Tại sao chúng ta thường che giấu những gánh nặng, cảm xúc và tổn thương trong lòng mình? Phải chăng bởi lẽ chúng ta thường sợ bị đánh giá hay chê cười? Những rào cản trong tâm trí khiến chúng ta luôn e dè và khó đối diện ngay cả với chính mình. Nhưng bạn biết không, chính khi dám thẳng thắn với bản thân và mở lòng với người khác, chúng ta đang để Chúa phục hồi và chữa lành chính mình.
Hôm nay, ngày 05/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề XƯNG TỘI VÀ CẦU NGUYỆN VỚI NHAU.
“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.” (Gia-cơ 5:16)
Sự chân thật và dám thẳng thắn bày tỏ bản thân thường là điều mà nhiều người né tránh vì chúng phức tạp và khó đối diện. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng chính những điều ấy lại thường mang đến sự chữa lành cho tấm lòng tôi và cho nhiều người khác.
Nhiều năm trước, tôi tham dự một kỳ trại tĩnh tâm dành cho phụ nữ, nơi tôi hoàn toàn không quen biết ai. Trong kỳ trại ấy, chúng tôi được mời gọi viết những gánh nặng của mình ra giấy và đóng tất cả lên một cây thập tự đã được chuẩn bị sẵn. Điều khó khăn đối với chúng tôi là phải đọc to những gánh nặng đó lên. Tôi vô cùng lo sợ. Cả căn phòng im phăng phắc, ai nấy đều cúi mặt xuống, chẳng ai dám nhìn vào mắt của người khác. Không khí vô cùng căng thẳng.
Nhưng trong lòng, tôi cảm nhận sự thúc giục của Đức Thánh Linh rằng tôi phải bước lên và đặt tất cả gánh nặng của mình lên thập tự giá. Hễ tôi càng chần chừ, thì cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi đứng dậy, tiến lên phía trước và bắt đầu chia sẻ những gánh nặng mình đang mang. Tại nơi ấy, cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi xưng ra từng tội lỗi cùng những sự cay đắng trong lòng tôi.
Sau khi đóng mọi gánh nặng lên thập tự giá, tôi quay lại chỗ ngồi và bình tĩnh lại. Vài phút sau, có một người đi đến phía sau và thì thầm với tôi: “Cảm ơn cô vì đã chia sẻ thật lòng.” Tôi chưa kịp nói gì hay quay lại thì người đó đã rời đi. Nhưng điều tôi chứng kiến ngay sau đó đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong lòng tôi: lần lượt từng người trong phòng đứng dậy, mang những gánh nặng của họ đến trao phó cho Chúa. Cảnh tượng ấy thật đẹp đẽ! Sau này, Chúa cho tôi thấy rằng chính sự sẵn lòng vâng lời Ngài và can đảm trở thành người đầu tiên dám bày tỏ bản thân trước một căn phòng đầy người lạ đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều người khác làm điều tương tự. Sự vâng lời của tôi giống như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến sự tự do.
Chúa Jêsus mong muốn chúng ta dám sống thật, dám thẳng thắn bày tỏ bản thân của mình với Ngài và với người khác. Chúa đã biết mọi khó khăn của chúng ta trước khi chúng ta nói với Ngài. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa và sẵn sàng nói ra những khó khăn, nan đề của mình thì điều đó thật có sức mạnh lớn lao. Chúng ta được chọn để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, tập trung vào chính Ngài, chứ không phải tập trung vào những gánh nặng.
Gia-cơ 5:16 chép: “Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.” Tác giả thư Gia-cơ khuyên chúng ta hãy dám thú nhận tội lỗi của mình và cầu nguyện cho nhau để được “lành bệnh”, nghĩa là được chữa lành cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Thế nhưng, vì bản chất sa ngã, chúng ta có xu hướng che giấu tội lỗi và yếu đuối của mình vì sợ người khác biết sự thật về mình. Chỉ khi chúng ta nhận thức mình là tội nhân, đều cần sự tha thứ và ân điển của Chúa, thì chúng ta mới có thể làm theo lời ông Gia-cơ khuyên. Chúa Jêsus muốn chúng ta được chữa lành và tha thứ, chứ không phải lê bước trong gánh nặng và tội lỗi. Người khác cần nhìn thấy nơi chúng ta một hình ảnh chân thật của một đời sống được thay đổi, chứ không phải một hình ảnh hoàn hảo nhưng giả tạo.
Những người Pha-ri-si trông bề ngoài có vẻ ngay thẳng, nhưng lòng họ lại ô uế và cứng cỏi. Chúa Jêsus nhìn thấy sự giả hình đó, và Ngài phẫn nộ vì họ đối xử với người khác vô cùng tệ bạc trong khi chính họ cũng không hoàn hảo.
“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy sự gian ác và đạo đức giả.” (Ma-thi-ơ 23:27-28)
Chúng ta được an ủi biết bao khi biết Chúa biết rõ con người mình, từ quá khứ, ngay hiện tại, lẫn trong tương lai. Dù biết chúng ta yếu đuối và sai lầm, nhưng Ngài vẫn xem chúng ta là quý báu, chọn yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Sau tất cả, Chúa Cứu Thế Jêsus đã chết trên thập tự giá để trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Vậy nên, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần trò chuyện với một người bạn, xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, nhờ đó, chúng ta có thể trao phó cho Chúa những gánh nặng mà chúng ta đã mang quá lâu. Bạn đã sẵn sàng để Ngài chữa lành tấm lòng và ban sự tự do cho bạn chưa?
Cầu nguyện: Lạy Cha yêu dấu, cảm ơn Ngài vì biết bao lần con yếu đuối, Ngài vẫn yêu thương và tha thứ con. Xin cho con vâng lời Ngài để sống một đời sống chân thật và đem sự khích lệ đến cho người khác. Ngày hôm nay, con xin trao mọi gánh nặng, yếu đuối, lo lắng của mình cho Ngài. Xin Chúa phục hồi và thay đổi con, để từng câu chuyện trong đời sống con trở thành lời chứng sống động về Ngài, là Đấng đã chữa lành và đổi mới con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, chúng ta thường không muốn cho người khác biết về những tội lỗi của mình. Thế nhưng, Lời Chúa khuyên chúng ta cần xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để chúng ta được Ngài chữa lành. Nếu bạn đang mang trong lòng những gánh nặng, bạn hãy đến với Chúa trước tiên, cầu nguyện và đặt niềm tin cậy nơi Ngài. Đồng thời, hãy tìm kiếm những người mà bạn có thể tin cậy để chia sẻ những vấn đề của mình một cách thành thực. Dù bạn là người cần sự cầu thay hay chính mình là người cầu thay cho người khác, cũng hãy cầu nguyện một cách chân thành, xin Chúa chữa lành, giải cứu và ban năng lực để vượt qua những thử thách. Cũng hãy nắm chắc lời hứa của Chúa: “Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.”
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận