Khi thức giấc mỗi buổi sáng, có bao giờ bạn cảm thấy mình giống như một diễn viên đang cố gồng gánh cho tròn một vai diễn mà xã hội giao cho? Chúng ta đóng vai một nhân viên xuất sắc, một người con ngoan, vẽ nên một cuộc sống cực kỳ viên mãn? Chúng ta đeo những chiếc mặt nạ thành công vì sợ rằng nếu lột bỏ chúng ra, thế giới này sẽ nhìn thấy một con người thật trống rỗng, bất toàn và… chẳng có chút giá trị nào? Nhưng có một Đấng đã nhìn thấu bạn ngay cả trước khi bạn kịp khoác lên mình những lớp ngụy trang đó. Ngài biết rõ bạn sâu thẳm trong tâm, từ trước vô cùng, và Ngài vẫn hằng trân trọng bạn.

Hôm nay, ngày 06/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jonathan Macnab qua chủ đề TRƯỚC KHI BẠN RA ĐỜI

“Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con, Trước khi con ra đời, Ta đã biệt riêng con; Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước.” (Giê-rê-mi 1:5)

Năm 16 tuổi, tôi gặp gỡ Cứu Chúa Jêsus. Đó là lúc Ngài bước vào cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi những nổi loạn, bế tắc của tuổi trẻ và những xiềng xích tội lỗi đang trói buộc mình. Kể từ ngày được Chúa đổi mới, tôi luôn cảm thấy câu chuyện của tiên tri Giê-rê-mi có một sự đồng điệu sâu sắc với bản thân mình. Cuộc đời của người đầy tớ ấy chạm đến lòng tôi một cách sâu sắc, giúp tôi gắn kết với Ngài nhiều hơn.

Mọi chuyện bắt đầu ngay từ chương đầu tiên, khi Đức Chúa Trời chủ động ngự đến với Giê-rê-mi. Hãy chú ý chi tiết này, vì đây là một lẽ thật rất quan trọng: chính Chúa là Đấng khởi xướng, Đấng thực hiện bước đầu tiên để đưa mối tương giao giữa Ngài với con người đến chỗ sâu nhiệm, chứ không phải do nỗ lực của Giê-rê-mi. Cho đến tận hôm nay, Ngài vẫn đang không ngừng mời gọi chúng ta bước đi với Ngài… Bạn có nghe thấy tiếng gọi của Ngài không?

Đức Chúa Trời của chúng ta thật nhân từ và tinh tế biết bao. Khi đưa ra lời mời gọi, Ngài luôn thấu hiểu điều gì mới thực sự nâng đỡ và có giá trị cho tâm linh chúng ta. Với tôi, một trong những lời ngọt ngào nhất mà Ngài từng phán được chép ngay ở những câu Kinh Thánh đầu tiên này: “Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con…”

Qua lời phán ấy, tôi cảm nhận được một sự gần gũi ấm áp, cùng một mục đích thiên thượng định sẵn cho đời sống mình. Cha trên trời biết rõ mọi điều về chúng ta, từ những khao khát thầm kín, những nét tính cách chẳng giống ai, cho đến cả những tổn thương và góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn. Ngài đã biết chúng ta từ trước vô cùng, và Ngài thực sự vui thích khi thấy chúng ta hiện hữu trên đời. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúa tạo dựng Giê-rê-mi, cũng như Ngài tạo dựng chính bạn và tôi, là có chủ đích. Chúng ta tuyệt đối không phải là “sự tình cờ của tạo hóa”.

Nhìn vào phân đoạn này, có một lẽ thật khiến chúng ta phải kinh ngạc: Đức Chúa Trời đã hoạch định rõ ràng những gì Ngài muốn Giê-rê-mi thực hiện, ngay từ trước khi ông chào đời, khi ông còn chưa kịp có chút năng lực hay kinh nghiệm nào để hầu việc Ngài. Ngài đã dành thời gian, tâm ý và sự chăm sóc vẹn toàn trên hành trình cuộc đời Giê-rê-mi. Vâng, đó chính là tình yêu thương. Thường thì chúng ta chỉ dồn hết tâm ý vào những điều mình thực sự trân trọng, và Chúa cũng vậy, Ngài trân quý chúng ta khôn xiết. Lẽ thật này có sức mạnh chữa lành và phục hồi tâm linh rất lớn, giúp chúng ta can đảm nhìn chính bản thân mình và tuyên bố: “Tôi là người có giá trị.”

