Trong những ngày xuân mới, chúng ta thường bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta vứt bỏ những gì không dùng đến, và giữ lại những thứ còn hữu ích. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến việc dọn dẹp tấm lòng không? Những cảm xúc cũ kỹ, những thói quen không lành mạnh, hay những ưu tư chưa giải quyết, tất cả có thể ngăn cản chúng ta kinh nghiệm sự bình an thật. Trong năm mới này, hãy để Chúa giúp chúng ta dọn dẹp tâm hồn, bỏ đi những gì không thuộc về Ngài và mở lòng đón nhận niềm vui Ngài ban.

Hôm nay, ngày 07/02/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jennifer E. Jones qua chủ đề DỌN DẸP ĐẦU NĂM.

“Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:34)

Mùa xuân đã đến… nhưng dường như thời tiết vẫn chưa chịu sang xuân. Tôi không biết chỗ bạn thế nào, nhưng ở đây, tối đến tôi vẫn phải đắp chăn dày cho ấm.

Dù sao thì, theo lịch, mùa xuân đã về thật rồi. Đã đến lúc mở cửa sổ, để gió xuân mát lành và ánh nắng ấm áp tràn vào nhà. Rồi lấy vài túi rác lớn, lục tung tủ quần áo, leo lên gác xép… rồi mạnh dạn bỏ đi những thứ đã cũ kỹ, chẳng còn dùng đến nữa.

Nhưng năm nay, tôi quyết định bắt đầu từ việc “dọn dẹp” tâm trí mình trước. Mới đầu năm mà đầu óc tôi đầy ắp những suy nghĩ bộn bề, rối rắm.

Tôi vẫn còn nhiều câu hỏi chất chứa từ năm ngoái. “Chúa ơi, sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao con đã cầu nguyện hết lòng mà mọi thứ vẫn đổ vỡ? Tại sao vậy, Chúa ơi?” Những câu hỏi cứ chồng chất, mà chẳng thấy có đáp án nào giúp con gỡ rối mớ bòng bong trong lòng.

Nếu có những buổi tụ tập để mọi người than thân trách phận, chắc chắn tôi sẽ trở thành người dẫn đầu. Chỉ cần có một vấn đề nhỏ thôi, tôi sẽ ủ ê cả ngày. Một buổi sáng nọ, khi nhận ra mình đang chìm sâu vào cái vòng luẩn quẩn ấy, tôi chợt giật mình và tự nhủ rằng mình phải thoát khỏi tình trạng này thôi. Cảm ơn Chúa, Ngài đã nhẹ nhàng nhắc nhở tôi rằng Ngài luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi.

Hôm đó, tôi bước vào thang máy cùng một người phụ nữ nọ, chân chị ấy đang mang nẹp y tế. Tôi nghĩ chắc hẳn chị ấy đã phải nghe câu hỏi “Chị bị sao vậy?” cả ngàn lần rồi, nên tôi quyết định hỏi khác đi: “Đi lại với cái này có dễ không chị?”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe chị ấy than phiền rằng chiếc nẹp chân bất tiện, đau đớn thế nào. Nhưng không, chị ấy ngước lên, mỉm cười và nói một cách bình thản: “Cũng không khó lắm đâu, tôi đeo cái này cũng gần một năm rồi.” Sau đó, chị ấy kể rằng mình đã trải qua vài ca phẫu thuật trên bàn chân, nhưng mọi thứ giờ cũng ổn, và nó chẳng làm phiền chị ấy nhiều như tôi nghĩ.

Nghe thì có vẻ hơi nông cạn, nhưng suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi khi bước ra khỏi thang máy là: “Ôi thôi, cả một năm trời không thể đi lại bình thường! Không được mang mấy đôi giày xinh đẹp. Lúc nào cũng phải khập khiễng…” Tôi thực sự thấy thương cho chị ấy. Nhưng điều kỳ lạ là, trong khi tôi cảm thấy buồn thay cho hoàn cảnh đó, chị ấy lại trông hoàn toàn ổn, như thể chuyện này chẳng hề làm chị phiền lòng chút nào.

Khi bước dọc theo hành lang dài dẫn đến văn phòng, tôi bắt đầu suy ngẫm về tình huống vừa rồi. Lúc nào tôi cũng làm như thể mình đang gánh cả thế giới trên vai, trong khi sự thật là tôi vẫn đang được bước đi bằng cả hai chân, vẫn còn hơi thở trong lồng ngực và vẫn đang được làm công việc mà mình yêu thích.

Tôi thở dài và bắt đầu cầu nguyện: “Chúa ơi, con thật sự cần bỏ đi cái thói quen tệ hại này – thói quen than thân trách phận mỗi khi có chuyện nhỏ nhặt không như ý con. Con có quá nhiều điều để biết ơn. Lẽ ra mỗi sáng con phải vui vẻ, nhảy chân sáo đến chỗ làm mới đúng. Nhưng làm sao để con thay đổi đây, Chúa ơi? Con nên bắt đầu từ đâu?”

Tôi phải thú nhận rằng mình đúng là kiểu “nữ hoàng” của những dự án bỏ dở. Tôi rất giỏi trong việc bắt đầu mọi thứ, nhưng hoàn thành chúng lại là chuyện hoàn toàn khác. Việc dọn dẹp những thói xấu như sự ghen tị, lòng vô ơn và thái độ bi quan chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Tôi tự hỏi: Làm sao để con có thể bắt đầu trân trọng cuộc sống của mình đây?

Tôi chỉ buột miệng tự hỏi vậy thôi, nhưng ngay lúc tra chìa khóa vào cửa văn phòng, tôi cảm nhận được sự khích lệ nhẹ nhàng vang lên trong lòng: “Con hãy bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ bé.”

Tôi dừng lại và bật cười với chính mình. Tất nhiên rồi! Hành trình ngàn dặm cũng bắt đầu từ một bước chân, giống như công việc dọn dẹp đầu năm vậy. Nếu tôi biết tận hưởng từng khoảnh khắc, để “ngày mai tự lo cho ngày mai”, thì chẳng mấy chốc tôi sẽ nhìn lại và thấy rằng cuộc đời mình vẫn đang tràn ngập tiếng cười và tình yêu.

“Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:34)

Thế là tôi ngồi xuống bàn làm việc, bật một bản nhạc nhẹ nhàng, và khẽ nở nụ cười trên môi khi bắt đầu công việc mà mình yêu thích. Một ngày mới bỗng nhiên tươi sáng hơn hẳn.

Mặc dù tôi không hiểu hết lý do vì sao cuộc sống của mình lại trở nên rối ren như vậy, nhưng ít nhất tôi biết cách để dọn dẹp mọi thứ. Và có thể việc dọn dẹp sẽ không bao giờ hoàn toàn kết thúc, nhưng khi Chúa tiếp tục công việc mà Ngài đã bắt đầu, tôi có thể tận hưởng từng bước đi trên linh trình thiêng liêng đầy phước hạnh.

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con một mùa xuân mới, một cơ hội mới để con làm mới chính mình và dọn dẹp tấm lòng con. Con xin giao phó tất cả những lo âu và những gánh nặng trong đời sống của con cho Ngài. Xin Chúa giúp con nhận ra những điều cần phải loại bỏ đi, những suy nghĩ, cảm xúc và hành động không đẹp lòng Ngài. Xin giúp con mở rộng tấm lòng mình để Chúa chữa lành và biến đổi con từng ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, liệu cuộc sống của bạn có giống như một căn nhà chất đầy những đồ đạc không cần thiết, với những lo âu, than thở, những sự bi quan làm lòng bạn trĩu nặng mỏi mòn? Trong mùa xuân mới này, nguyện bạn và tôi được Chúa gia thêm sức mạnh và sự khôn ngoan, để loại bỏ những thứ cũ kỹ trong lòng, hầu cho chúng ta có thể đón nhận những điều mới mẻ và tốt lành mà Ngài sẵn lòng ban cho. Ngày hôm nay, bạn có danh sách những điều cần dọn dẹp cho tâm trí mình không? Hãy viết xuống vài điều và dành thời gian cầu nguyện với Chúa để xin Ngài giúp bạn thật sự “dọn dẹp” được những điều này nhé! Có Chúa hướng dẫn từng bước nhỏ mỗi ngày, chắc chắn tâm linh chúng ta sẽ dần dần thay đổi, trở nên tươi mới và đầy hy vọng trong Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này