Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta thường nỗ lực để trở nên một người có ảnh hưởng, quyền lực và có thể kiểm soát mọi thứ. Thế nhưng, có khi nào đứng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên hay những biến cố bất ngờ, chúng ta mới nhận ra rằng mình thật nhỏ bé và hữu hạn. Chính trong những thời điểm như vậy, chúng ta có thể kinh nghiệm rõ ràng hơn về Đức Chúa Trời, là Đấng Tối Cao, Đấng biết rõ mọi điều và tể trị trên mọi hoàn cảnh.

Hôm nay, ngày 04/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dr. Paul J. Palma qua chủ đề KHIÊM NHƯỜNG TRƯỚC ĐẤNG TỐI CAO.

“Lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài tha thứ cho! Gia-cốp có thể đứng nổi sao? Vì nó quá nhỏ bé.” (A-mốt 7:2).

Khi đi trên con tàu dọc theo sông Niagara, chúng tôi bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Con tàu dài khoảng 27 mét, chở đầy hàng trăm du khách, uốn theo dòng sông, và rồi bất ngờ, trước mắt chúng tôi hiện ra cảnh tượng hùng vĩ của thác Niagara. Chúng tôi bị bao phủ bởi những làn sương mù dày đặc. Gió từ thác nước thổi mạnh đến mức tôi phải giữ chặt gia đình mình để không ai bị trượt ngã trên sàn tàu ướt. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi con tàu quay lại, mở ra toàn cảnh thác Horseshoe, là thác lớn nhất trong ba thác, một cảnh tượng khiến cho ai ở đó cũng phải kinh ngạc.

Qua trải nghiệm đó, tôi nhận ra rằng thấy mình “nhỏ bé” không phải là điều xấu. Ngược lại, nó có thể giúp chúng ta nhìn đúng vị trí của mình trước Đấng Tạo Hóa.
Nếu như con người cảm thấy nhỏ bé trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, thì tiên tri A-mốt lại cảm thấy nhỏ bé khi đối diện với chính sự vĩ đại và công bình của Đức Chúa Trời. Khi ông nhìn thấy khải tượng về sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời bày tỏ trên dân Y-sơ-ra-ên, ông nhận ra sự yếu đuối và bất lực của dân mình trước Ngài.
A-mốt xuất thân từ vương quốc Giu-đa phía nam nhưng được Chúa dùng để thi hành chức vụ cho vương quốc Y-sơ-ra-ên phía Bắc. Thời kỳ này, đất nước được thịnh vượng về kinh tế nhưng suy đồi nghiêm trọng về đạo đức và đời sống tâm linh. Dân sự sống trong sự kiêu ngạo, thờ hình tượng, áp bức người nghèo và đầy dẫy bất công. Bề ngoài họ vẫn giữ các hình thức thờ phượng nhưng tấm lòng lại xa cách Đức Chúa Trời. Trong chương 7 của sách A-mốt, Đức Chúa Trời cho A-mốt thấy khải tượng cào cào đến phá sạch mùa màng. Trước cảnh tượng đó, ông đã khẩn nài: “Lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài tha thứ cho! Gia-cốp có thể đứng nổi sao? Vì nó quá nhỏ bé.” (A-mốt 7:2).

A-mốt hiểu rằng, dù dân sự có thịnh vượng và giàu có đến đâu, thì trước mặt Chúa, họ vẫn hoàn toàn bất lực nếu không có lòng thương xót của Chúa. Do đó, ông đã cầu thay cho dân sự, kêu xin sự thương xót của Chúa, vì ông tin nơi sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Trong lòng thương xót của Chúa, Ngài đã tạm ngưng tai họa. Điều đó không có nghĩa là sự đoán phạt sẽ không xảy ra nữa, nhưng cho thấy rằng khi con người cầu xin với tấm lòng khiêm nhường, Chúa vẫn bày tỏ lòng thương xót của Ngài.

Rất nhiều lần A-mốt kêu cầu danh “Chúa Giê-hô-va” – “Danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân” vì ông nhận biết về quyền năng và vinh quang tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Ông biết rằng Ngài là Đấng đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ, dẫn dắt họ qua đồng vắng và ban chiến thắng trong những trận chiến. Chính sự nhận biết đó khiến ông không sợ hãi, nhưng ông biết nương cậy và kêu cầu Chúa.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh khiến mình cảm thấy nhỏ bé, có thể là trước những áp lực, thất bại hoặc tội lỗi của chính mình. Nhưng điều quan trọng là cảm giác nhỏ bé đó đến từ đâu?

Nếu nó đến từ sự chèn ép, so sánh hay tự ti, thì đó không phải là điều Chúa muốn. Nhưng nếu nó đến từ việc chúng ta nhận ra sự thánh khiết vĩ đại của Đức Chúa Trời, cũng như sự giới hạn và tội lỗi của chính mình, thì đó là một điều quý giá. Vì chính tại nơi đó, chúng ta học được sự khiêm nhường và tin cậy nơi Ngài.
Kinh Thánh chép: “Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên.” (1 Phi-e-rơ 5:6)

Nhận biết Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình đem đến sự an ủi cho chúng ta, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở chúng ta cần sống một đời sống kính sợ Ngài. Khi nhận ra mình nhỏ bé trước Chúa, chúng ta không cần phải cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng học biết tin cậy Ngài trong từng thời điểm.

Khi tội lỗi hay hoàn cảnh khiến tương lai chúng ta trở nên mù mịt, chúng ta có thể nhớ đến hình ảnh của tiên tri A-mốt, là người nhận biết sự yếu đuối của con người và đặt niềm tin vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng nhìn thấy tấm lòng tan vỡ và khiêm nhường, sẵn sàng tha thứ cho ai ăn năn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trước sự vĩ đại và thánh khiết của Ngài, con nhận biết mình thật nhỏ bé và giới hạn. Xin Chúa tha thứ vì những lúc con kiêu ngạo, quên mất vị trí của mình trước Ngài. Xin giúp con nhận biết Ngài là Đấng lớn hơn hết, để đời sống con luôn dựa nương vào Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có thật sự nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng lớn hơn hết và bạn cần sự thương xót của Ngài để có thể sống trọn vẹn mỗi ngày trên đất không? Hãy xin Chúa giúp bạn kinh nghiệm sự hiện diện rất gần gũi của Chúa, để trong mọi việc bạn sống đẹp lòng Ngài. Mỗi ngày, hãy tập cầu nguyện cách khiêm nhường như tiên tri A-mốt, thừa nhận sự yếu đuối và giới hạn của bản thân, cũng như của cộng đồng đức tin của mình, cầu xin Chúa đổi mới và ban sự ăn năn cho những người xung quanh mình. Nguyện bạn càng được lớn lên trong sự nhận biết Chúa khi bước đi trong lẽ thật này.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này