Một trong những trận chiến dai dẳng nhất trong tâm trí tôi, đó là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Mình có thực sự quan trọng không? Chắc là nếu mình bớt thất bại đi, nếu mình làm được điều gì đó đủ lớn lao, hoặc được những người có tầm ảnh hưởng chú ý, thì đời mình mới đáng giá.” Đó là những tiếng nói thầm lặng đầy cay đắng cứ gặm nhấm tâm can tôi, suốt những năm tháng trưởng thành mà thiếu vắng tình thương của người cha trên đất. Thế nhưng, ngay trong những đêm đen tối tăm ấy, Chúa vẫn luôn âm thầm chuẩn bị một kế hoạch giải cứu tôi. Ngài tể trị trên mọi hoàn cảnh để thu hút sự chú ý của tôi, rồi nhẹ nhàng cho tôi biết rằng: “Con vô cùng giá trị trước mắt Ta.”

Và khi thực sự gặp được Ngài, tôi nhận ra mình không chỉ là một đứa con được yêu thương, mà còn biết rằng Ngài đã dựng nên tôi cho một chương trình thiêng liêng vĩ đại! Lời mời gọi Chúa dành cho Giê-rê-mi thật khiến người ta phải kinh ngạc, vì những gì Ngài muốn ông thực hiện vượt xa mọi sự suy tưởng giới hạn của con người. Đó cũng chính là cảm xúc của tôi khi được nếm biết chương trình của Cha trên trời dành cho đời sống mình.

Đã có lúc tôi cũng từng thưa với Ngài: “Chúa ơi, con không làm được đâu. Làm sao con có thể nhân danh Chúa mà cất tiếng trước bao nhiêu người cơ chứ? Con chẳng thể gánh vác nổi những việc mới mẻ, khó khăn và vượt quá tầm tay này.” Nhưng khi Giê-rê-mi lo sợ thưa rằng: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va! Con không biết ăn nói thế nào, vì con còn non trẻ.” (Giê-rê-mi 1:6), Chúa đã đáp lại thế nào?

Đức Giê-hô-va phán với ông: “Đừng nói: ‘Con còn non trẻ;’ Vì con sẽ đi khắp nơi nào Ta sai con đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền con nói… Vì Ta ở với con để giải cứu con.” (Giê-rê-mi 1:7-8)

Chúa vốn biết rõ Giê-rê-mi từ trước, nên chẳng có nỗi sợ hãi hay bất an nào của ông làm Ngài ngạc nhiên cả. Và bởi năng quyền tối cao của Ngài, những giới hạn yếu đuối của Giê-rê-mi cũng chẳng thể làm trở ngại chương trình thiên thượng.
Thực ra, câu chuyện này ngay từ đầu đã không xoay quanh Giê-rê-mi, nhưng ông được dự phần vào một kế hoạch vĩ đại chỉ đơn giản vì Chúa đã tể trị và chọn lựa ông. Đối với bạn và tôi cũng vậy. Chúng ta vốn dĩ không tự viết nên câu chuyện của đời mình – và nói thật, nếu cứ cố làm thế, chúng ta là những kẻ đáng thương hơn ai hết. Chúng ta được kêu gọi để bước đi với Vua của cả vũ trụ. Ngài đang mời gọi chúng ta bước vào một hành trình vinh quang vượt xa mọi mơ ước, miễn là chúng ta đặt trọn niềm tin nơi sự hiện diện và năng quyền của Ngài. Cuộc đời này chưa bao giờ là vì chúng ta, mà mọi sự đều là vì Ngài và vinh hiển của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu! Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn trân trọng con. Xin tha thứ cho con vì có lúc loay hoay tự viết nên câu chuyện đời mình để rồi chuốc lấy bế tắc, tổn thương. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu con ra khỏi con người cũ, và cho con được dự phần vào chương trình tốt đẹp của Ngài. Chúa ơi, trước những bước ngoặt mới mẻ khiến con lo sợ, xin nhắc nhở con rằng con không cần phải bước đi bằng sức riêng, mà là nhờ năng quyền và sức mạnh của Ngài. Xin ban cho con lòng tin cậy trọn vẹn để can đảm bước đi với Cha trong ngày mới này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có lẽ khi lắng nghe bài tĩnh nguyện hôm nay, trong lòng bạn đang nhớ đến một người nào đó. Có thể đó là cha mẹ, người bạn đời, con cái, một người bạn thân, hay một đồng nghiệp… Người ấy vẫn chưa biết rằng Đức Chúa Trời yêu họ, biết họ từ trước khi họ được sinh ra, và đang có một chương trình tốt đẹp dành cho cuộc đời họ.

Nếu hôm nay Chúa đặt người ấy trong lòng bạn, xin đừng xem đó là một sự tình cờ. Hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Bởi ơn Chúa, có thể chính lời cầu nguyện hôm nay sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện biến đổi đời đời của người mà bạn yêu thương. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành và cầu nguyện cùng bạn trên hành trình ấy. Hãy gửi tên của người ấy cho chúng tôi ngay hôm nay qua đường link trong phần mô tả và bình luận của bài tĩnh nguyện này nhé.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này