Lần cuối cùng bạn nhìn ai đó bằng một ánh nhìn cảm thông – thay vì phán xét – là khi nào? Chúng ta dễ dàng nhìn người khác qua lăng kính của sự tự mãn, những tổn thương hay cay đắng của chính bản thân. Chúng ta thấy một kẻ khó ưa, một con người đầy khuyết điểm… nhưng lại quên mất họ cũng là một con người quý báu, một linh hồn đang cần tình yêu thương. Vấn đề đôi khi chẳng hề nằm ở người đối diện, mà là do “thị lực thuộc linh” của chính chúng ta. Vậy thì làm sao để có một tầm nhìn sáng rõ như Chúa Jêsus?

Hôm nay, ngày 05/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Tori Troncone qua chủ đề NHÌN NGƯỜI QUA LĂNG KÍNH YÊU THƯƠNG

“Vì thế, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách loài người nữa, dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu.” (II Cô-rinh-tô 5:16)

“Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người, thì mọi người đều đã chết. Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Vì thế, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách loài người nữa, dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu.” (II Cô-rinh-tô 5:14-16)

Mắt tôi rất kém. Tôi bị cận nặng đến mức nếu không đeo kính cận hay kính áp tròng thì chẳng thể nào lái xe hay làm việc trên máy tính được. Cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ rất khác nếu không có những chiếc tròng kính này hỗ trợ. Tôi thật cảm tạ Chúa vì mình không phải sống mãi trong cảnh thị lực kém. Chỉ cần đeo kính hay đặt kính áp tròng vào mắt là tôi đã có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng!

Giống như thị lực của đôi mắt, đôi khi tôi nhận ra tầm nhìn tâm linh của mình cũng cần một “chiếc kính”. Chúng ta thường nhìn nhận mọi việc, hoàn cảnh hay mọi người qua lăng kính của sự kiêu ngạo, cay đắng, ghen tị, ích kỷ, cậy mình công bình – thay vì nhìn qua đôi mắt của Đức Chúa Jêsus. Thật cảm tạ Chúa, cũng như thị lực có thể được điều chỉnh, tầm nhìn tâm linh của chúng ta cũng có thể được đổi mới. Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ chúng ta trong II Cô-rinh-tô 3:16-18:

“Nhưng khi một người trở lại với Chúa, thì màn ấy được cất đi. … Tất cả chúng ta … được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.”

Cảm tạ Chúa vì khi chúng ta đầu phục Ngài, Chúa Jêsus sẽ đổi mới cả tầm nhìn lẫn tấm lòng của chúng ta, để chúng ta biết nhìn người khác bằng chính đôi mắt của Ngài và yêu thương họ như Ngài đã yêu thương chúng ta (1 Giăng 4:19).

Trong Lu-ca 19, Kinh Thánh thuật lại câu chuyện về Xa-chê, một người thâu thuế giàu có. Khi Chúa Jêsus khi Ngài đi ngang qua thành Giê-ri-cô, người này chẳng ngại trèo lên cây sung chỉ để được nhìn thấy Ngài (Lu-ca 19:1-4).

“Khi Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy thì ngước mắt lên và phán với ông: “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà của ngươi.” Xa-chê vội vàng trèo xuống và mừng rỡ tiếp rước Ngài. Mọi người thấy vậy đều phàn nàn: “Người nầy vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ!” (Lu-ca 19:5-7)

Cuộc gặp gỡ với Chúa Jêsus đã chạm đến nơi sâu thẳm và làm thay đổi hoàn toàn con người Xa-chê. Đến mức ông sẵn sàng hứa nguyện chia phân nửa tài sản cho người nghèo và đền bù gấp tư cho những ai mình từng lừa gạt (câu 8). Trước sự đổi thay kỳ diệu ấy, Chúa Jêsus liền phán:

“Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” (Lu-ca 19:9-10)

Câu chuyện này cho ta thấy mọi thứ thay đổi kỳ diệu đến nhường nào khi chúng ta nhìn qua đôi mắt của Chúa Jêsus. Những người có mặt lúc ấy lại tỏ ra chướng mắt, khó chịu khi thấy Ngài ghé thăm nhà Xa-chê. Trong mắt họ, ông chỉ là một kẻ tội lỗi khét tiếng, một tên thâu thuế chuyên gian lận, bòn rút tiền của thiên hạ.
Chúa Jêsus nhìn xa hơn những lỗi lầm trong quá khứ và sự khinh miệt mà người đời gán cho ông. Ngài nhìn thấy một tấm lòng đang khao khát tìm kiếm Ngài, thể hiện qua việc ông sẵn sàng trèo lên cây chỉ để được nhìn thấy Chúa. Ngài cũng thấy niềm vui của Xa-chê khi ông rộng lòng đón tiếp Ngài vào nhà. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Jêsus đã đem đến cho Xa-chê một sự biến đổi diệu kỳ. Đó cũng chính là mục đích Chúa Jêsus đến thế gian, như Ngài đã phán trong Lu-ca 19:10: “Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.”

Nguyện mỗi chúng ta biết nhìn người khác bằng chính ánh mắt đầy yêu thương của Cứu Chúa Jêsus, chứ không phải cặp mắt phán xét của thế gian này. Hãy cùng cầu nguyện để những người chưa biết Chúa cũng được trải nghiệm sự biến đổi diệu kỳ mà Đấng Christ đã mang đến trong chính cuộc đời chúng ta.

“Vì thế, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách loài người nữa, dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu.” (II Cô-rinh-tô 5:16)

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha yêu thương của con, xin giúp con biết nhìn mọi người và mọi việc bằng chính đôi mắt của Ngài. Xin Đức Thánh Linh mỗi ngày đổi mới con, để con càng trở nên giống Chúa Jêsus hơn, biết yêu thương người khác như Ngài đã yêu thương con, và sẵn lòng trở nên khí cụ đem tình yêu của Ngài đến với những người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, thế gian dán nhãn Xa-chê là kẻ tội lỗi, nhưng Chúa Jêsus chỉ thấy một tâm hồn đang khát khao được biến đổi. Một ánh nhìn yêu thương của Ngài đã chữa lành cả một cuộc đời. Biết đâu hôm nay, xung quanh bạn cũng có một “Xa-chê” như thế – những người từng làm bạn tổn thương, người mà bạn cho rằng không xứng đáng. Bạn sẽ chọn nhìn nhận họ bằng sự cay đắng, hay bằng đôi mắt nhân từ của Chúa? Nguyện xin Chúa ban cho bạn một lăng kính mới, để mỗi người bạn gặp hôm nay đều cảm nhận được tình yêu thương của Ngài qua chính ánh mắt và tấm lòng của bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này