Năm mới lại đến. Mọi thứ vẫn còn tinh khôi, chưa bị những thất bại, đau thương hay chán nản phủ mờ. Năm mới đem theo những hy vọng mới dành cho người nương cậy nơi Chúa. Chúa vẫn đang viết tiếp câu chuyện của chúng ta bằng ân điển và những lời hứa muôn thu không thay đổi của Ngài.

Hôm nay, ngày 06/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Wally Odum qua chủ đề LỜI CHÚA HỨA KHÔNG BAO GIỜ QUA ĐI.

“Ngài biến hoang mạc thành ao hồ, đất khô ra suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói có chỗ để ở, và họ xây thành để sinh sống. Họ gieo giống trong ruộng và trồng nho, rồi thu hoa lợi dư dật.” (Thi Thiên 107:35–37)

Có một mục sư nọ trước đây từng là phi công. Ông kể về cảm giác khi bay qua một vùng trời rộng lớn, tối đen và yên lặng đến mức không còn tín hiệu hay ánh sáng nào quanh mình. Giữa màn đêm mịt mù ấy, khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng đầu tiên nơi chân trời khiến ông tràn ngập niềm vui và hy vọng.

Cũng giống như vậy, sau những tháng ngày u tối mà chúng ta đã đi qua, giờ đây ánh sáng của tương lai bắt đầu ló rạng. Chúng ta đang đi đúng hướng, và trong năm mới này, chúng ta sẽ tiến gần hơn tới đích mà Chúa muốn chúng ta đạt đến.
Khi đọc Kinh Thánh trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, tôi bắt gặp một phân đoạn khiến tôi vô cùng xúc động, như thể chính Đức Chúa Trời đang phán với tôi rằng:

“Đây là lời hứa Ta dành cho con… cho năm mới sắp đến.” Phân đoạn ấy chính là Thi Thiên 107:35–37:

“Ngài biến hoang mạc thành ao hồ, đất khô ra suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói có chỗ để ở, và họ xây thành để sinh sống. Họ gieo giống trong ruộng và trồng nho, rồi thu hoa lợi dư dật.”

Lời hứa này thật tuyệt vời! Hoàn cảnh của những người đang ở trong thời kỳ khô hạn sẽ thay đổi. Mảnh đất khô cằn trong đời sống chúng ta sẽ được tưới mát bởi dòng suối tươi mới. Những người đói khát sẽ được no đủ, và chúng ta sẽ chứng kiến một mùa gặt bội thu. Kinh Thánh chép: “Họ… thu hoa lợi dư dật.” Nếu bạn đã chờ đợi “hoa lợi dư dật” trong phước hạnh Chúa ban, thì hãy sẵn sàng!

Nhưng xin đừng đối xử với lời hứa của Chúa như cách vị tù trưởng Crowfoot ở Canada đã làm. Khi ông cho phép tuyến đường sắt Canadian Pacific đi qua lãnh thổ của dân mình, ông được tặng một tấm vé tàu trọn đời. Crowfoot quý tấm vé đó lắm, nên ông cho vào một chiếc bao da, đeo quanh cổ suốt đời. Nhưng kỳ lạ thay, ông chưa từng sử dụng nó để đi bất kỳ đâu! Thật đáng tiếc, phải không? Lời hứa của Đức Chúa Trời cũng vậy, không phải chỉ để chúng ta “trang trí” cho đẹp hay nói cho hay, mà là để chúng ta tận hưởng phước hạnh dư dật ấy với đặc quyền là con cái Ngài.

Chúng ta có thể vững tin rằng Chúa sẽ luôn giữ trọn những lời hứa Ngài dành cho chúng ta. Tôi nhớ hồi nhỏ, cha tôi thường đưa cả nhà đi những chuyến xe thật dài. Đó là những chuyến đi vất vả, đường thì xa, phương tiện thì đơn sơ, còn cha tôi gần như không nghỉ ngơi vì phải lái suốt đêm.

Có lần, tôi năn nỉ ông rẽ thêm một đoạn để đi qua một nơi mà tôi cực kỳ muốn đến, vì tôi đã nghe kể rất nhiều về nơi đó. Tôi chẳng nghĩ gì đến việc đường vòng xa hơn, tốn kém hơn, hay khiến cha tôi mệt hơn thế nào. Khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ háo hức, còn ông thì mỉm cười và nói: “Lần sau cha sẽ đưa con đi.”

Và ông đã giữ lời. Ông thật sự đưa tôi đến nơi ấy, chỉ vì một lời hứa với con trai mình. Tôi không bao giờ quên chuyến đi đó, nhưng điều khiến tôi cảm động hơn cả chính là hình ảnh người cha sẵn sàng chịu đựng mệt mỏi, chỉ để làm trọn điều mình đã hứa.

