Một trong những nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam là nhiều thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà. Trong tình yêu thương và sự đùm bọc ấy, các giá trị sống được truyền lại từ đời này sang đời khác. Đối với gia đình tin kính Chúa, việc dạy dỗ thế hệ trẻ biết và hiểu Chúa không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, mà là sự chung tay của mọi thành viên. Dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa, gia đình trở thành nơi nuôi dưỡng đức tin và hình thành nền tảng tâm linh cho thế hệ mai sau. Đó chính là món quà tuyệt vời của Chúa.

Hôm nay, 06/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề MÓN QUÀ TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI.

“Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con; ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con.” (2 Ti-mô-thê 1:5)

Mỗi tuần một lần, ba đứa chúng tôi lại kín đáo giấu Kinh Thánh trong cái giỏ nhỏ, cặp tay nhau đến nhà chị. Căn nhà nhỏ ấm áp của chị em chị, cùng với mẹ chị, đã trở nên quen thuộc với chúng tôi. Đôi khi những buổi học Kinh Thánh và tâm tình cùng nhau dưới ánh đèn neon bị gián đoạn bởi bà ngoại của chị. Khi cần một ly nước, bà chỉ gọi vọng ra: “Có đứa nào ngoài đó không?” bằng chất giọng Quảng Nam đặc sệt, thật khó hiểu đối với tôi. Và bác gái lúc nào cũng xuất hiện, ân cần và nhẹ nhàng: “Các con cứ học Kinh Thánh đi, để mẹ lo cho bà.”

Có những lần đến sớm, chỉ mình tôi trong căn nhà im lặng, lắng nghe bà ngoại chị liên tục nói gì đó trong một khoảng thời gian khá dài. Rồi đột ngột tôi nghe bà gọi tên chị, gọi cả tên mẹ chị, rồi dần dần tôi nhận ra bà đang gọi tên nhiều anh chị trong nhà. Trước đôi mắt mở to như vừa khám phá, cũng vừa bối rối khó hiểu của tôi, chị nhìn tôi và bật cười: “Bà ngoại chị cầu nguyện cho con cháu trong nhà như vậy mỗi ngày đó.”

Tôi vừa ngạc nhiên thích thú, vừa thoáng ao ước: phải chi mình cũng có một bà ngoại như vậy. Và giờ đây, câu chuyện Kinh Thánh về gia đình hai mẹ con Lô-ít và Ơ-nít cùng nuôi dạy Ti-mô-thê lại dẫn tôi trở về những giây phút ấm áp trong căn nhà của bác gái, cùng với mẹ và các con. Nơi mà đức tin được gieo trồng từ những người phụ nữ: người bà và người mẹ. Đó là đức tin mà Phao-lô đã trìu mến bày tỏ trong lá thư gửi cho Ti-mô-thê, người cộng sự trong đức tin của ông. “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con; ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.” (II Ti-mô-thê 1:5)

Cả nhà ba thế hệ sống trong đức tin, truyền lại đức tin. Tôi hình dung, trong căn nhà nhỏ bé ấy, chắc hẳn Lời Chúa được khắc, chạm, ghi, viết khắp nơi, trên cột nhà, trên cửa, như Môi-se đã truyền dạy. Và Lời Đức Chúa Trời cậy Môi-se truyền dạy chắc hẳn đã không rời bà Lô-ít:

“Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc ngươi nằm hay khi chỗi dậy.”(Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:6-7)

