Với sự phát triển vượt bậc của các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, con người ngày nay thật dễ dàng để kết nối trên thế giới ảo. Nhưng khi dành quá nhiều thời gian và sức lực cho những kết nối ảo này, chúng ta có đang thực sự kết nối với nhau? Và trên hết, chúng ta có đang kết nối với Chúa một cách tốt đẹp? Giữa những bận rộn của cuộc sống, có khi nào chúng ta đang bỏ quên chính nguồn sống thật của mình?

Hôm nay, ngày 05/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Nina Keegan qua chủ đề KẾT NỐI VỚI NGUỒN SỐNG THẬT.

“Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.” (Giăng 15:5)

Chúng ta đang sống trong một thế giới bận rộn, với lịch trình dày đặc mỗi ngày. Để theo kịp nhịp sống đó, chúng ta phải sử dụng công nghệ để quản lý thời gian và hoàn thành công việc hiệu quả.

Như một quy luật, mọi thiết bị đều cần nguồn điện để hoạt động. Chiếc điện thoại dù hiện đại đến đâu cũng vô dụng nếu hết pin. Máy tính dù mạnh mẽ cũng không thể hoạt động nếu thiếu đi nguồn điện. Chúng ta quen với việc dựa vào công nghệ để duy trì nhịp sống hằng ngày. Nhưng trong khi chăm chút cho những “kết nối” đó, chúng ta lại thường dễ quên đời sống bên trong của mình, không biết tâm linh mình có đang được kết nối với nguồn sống thật là Đức Chúa Trời hay không.

Chúa Jêsus phán: “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.” (Giăng 15:5)

Hình ảnh cây nho vốn rất quen thuộc trong văn hóa và truyền thống của người Do Thái. Trong phân đoạn này, Chúa Jêsus dùng một hình ảnh rất gần gũi để nói về mối liên hệ giữa Ngài, Đức Chúa Cha và các môn đồ. Chúa Jêsus là cây nho thật, Đức Chúa Cha là người trồng nho, còn chúng ta là những cành nho.
Theo tự nhiên, một cành cây không thể tự sống, ra lá hay kết quả nếu tách khỏi thân. Bởi vì nó không có rễ, cũng không thể tự tìm cho mình nguồn dinh dưỡng. Mọi sự sống của nó hoàn toàn đến từ thân cây.

Đời sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta vẫn có thể sống, học tập, làm việc mỗi ngày. Nhưng nếu không “ở trong Chúa”, không ở trong mối liên hệ với Ngài, chúng ta không thể nhận được sự sống thật từ Ngài.

Khi Chúa nói “ngoài Ta các con không làm gì được”, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm việc hay đạt được điều gì đó trong cuộc sống. Nếu không có Ngài, chúng ta vẫn có thể làm việc nhưng những điều đó không mang lại giá trị đời đời, và chúng ta cũng không thể sống đúng với mục đích mà Ngài đã định.

Thực tế, chúng ta rất dễ bị cuốn vào công nghệ. Bản thân công nghệ không có gì sai, nhưng khi nó dần chiếm lấy thời gian và sự chú ý của chúng ta, trở thành “ông chủ” của chúng ta, thì đó là điều đáng suy nghĩ. Có khi nào chúng ta đắm chìm vào chiếc điện thoại đến nỗi quên mất sự hiện diện của Chúa không? Có khi nào mạng xã hội làm chúng ta thôi khát khao tìm kiếm Chúa không? Mỗi ngày, chúng ta có thể dành hàng giờ để tìm kiếm tin tức, trò chơi, theo dõi xu hướng mới,… mà không nhận ra thời gian đang trôi qua rất nhanh.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cũng tìm kiếm Chúa với sự khao khát như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cũng dành cho Ngài sự ưu tiên giống như cách chúng ta luôn kiểm tra điện thoại của mình? Chắc chắn đời sống chúng ta sẽ khác. Chúng ta sẽ kinh nghiệm một đời sống đầy dẫy sự sống và kết quả từ mối liên hệ với Ngài, giống như nhánh nho gắn vào gốc nho.

Thế nhưng, nhiều khi chúng ta chưa thật sự gắn mình ở trong Chúa. Điều ngăn trở lớn nhất có lẽ đến từ chính tấm lòng bên trong. Khi một người có tấm lòng xa cách Chúa, rất khó để họ chiến đấu với sự lười biếng hay yếu đuối của bản thân để dành thời gian ở riêng với Chúa. Giữa muôn vàn lựa chọn và thú vui ở thế gian, chúng ta có chọn bắt đầu ngày mới với Lời Chúa và sự cầu nguyện không? Lời Chúa khuyên: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)

Nếu chúng ta đang xem nhẹ hay bỏ qua thời gian kết nối với Chúa mỗi ngày, thì làm sao chúng ta mong mỏi mình được đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh? Làm sao chúng ta có thể kinh nghiệm sự xức dầu để làm công việc Chúa, hay châm rễ lập nền trong Ngài?

Vì thế, hãy bắt đầu mỗi ngày với Chúa. Hãy ưu tiên tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài trước hết, trước mọi kế hoạch, công việc hay lo toan trong ngày. Hãy thờ phượng và đầu phục Ngài mỗi ngày, trong khi mọi sự thuận lợi, cả trong những trận chiến, trong từng lựa chọn lớn nhỏ, và ngay giữa những cám dỗ mà chúng ta đối diện mỗi ngày.

“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì con có thể đến gần Ngài và kêu cầu Ngài bất cứ khi nào. Nhưng Chúa ôi, xin Ngài tha thứ vì đã có lúc con bỏ qua thì giờ ở riêng với Ngài, để rồi đời sống tâm linh của con trở nên nghèo nàn, ốm đói và không kết quả cho Ngài. Xin Chúa giúp con mỗi ngày gắn chặt đời sống mình trong Ngài, như cành nho gắn với gốc nho, để con nhận được sự sống từ Ngài và lan tỏa ra sự sống ấy cho người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, kết nối với nguồn sống thật là khi bạn ở trong mối liên hệ sống động với Chúa để nhận được sự biến đổi cho đời sống tâm linh của mình, để đời sống của bạn trở nên vâng phục và kết quả hơn. Hôm nay, liệu công nghệ, các thiết bị di động, hay những điều khác có kéo bạn ra xa sự sống của Chúa không? Có điều gì trong thế gian khiến bạn không còn ham thích tìm kiếm Chúa không? Hãy xưng nhận ra mọi yếu đuối và tội lỗi của bạn, cầu xin Chúa tha thứ và cam kết gắn đời sống bạn với Chúa từ hôm nay. Nguyện bạn luôn trung tín trong thì giờ tìm kiếm Chúa mỗi ngày để kinh nghiệm một đời sống sung mãn và kết quả cho Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này