Cũng như thế, Cha Thiên Thượng của chúng ta chẳng bao giờ quên những lời Ngài đã hứa. Dù chúng ta có quên, có nghi ngờ, nhưng Ngài vẫn thành tín – và Ngài sẽ luôn giữ lời, vào đúng thời điểm tốt nhất cho chúng ta.

Mục sư Vic Pentz từng kể lại một câu chuyện vui. Có lần, ông mua một chiếc áo khoác mới, nhưng càng mặc lại càng thấy không thích. Màu thì không hợp, mà vải thì dễ bám bụi. Sau một thời gian, ông bỏ hẳn nó vào tủ, không còn muốn đụng đến nữa.

Thế rồi một ngày, ông nhớ lại chính sách “đổi trả vô điều kiện” nổi tiếng của cửa hàng mà ông đã mua áo. Ông nghĩ: “Mình đã mua và mặc nó hơn một năm rồi, chắc họ chẳng bao giờ đổi cho đâu.” Nhưng rồi ông tự nhủ: “Cứ thử xem sao, có mất gì đâu.”

Thế là ông đem chiếc áo đến cửa hàng, kể thật mọi chuyện với nhân viên: “Tôi mua chiếc áo này lâu rồi, mặc nhiều lần, nhưng giờ không thích nữa. Màu không hợp, chất liệu dễ bám bụi. Tôi muốn đổi lấy cái khác.” Anh nhân viên chỉ mỉm cười và nói: “Ôi, sao anh đợi lâu vậy? Nào, anh cứ chọn cái mới nhé!” Và chỉ ít phút sau, ông ra về với một chiếc áo khác, vừa vặn hoàn hảo, không phải trả thêm đồng nào.

Kể xong, ông kết luận: “Ân điển Chúa cũng khiến chúng ta kinh ngạc như thế đấy. Ngài ban cho chúng ta những lời hứa dường như quá tốt đẹp, đến mức chúng ta không tin nổi. Và khi cuối cùng chúng ta cũng đủ can đảm hoặc quá tuyệt vọng, để rồi chịu tin và nhận lấy, Ngài chỉ mỉm cười dịu dàng mà nói: ‘Con ơi, sao đợi lâu thế mới chịu đến với Ta?’”

Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, Ngài sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ trọn lời hứa dành cho bạn. Đừng chần chừ quá lâu mới chịu tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giữ mọi lời hứa mà Ngài đã phán.

Và tôi tin rằng, năm nay, Chúa cũng có một lời hứa đặc biệt cho chúng ta – rằng cả gia đình và Hội Thánh chúng ta sẽ cùng nhau gặt hái một vụ mùa bội thu, nếu chúng ta cứ hết lòng tin cậy và đứng vững trong Lời Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, cảm ơn Ngài đã ban cho con một khởi đầu đầy hy vọng, trong tình yêu thương và ân điển Cha. Xin giúp con tin cậy rằng mọi lời hứa của Ngài đều sẽ ứng nghiệm, dù hoàn cảnh của con có thể chưa thay đổi ngay. Khi con mỏi mệt hay nghi ngờ, xin nhắc con rằng Cha vẫn đang hành động, vẫn thành tín và chưa từng quên con. Xin làm mới lại tấm lòng con, tưới mát những vùng đất khô hạn bằng dòng suối phước hạnh của Ngài. Xin giúp con biết kiên nhẫn chờ đợi và mạnh dạn bước đi trong đức tin, để trong năm mới này, con được nhìn thấy vụ mùa bội thu mà Ngài đã hứa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể bạn chờ đợi quá lâu, đã mỏi mòn cầu xin mà chẳng thấy điều gì thay đổi. Có thể bạn đã tự hỏi: “Liệu Chúa có thật sự nhớ lời Ngài hứa với mình không?” Nhưng bạn ơi, Chúa vẫn hằng ở bên bạn, kiên nhẫn, yêu thương và thành tín. Ngài chưa bao giờ lãng quên bạn. Ngài chỉ đang đợi đến đúng thời điểm để làm nên điều tốt đẹp nhất cho bạn. Ngài sẽ làm mới lại vùng đất khô hạn trong lòng bạn, biến những ước mơ tưởng chừng đã úa tàn thành một vụ mùa bội thu đầy dẫy bình an và phước hạnh. Nguyện mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thành tín của Chúa đầy trọn trong năm mới này, vì lời hứa của Ngài không bao giờ qua đi.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này