Bạn đã bao giờ phạm một sai lầm và sai lầm đó làm thay đổi mọi điều không? Một câu nói lỡ lời làm gãy đổ mối quan hệ? Một quyết định thiếu cẩn trọng làm ảnh hưởng đến một tập thể? Một phút bốc đồng làm theo ý riêng dẫn đến hàng loạt hệ luỵ theo sau?
Hôm nay, 07/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề KHỞI ĐẦU MỚI.
“Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho A-bên…” (Sáng thế ký 4: 25)
Click! Tôi nhấp chuột đóng văn bản trên màn hình. Cảm giác sảng khoái, nhẹ nhõm ngập lòng khi tôi vừa làm xong công việc. Tôi mỉm cười, nghĩ đến một buổi tối thảnh thơi đang đến.
Tôi kiểm tra lại văn bản lần nữa trước khi đóng máy. Nhưng… chuyện gì thế này? Một phần bản thảo tôi vừa viết xong… bỗng dưng không cánh mà bay. “Chao ôi, chuyện gì thế này?”, “Sao lại thế?” Hàng loạt câu hỏi ngay lập tức xuất hiện trong đầu. Rồi tôi thất vọng nhận ra tôi đã quên một việc cơ bản mà người bạn thân vẫn hay nhắc nhở: “nhớ thỉnh thoảng lưu văn bản!”
Nếu một vài giây trước, tôi cảm thấy háo hức, vui mừng vì xong việc sớm, thì giờ đây, trong tôi chỉ là… cảm giác ân hận và tiếc nuối…
Ân hận và tiếc nuối, tôi tự hỏi liệu đó có phải là cảm giác của Ê-va, người phụ nữ đầu tiên trên trái đất đã cảm nhận sau khi không vâng theo mạng lệnh của Chúa.
Ê-va cùng với A-đam, chồng mình đã từng có một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Họ từng có mọi điều mình cần trong vườn Ê-đen với “các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon” (Sáng thế ký 2:9). Họ từng có sự tự do “ăn hoa quả các thứ cây trong vườn” như được Chúa cho phép; trừ ra một cây theo như mạng lệnh của Ngài “nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng thế ký 2:16).
Ấy vậy mà, chỉ cần con rắn, hiện thân của ma quỷ, xuất hiện và nói lời ngon ngọt: “Hai người chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (Sáng thế ký 3:5), Ê-va đã không còn nhớ đến lời dặn dò của Chúa. Nàng đã không còn nhớ đến lời cảnh báo của Chúa. Trước mắt nàng, Ê-va chỉ “thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt, và quý vì để mở trí khôn” (Sáng thế ký 3:6). Trước mắt nàng chỉ là một thứ dường như quá đỗi tuyệt vời, một thứ mà nàng muốn có ngay lập tức. Ê-va “bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa” (Sáng thế ký 3:6).
Một tích tắc. Một hành động. Một sự bất tuân. Và mọi thứ đều thay đổi. Hàng loạt hậu quả của tội lỗi theo sau: Con rắn bị rủa sả. Đất cũng bị rủa sả. Nếu trước đó, A-đam và Ê-va có sẵn mọi thứ trong vườn Ê-đen thì giờ đây, A-đam sẽ phải “trọn đời chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn”, và phải “làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn cho đến ngày trở về đất” (Sáng thế ký 3:17, 19). Với Ê-va, một trong những hậu quả nàng phải gánh chịu là sẽ bị “thêm phần cực khổ bội phần trong cơn thai nghén” (Sáng thế ký 3:16). Không chỉ vậy, Ê-va và chồng bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, bị phân rẽ khỏi sự hiện diện của Chúa.
Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Phần ký thuật trong Sáng thế ký chương 4 cho chúng ta biết rằng sau đó, A-đam và Ê-va đã sinh được hai con trai là Ca-in và A-bên. Nhưng do lòng đố kỵ, Ca-in đã giết hại A-bên, là em trai mình.
Dù Kinh Thánh không đề cập đến, nhưng tôi tự hỏi Ê-va đã nghĩ gì sau khi bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Liệu nàng có tiếc nuối, có ân hận về lỗi lầm của mình? Tấm lòng nàng có quặn thắt khi mất đi A-bên, đứa con trai của mình? Và liệu nàng có nhớ đến Đức Chúa Trời, đến mối tương giao phước hạnh mà nàng cùng chồng từng có với Ngài không?
Tôi cho rằng sâu thẳm trong tấm lòng mình, Ê-va vẫn nhớ đến Đức Chúa Trời. Bởi khi Sết ra đời, chính Ê-va đã thốt lên rằng: “Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi” (Sáng thế ký 4:25). Ê-va biết ơn Chúa vì được Ngài ban cho một đứa con khác. Đó cũng là tiếng nói biết ơn chân thành về lòng thương xót nhân từ Chúa, về một cơ hội mới, một khởi đầu mới.
Sau vài phút hoang mang, ân hận về sai sót của mình, tôi cầu nguyện rồi bắt tay vào việc đánh máy lại phần bản thảo vừa bị mất. Cảm tạ Chúa, hai tiếng đồng hồ sau cú nhấp chuột vội vàng đó, tôi đã có thể hoàn tất phần việc của mình.
Tôi nghĩ về cú nhấp chuột đó, về sự bất cẩn của bản thân vì đã không làm theo lời được dặn. Sai lầm đó là điều tôi không thể thay đổi. Nhưng sai lầm đó cũng là một cơ hội mới để tôi lần nữa học biết nhờ cậy vào chính Chúa nhân từ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương, con cảm ơn Chúa vì lòng thương xót nhân từ Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì những lỗi lầm mà con đã mắc phải trong những tháng ngày qua. Xin giúp con nhận biết rằng trong Ngài, con luôn tìm thấy một cơ hội để làm mới lại mọi điều. Xin giúp con có thể dạn dĩ quay về bên Chúa, bởi trong Ngài luôn là một cơ hội mới, một khởi đầu mới, ngay hôm nay. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, nếu bạn đang cảm thấy ân hận, tiếc nuối vì những sai lầm trong năm qua, thì hôm nay là một cơ hội mới dành cho bạn. Hôm nay là một cơ hội để bạn học biết nhờ cậy Chúa. Hôm nay là cơ hội để Ngài tỉa sửa bạn từ những sai lầm trong quá khứ của bản thân. Hôm nay là một khởi đầu mới, với Ngài. Ao ước Lời Chúa thăm viếng và chạm đến mỗi tấm lòng chúng ta trong hôm nay, nâng chúng ta đứng dậy từ những sai lầm, tiếc nuối trong quá khứ, để đón nhận sự sửa dạy công bình của Đức Chúa Trời, cùng với sự tha thứ và ân điển dư dật của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận