Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết Trông Đăng, hay Tết Hoa Đăng, diễn ra vào Rằm tháng 8 hằng năm. Trung Thu trở thành một lễ hội Truyền thống lâu đời trong văn hóa của người Việt Nam và nhất là trở nên một ngày vui vẻ cho Thiếu nhi và cả người lớn.

Trong dịp tiện thuận lợi của lễ hội Trung thu, nhiều Hội Thánh sử dụng thời gian này để tập trung các em nhỏ, hướng dẫn các em sinh hoạt, vui chơi, qua đó giúp các em được nghe những câu chuyện đức tin từ trong Kinh Thánh để nhìn biết về Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, Ngài đã tạo dựng nên thế giới này trong sự khôn ngoan vĩ đại như thế nào!

Hôm nay, ngày 06/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề TRUNG THU CÓ CHÚA.

“Ðức Chúa Jesus lại nói với họ rằng, “Ta là ánh sáng của thế gian.” (Giăng 8:12)

Khi còn là một thiếu nhi, mỗi khi đến Trung thu, thời điểm mà mọi đứa trẻ đều yêu thích và háo hức chờ đón. Bọn trẻ chúng tôi rất thích thú với việc tạo ra những chiếc lồng đèn bằng những vỏ lon nước ngọt trông rất đơn giản, nhưng rất đẹp; hoặc làm những chiếc xe đẩy bằng lon sữa bò, một cây nến được đặt vào bên trong lon, khi đẩy đi nó vừa có ánh sáng xoay xoay, vừa có âm thanh thật vui và thích thú. Không khí hào hứng và hấp dẫn chưa dừng ở đó, chúng tôi còn được tập trung tại sân nhà thờ để xem các anh chị hướng dẫn làm những hoạt cảnh về câu chuyện Đức Chúa Trời dựng nên thế giới, mặt trời, mặt trăng và các vì sao… những nụ cười rạng rỡ vô tư khi nhìn cách các anh chị cố gắng diễn xuất trong vai mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao… rất là ấn tượng! Bọn trẻ chúng tôi còn được dạy rằng: Chúa Giê-xu phán: Ta là sự sáng của thế gian (Giăng 8:12). Đó là những kỷ niệm không quên trong tâm trí của tôi đến bây giờ.

Trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ 19:14, “Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.” (TTHĐ)

Trong lúc Chúa Giê-xu giảng dạy cho đoàn dân đông theo Ngài, có một số cha mẹ đem con mình đến với Chúa, để được Ngài đặt tay và cầu nguyện cho chúng nó. Điều đó dường như làm ngăn trở sự giảng dạy của Chúa nên các môn đồ đã quở trách cha mẹ chúng và ngăn trở để không làm ảnh hưởng đến sự giảng dạy của Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu nhẹ nhàng phán rằng: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng…”. Điều này cho chúng ta có nhiều suy ngẫm:

Thứ nhất, những cha mẹ đem con của mình đến với Chúa Giê-xu là một việc chính đáng, nên làm. Điều đó không chỉ là muốn con mình được Chúa ban phước mà còn là một nhu cầu để con trẻ được GẶP CHÚA. Con trẻ cần được nghe về Chúa, cần biết những công việc Chúa làm, chúng cần hiểu rằng: Chúa không rời bỏ một con trẻ nào, ngược lại Chúa rất quan tâm đến chúng. Vì vậy, Trung thu không chỉ là một dịp vui chơi nhưng là cơ hội thú vị và ấn tượng để con trẻ được đến nhà Chúa, được lắng nghe và học biết về Chúa để chúng quen thuộc và yêu mến Ngài.

Thứ hai, Chúa Giê-xu rất quan tâm đến con trẻ không chỉ vì chúng đáng yêu, bé nhỏ cần được bảo vệ, chăm sóc nhưng con trẻ là một hình ảnh sống động để Chúa dùng làm minh họa cho sự giảng dạy của Ngài: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu.” (Ma-thi-ơ 18:4). Hay Chúa dạy rằng: “vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.” Chúa Giê-xu nhấn mạnh: “Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ này…”, “Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa trẻ nào trong những đứa trẻ này phải hư mất.” (Mat 18:10,14 – bản TT).

“Hãy để con trẻ đến cùng Ta” nghĩa là: Con trẻ không chỉ được cha mẹ, ông bà yêu quý nhưng chính Đức Chúa Trời cũng luôn yêu quý và quan tâm đến chúng. Quan trọng hơn nữa, Chúa không muốn một đứa trẻ nào phải chết mất trong tội lỗi mình. Vì vậy, nhiệm vụ của người lớn và Hội Thánh hãy sử dụng những cơ hội Chúa cho để đưa con trẻ đến với Chúa, dạy cho chúng sớm nhận biết Chúa và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Lời Chúa cũng phán rằng: “Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em, và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:7).

Vì vậy, bên cạnh những niềm vui của bao trẻ thơ trong đêm Trung thu, Hội Thánh và Gia đình hãy nghĩ đến con em mình, hãy nhờ cậy Chúa để tạo ra những cơ hội tốt, không khí vui tươi để các em được vui trong Chúa, được vui bên Chúa và bên nhau. Hãy giúp con trẻ nhận biết Chúa và yêu mến Ngài trong mùa Trung thu năm nay!

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa Giê-xu yêu quý của con, chúng con vui mừng được nhận biết Ngài vì yêu chúng con mà đổ huyết, chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng con. Chúa ơi, con cũng biết rằng Chúa cũng rất yêu quý những con trẻ mà Ngài đã ban cho để chúng con cũng yêu quý và chăm sóc chúng nữa. Xin giúp mỗi chúng con tận dụng mọi cơ hội để đưa con trẻ đến với Ngài, để lắng nghe, học biết và tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của mình. Xin dạy chúng con cách yêu con trẻ một cách đúng đắn giống như chính Ngài đã yêu chúng vậy.
Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mùa Trung thu năm nay chúng ta sẽ làm gì? Hội Thánh chúng ta có đang xây dựng những chương trình hấp dẫn, hào hứng để đón lấy những em nhỏ trong và ngoài Hội Thánh, để các em có một đêm vui chơi, sinh hoạt, được nghe hoặc xem những câu chuyện Kinh Thánh, để đưa các em đến gặp gỡ chính Chúa và yêu mến Ngài không? Hãy để con trẻ của chúng ta và những con trẻ mà Chúa đặt để xung quanh chúng ta Vui Trung Thu Có Chúa.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này