có khối u não, tôi rất bàng hoàng và lo lắng. Tôi chứng kiến những khối u đó hủy hoại cơ thể anh từng ngày, dẫn đến cái chết từ từ và đầy đau đớn.

Cuối cùng là Linda Joerres, một người mẹ bốn con ở độ tuổi 30, cùng chồng là Tom. Hai vợ chồng họ là bạn của chúng tôi suốt nhiều năm. Cô ấy cũng được chẩn đoán với căn bệnh ung thư, nhưng vì sai sót trong quy trình khám, căn bệnh đã di căn trước khi được phát hiện. Bạn tôi phải chịu đựng hóa trị, xạ trị trong cơn đau đớn tột cùng. Lúc đó, đứa con út của Linda chỉ mới bắt đầu đi học mẫu giáo.

Tôi đã gọi cho chồng cô ấy để xin phép đến nhà thăm. Lòng tôi nặng trĩu, chỉ muốn đến cầu nguyện cho bạn của mình. Chồng Linda gọi lại cho tôi, nói rằng thứ Tư sẽ thích hợp hơn. Nhưng vào thứ Tư, tôi nhận được tin cô ấy đã qua đời. Tôi cúp máy và không nói một lời nào.

Trong cơn bối rối, tôi giận Chúa. Tôi chẳng thể nào cầu nguyện, không thể nào đọc Kinh Thánh. Nỗi đau mất mát cứ âm ỉ trong lòng tôi. Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt chảy ra. Tâm trí tôi liên tục đặt ra câu hỏi là: “Tại sao, Chúa ơi? Tại sao? Tại sao, Chúa? Tại sao vậy?”

Thế nhưng, trong nơi đó, Chúa đã nhắc nhở tôi rằng “Ta là Đấng Tể Trị”. Về phần tôi, tôi hãy yên lặng.

Chúng ta cần thừa nhận rằng mình không thể hiểu hết ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Trong cái nhìn nhỏ bé và hạn hẹp của con người, chúng ta làm sao hiểu tường tận thánh ý của Ngài? Do đó, khi đối diện với hoàn cảnh đau buồn, thật yên ủi biết bao khi chúng ta cũng cầu nguyện như Chúa Jêsus rằng: “Ý Cha được nên, ở đất như trời.” (Ma-thi-ơ 6:10b)

“Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9)

Chỉ khi nhận biết ý tưởng của Chúa là toàn hảo và sự tốt lành của Chúa không bị giới hạn bởi điều gì, chúng ta mới có thể sẵn lòng quăng bỏ mọi nỗi buồn và bối rối của mình. Đối diện sự mất mát, chúng ta có quên sự tốt lành của Chúa không? Chúng ta có quên Chúa vẫn đang tể trị không? Chúng ta có biết Chúa vẫn đang yêu thương mình không? Phó thác và tin cậy Chúa sẽ mang chúng ta đến với sự bình an, là bình an mà sứ đồ Phao-lô mô tả là “vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7)

Trong hành trình bước đi với Chúa, đức tin của chúng ta sẽ được thử rèn qua nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một trong những thử thách lớn nhất đó là đối diện với sự qua đời của những người yêu thương. Nỗi đau ấy khiến chúng ta nhiều lần đặt ra câu hỏi “Tại sao?”, nhưng chỉ duy Chúa là Đấng biết câu trả lời. Chúng ta có thể chưa hiểu ngay lúc này, nhưng một ngày kia, khi đứng trước Chúa trong vinh quang thiên đàng, chúng ta sẽ tỏ tường mọi sự (I Cô-rinh-tô 13:12). Nơi đó, sẽ không còn nước mắt, không còn đau khổ. Và chúng ta sẽ sống trong vinh hiển của Chiên Con. Như lời bài hát “Ngày Chẳng Vương Mây” yên ủi chúng ta rằng:

“Mai đây, áng mây sầu cay,
Biến mất, chúng ta mừng thay.
Ngày ấy, Chúa đến đem ta về,
Vui bên Chúa mãi, ngày chẳng vương mây!”