Bên cạnh việc truyền đạt Lời Chúa bằng nhiều cách, đức tin thành thật đối với Lời Chúa được bày tỏ trong mối quan hệ mẹ con của Lô-ít và Ơ-nít chắc chắn đã chiếm một phần không nhỏ trong quá trình hình thành đời sống tin kính nơi Ti-mô-thê, dần dần hình thành tình yêu tận hiến của cậu dành cho Thiên Chúa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1,3 cho biết cha của Ti-mô-thê là người Hy Lạp còn mẹ là một phụ nữ Do Thái tin kính Chúa. Cuộc hôn nhân với người chồng Hy Lạp đã không cản trở Ơ-nít sống mạnh mẽ và trung tín với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình, đức tin mà cô đã được dạy dỗ và vun trồng từ người mẹ Lô-ít. Với xã hội ngày hôm nay, không ít gặp những trường hợp nuôi dạy con cái là một người mẹ đơn thân, hoặc vợ chồng không cùng đức tin, hay không hoàn toàn nhiệt tình sống trong đức tin. Ngay cả trong những gia đình trọn vẹn đức tin cũng có những giai đoạn chúng ta cảm thấy đơn lẻ trong công việc nuôi dạy con mình trong đức tin. Nhưng Chúa không bao giờ rời xa chúng ta. Như Chúa Giê-xu đã phán: “Ta không để các con mồ côi đâu; Ta sẽ đến cùng các ngươi.” (Giăng 14:18) Hãy cùng Ơ-nít neo chặt đức tin trong Chúa Giê-xu, trung tín sống với Lời Ngài, dẫn dắt con cái mình phát huy trọn vẹn ý muốn tốt lành và đẹp lòng của Đức Chúa Trời dành cho con trẻ. “Kìa, con cái là cơ nghiệp của Chúa ban cho; bông trái của tử cung là phần thưởng của Ngài trao tặng.” (Thi Thiên 127:3).

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chị em chúng tôi mỗi người một nơi, người ở lại, người rời quê hương tản mạn lập nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới cùng với gia đình nhỏ của mình. Mỗi tin tức về sự qua đời của bà ngoại chị, rồi đến mẹ chị, đều khiến lòng tôi bồi hồi nhớ về căn nhà nhỏ ngày ấy, nơi ba thế hệ cùng trung tín yêu kính Chúa. Nhớ đến chị với từng Lời Chúa ghi khắc trong tâm. Nhớ đến bác gái với gương mặt phúc hậu, lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khi ân cần chỉ bảo, hướng dẫn chúng tôi cách luộc khoai lang bồi dưỡng cho ban hát. Và nhớ nhất là lời cầu nguyện của bà ngoại. Điều kỳ diệu trong lời cầu nguyện của bà ngoại chị ngày ấy là ngày nay các anh chị trong gia đình bác gái đều đang hầu việc Chúa toàn thời gian, từ các miền của đất nước Việt Nam yêu dấu cho đến hải ngoại, trung tín đem tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho nhiều người. Như gia đình của hai người phụ nữ Lô-ít và Ơ-nít chỉ được Kinh Thánh nhắc tên một lần duy nhất, nhưng đức tin trung tín của họ nơi Đức Chúa Trời hằng sống đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ qua Ti-mô-thê với những chuyến truyền giáo đồng hành cùng sứ đồ Phao-lô.

Với tôi, những gì học được từ gia đình bác gái cùng với các anh chị tin kính Chúa trong căn nhà nhỏ ngày ấy, và khi tận mắt chứng kiến thế hệ thứ tư, cháu chắt của bà ngoại, tiếp tục trung tín yêu kính Chúa và hầu việc Ngài, đó luôn là động lực cho tôi trung tín cầu nguyện và dạy dỗ các con sống hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời hằng sống.

“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó.” (Ê-phê-sô 6:18a)

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa đã đặt để chúng con trong gia đình của mình. Cảm ơn Chúa đã tin cậy trao phó trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho chúng con. Nguyện xin Cha thêm năng lực để chúng con bền lòng cầu nguyện, và cho phép chúng con được trải nghiệm sự vâng lời Ngài, trung tín đưa dẫn con cháu mình bước vào chương trình bình an và thịnh vượng mà Ngài đã định trước. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, dù đang ở trong bất kỳ vai trò nào trong gia đình nhỏ hay lớn của mình, câu chuyện gia đình hai người phụ nữ Lô-ít và Ơ-nít mà Đức Chúa Trời cho phép ghi lại trong Kinh Thánh là thông điệp của Ngài dành cho bạn và cho tôi. Hãy quý trọng việc dạy dỗ con cái mình như món quà từ Đức Chúa Trời, và dạn dĩ chia sẻ trách nhiệm như người được Đức Chúa Trời tin cậy giao phó việc gieo trồng nếp sống tin kính. Không bao giờ là trễ đối với Đức Chúa Trời. Ngay giờ phút này, hãy kết ước cùng Đức Chúa Trời sống với đức tin thành thật, truyền lại cho các thế hệ trong dòng dõi mà Thiên Chúa đã đặt để bạn vào.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này