Người ta thường nói: “Chờ đợi là hạnh phúc”, nhưng thực tế thì không phải ai cũng cảm nhận được niềm “hạnh phúc” ấy. Bởi lẽ chờ đợi thường khiến chúng ta bồn chồn và lo lắng. Tuy nhiên, trong đời sống Cơ Đốc, chờ đợi Chúa luôn là điều tốt lành, dẫu cho đôi khi sự chờ đợi ấy có thể đem đến những nghi ngờ và mệt mỏi. Khi suy ngẫm về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Jêsus, chúng ta nhận ra rằng giữa thập tự giá và vinh quang phục sinh đã từng có một khoảng im lặng. Ngày nay, đang khi đứng giữa những khoảng lặng trong cuộc đời mình, bạn cần học biết điều gì?

Hôm nay, ngày 04/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề BỀN LÒNG TRÔNG ĐỢI CHÚA.

“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai? Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 27:1, 14)

“Hôm sau, tức ngày sau Ngày Chuẩn Bị, các trưởng tế và những người Pha-ri-si cùng nhau đến với Phi-lát và nói, “Thưa ngài, chúng tôi nhớ rằng tên lừa dối nầy lúc còn sống đã nói, ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ Vậy xin ngài truyền lịnh cắt lính canh gác ngôi mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đồ của hắn đến lấy trộm thi thể của hắn, rồi phao tin với dân là hắn đã từ cõi chết sống lại, như thế sự lừa dối lần cuối sẽ tệ hại hơn lần đầu rất nhiều. Phi-lát nói với họ, ‘Hãy lãnh một đội lính canh. Hãy đi, canh gác ngôi mộ cẩn thận theo ý các ngươi.’ Vậy những người ấy đi và niêm phong tảng đá chận cửa mộ cho bảo đảm, và đặt lính canh gác cẩn thận.” (Ma-thi-ơ 27:62-66)

Trong Tuần Thánh, Thứ Bảy Yên Lặng là ngày trước Chúa nhật Phục Sinh. Đó là ngày thân thể Chúa Jêsus được chôn trong mộ, hòn đá được lấp lại, và mọi hy vọng dường như đã chấm dứt. Kinh Thánh cho chúng ta thấy các môn đồ lúc bấy giờ cũng không mạnh mẽ hay đầy hy vọng, nhưng họ sợ hãi, hoang mang và ẩn mình đi. Có lẽ các môn đồ chưa hiểu hết hoặc không dám tin vào lời hứa phục sinh.

Thứ Bảy Yên Lặng nằm chính giữa ngày Thứ Sáu Thương Khó và Chúa Nhật Phục Sinh. Trước khi được nhìn thấy vinh quang Chúa phục sinh, các môn đồ của Ngài đã phải trải qua sự yên lặng của mộ phần. Dù không thể nhìn thấy hay hiểu hết, nhưng ngay trong bóng tối của ngôi mộ, Đức Chúa Trời vẫn hành động để hoàn tất chương trình cứu rỗi dành cho nhân loại.

Thứ Bảy Yên Lặng chính là hình ảnh cho những giai đoạn chờ đợi trong đời sống chúng ta. Trong những lúc khó khăn nhất, chúng ta cần tìm về sự khích lệ nơi Lời Chúa. Đa-vít đã nói rằng: “Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai? Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 27:1, 14)

Chúng ta dành rất nhiều thời gian trong đời để chờ đợi, và đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đôi khi càng chờ đợi, chúng ta càng cảm thấy mệt mỏi và nản lòng. Bản năng con người luôn muốn mọi việc xảy ra theo đúng thời điểm mình muốn. Muốn có câu trả lời ngay. Muốn thấy kết quả nhanh.

Trong đời sống theo Chúa cũng vậy. Chúng ta tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài có chương trình tốt đẹp cho mình. Nhưng thực tế thì chúng ta vẫn phải chờ đợi. Bao giờ điều đó mới xảy ra? Khi nào lời cầu nguyện của mình được nhậm? Khi nào hoàn cảnh mới thay đổi? Khi nào khó khăn kết thúc?

Đôi khi, sự im lặng của Chúa khiến chúng ta dễ lầm tưởng Ngài xa cách hoặc không quan tâm. Nhưng Ngài không phải là một Đức Chúa Trời lạnh lùng và xa cách với chúng ta, nhưng là Đấng đầy lòng thương xót và nhân từ. Thập tự giá là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Vua Đa-vít không viết những lời này trong khi mọi sự đang thuận lợi, nhưng là khi ông đang đối diện với hiểm nguy và kẻ thù xung quanh, đang tìm cách tấn công ông. Trong hoàn cảnh đó, vua Đa-vít đã chọn nhìn vào bản tính của Chúa thay vì nhìn vào nan đề của ông. Ông nhớ lại rằng Đức Chúa Trời chính là “ánh sáng”, “sự cứu rỗi” và là “đồn lũy của mạng sống” của ông (câu 1).

Khi có một tâm trí an ninh nơi Chúa, ông mới có thể khích lệ chúng ta hãy mạnh mẽ, can đảm và trông đợi nơi sự hành động của Ngài. Tại sao chúng ta cần có thái độ này đang khi trông đợi Ngài? Có lẽ vì mỗi khi khó khăn và thử thách ập đến đời sống, chúng ta dễ quên mất Ngài là ai đối với mình. Chúng ta dễ nghi ngờ và sợ hãi như các môn đồ xưa kia. Trông đợi Chúa không hề dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ vững lòng hơn khi nhận biết Đức Chúa Trời là ai và Ngài thành tín với cuộc đời mình ra sao.

Hãy để tâm trí mình được an nghỉ nơi lời hứa của Ngài, như Ê-sai 26:3 đã chép: “Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu của con, con cảm ơn Ngài giữa những khoảng lặng của đời sống, Ngài vẫn đang làm việc trong đời sống con. Khi lòng con hoang mang và lo sợ, xin giúp con không nao núng mà tiếp tục đặt hy vọng nơi sự giải cứu và thời điểm hành động của Ngài. Xin cho con được kinh nghiệm Ngài một cách mới mẻ và sâu nhiệm hơn qua những mùa chờ đợi trong đời, vì biết Ngài sắp làm một điều lớn lao hơn cho cuộc đời con.Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, sự im lặng của Chúa không phải là sự vắng mặt của Ngài; đó có thể là lúc Ngài đang chuẩn bị cho một sự đắc thắng lớn lao hơn. Trước khi bước vào niềm vui đắc thắng của Chúa Nhật Phục Sinh, trong ngày Thứ Bảy này, hãy dành thời gian để thinh lặng và nghỉ ngơi trong Ngài. Hãy để lòng bạn suy ngẫm và tuyên xưng về chính Ngài: là ánh sáng, sự cứu rỗi và là đồn lũy vững bền cho cuộc đời bạn. Dù hoàn cảnh trước mắt ra sao, hãy trút đổ lòng mình ra trước Chúa và tiếp tục chờ đợi với niềm hy vọng nơi lời hứa thành tín của Ngài. Nguyện bạn kinh nghiệm về Đấng Phục Sinh một cách mới mẻ và đầy trọn hơn bao giờ hết trong khi bền lòng trông đợi Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này