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời nhân lành và đầy lòng thương xót! Chúa ôi, nhiều khi con không hiểu được chương trình của Ngài khi nhìn thấy những người thân yêu của mình trải qua những căn bệnh hiểm nghèo với những hoàn cảnh thật thương cảm. Và chính trong những thời khắc tăm tối, đau thương, khi con phải tạm xa cách người thân yêu của mình. Chúa ôi, xin cho con được yên nghỉ nơi Ngài và dạy con biết tin cậy nơi quyền tể trị tuyệt đối của Ngài. Cảm ơn Chúa vì đã yêu thương và hiện diện cùng con ngay cả khi con yếu đuối, giận dỗi và oán trách Ngài. Xin giúp con kinh nghiệm sự tể trị của Ngài, vững tin và yên nghỉ nơi Ngài trong mọi cảnh ngộ của đời sống con. Nguyện cánh tay nhân từ của Ngài ôm con vào lòng, xoa dịu những nỗi đau, mất mát trong con và trong những người thân yêu quanh con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng đã từng hoặc sẽ trải qua những khoảnh khắc chia xa những người thân yêu của mình, nguyện Chúa là Đấng Yên Ủi sẽ thăm viếng tấm lòng của mỗi chúng ta như Lời Chúa qua bài học ngày hôm nay khích lệ chúng ta luôn vững tin nơi tình yêu và quyền tể trị của Chúa trong mọi sự.

Hôm nay, ngày 04/02/2025, cũng là ngày Thế giới Phòng chống Ung thư. Đây là lúc để chúng ta dành thời gian cầu thay cho những bệnh nhân ung thư và gia đình của họ, xin Chúa ban thêm sức mạnh, sự an ủi, niềm hy vọng cho các bệnh nhân trong hành trình đầy thử thách này. Bài tĩnh nguyện hôm nay là tấm lòng và lời khích lệ của chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày gởi đến quý vị, có những con đường khó khăn mà chúng ta không thể thấu hiểu, nhưng chúng ta luôn có Chúa bên cạnh mình từng giây phút, và một ngày nào đó, khi chúng ta được vui mừng yên nghỉ trong vòng tay êm dịu của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa giải tỏ mọi điều.

Chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày cũng xin gửi lời khích lệ đến quý thính giả đang chiến đấu với bệnh ung thư, tin rằng anh chị em không phải chịu đựng nỗi đau này một mình. Chúa Jêsus, Đấng đã chịu khổ và chết thay cho chúng ta, thấu hiểu nỗi đau này hơn ai hết. Ngài đang ở cùng, lắng nghe, và nâng đỡ anh chị em qua từng ngày, từng giây phút, trong từng cơn đau đớn của anh chị em. Hãy để lòng mình nghỉ yên trong lời hứa của Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 11:28 rằng: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.”

Một điều rất tuyệt vời mà chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày muốn chia sẻ hôm nay, đó là trong thời gian qua, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày đã nhận được những câu chuyện từ các thính giả rằng, trong những lúc đối diện với căn bệnh ung thư, những bài tĩnh nguyện đã mang lại rất nhiều sự khích lệ cho quý thính giả. Dù trải qua những chuỗi ngày điều trị mệt mỏi, đau đớn trong thân thể, hay nỗi buồn vì không thể đến nhóm lại với Hội thánh, các ông bà anh chị em đó vẫn trung tín dành thời gian tĩnh nguyện với Chúa, trung tín trong các công tác hầu việc Chúa từ xa và chia sẻ các bài tĩnh nguyện đến những người thân quen, bạn bè của mình. Qua đó, Chúa cũng đã dùng điều này để mang thêm nhiều người tin Chúa vào trong nhà của Ngài. Chương trình ao ước sự chia sẻ này sẽ khích lệ quý thính giả tiếp tục nhờ cậy Chúa và luôn sống kết quả cho Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này