Có khi nào chúng ta theo Chúa rất sốt sắng… cho đến khi mình nhận được điều mình cầu xin? Khi còn thiếu thốn, chúng ta tìm kiếm Ngài không ngừng. Nhưng rồi, khi lời cầu nguyện được nhậm, khi vấn đề được giải quyết, chúng ta lại nhanh chóng quay về với cuộc sống của mình, như thể không còn cần Ngài nữa. Chúng ta tìm kiếm những ơn lành Chúa ban nhiều hơn là tìm kiếm chính Ngài. Nhưng nếu chỉ như thế, chúng ta sẽ mãi cảm thấy trống trải, vì sự sống chân thật chỉ có thể được tìm thấy nơi sự hiện diện của Ngài.

Hôm nay, ngày 07/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kathy Thomas qua chủ đề TÌM KIẾM MẶT NGÀI

“Khi Chúa phán: “Các con hãy tìm kiếm mặt Ta” Thì lòng con thưa với Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.” (Thi Thiên 27:8)

Thú thật, cho đến bây giờ, “thành tựu nông nghiệp” lớn nhất của nông trại gia đình tôi có lẽ chỉ là… nuôi được rất nhiều mèo. Vì thế, khi mấy đứa nhỏ nài nỉ xin giữ lại thêm một chú mèo con nữa, tôi thật sự không mấy vui vẻ. Tôi hỏi lại cho rõ: “Vậy là giữ con nào?” Thế là các con đem ra trước mặt tôi một chú mèo con bé xíu, lông vằn nâu – xấu xí đến mức khó mà bênh nổi.

Tôi vốn là người yêu mèo. Nhưng lúc đó nhà đã có năm con rồi, và tôi thật sự không muốn thêm con nào nữa, nhất là một con mèo trông chẳng có chút duyên dáng nào. Tôi nói “Không!” Nhưng vài tháng trôi qua, tôi nhận ra một sự thật khá phũ phàng: chẳng ai muốn nhận nuôi một con mèo nhỏ, xấu xí, lông vằn nâu cả. Vậy là nó ở lại. Chúng tôi đặt tên cho nó là Snickers.

Tôi ước gì mình có thể kể rằng mèo con xấu xí ấy lớn lên rồi trở nên xinh đẹp. Nhưng không. Nó chỉ lớn lên thành… một con mèo to xác và vẫn xấu như cũ. Dù vậy, theo một cách rất lạ, Snickers dần trở thành con mèo tôi thương nhất.

Mỗi lần mang thức ăn ra cho mấy chú mèo, tôi thường bị bao vây bởi một đám lông lá đói meo, kêu gào inh ỏi. Nhưng chỉ cần đổ đầy bát thức ăn, chúng lập tức bỏ đi. Không còn cọ cọ hay rúc rích, chẳng còn quan tâm đến tôi nữa.

Ngoại trừ Snickers. Nó luôn cố gắng gần gũi tôi nhất có thể, thậm chí leo cả lên áo choàng của tôi, chỉ để… nhìn tôi, chính xác là để “nhìn chằm chằm vào mặt tôi”. Những con mèo khác chỉ quan tâm đến thức ăn mà tôi cho chúng. Có được rồi thì chúng quay lưng đi ngay.

Đôi khi tôi tự hỏi: có phải Đức Chúa Trời cũng cảm thấy như vậy khi chúng ta đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật không? Chúng ta đến rất đông, hát ngợi khen, thờ phượng, bày tỏ lòng yêu mến Ngài. Thế rồi, khi Ngài ban cho điều chúng ta đang mong đợi, khi “bát” đã đầy, thì chúng ta lại vội vã rời đi.

Nhưng Đức Chúa Trời mong đợi nơi chúng ta nhiều hơn thế. Và Ngài xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi xấu xa, đáng hổ thẹn. Mỗi buổi sáng, Ngài sẵn sàng nuôi dưỡng linh hồn đói khát của chúng ta, và mời gọi chúng ta đến gần, ngồi yên trong sự hiện diện yêu thương của Ngài. Ngài mong chúng ta dốc hết lòng để đến thật gần Ngài, để tìm kiếm mặt Ngài. Ngài vui lòng khi chúng ta chọn ở lại, chỉ đơn giản vì yêu mến sự hiện diện của Ngài.

Hôm nay, bạn đã thật sự cố gắng để đến gần Chúa chưa? Thay vì chỉ chăm chú vào những ơn phước Ngài ban, bạn có tìm kiếm phước hạnh từ chính sự hiện diện của Ngài không?

Ngay lúc này, hãy dừng lại một chút. Hãy để Đức Chúa Trời nuôi dưỡng linh hồn đang đói khát của bạn. Hãy cảm tạ ơn Ngài vì những phước lành Ngài ban. Hãy đến gần Ngài hết mức có thể. Hãy tìm kiếm mặt Ngài. Hãy tận hưởng tình yêu thương của Ngài. Hãy vui thỏa trong sự hiện diện của Ngài.

“Ai sẽ lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài? Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, không hướng linh hồn mình vào thần tượng hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ nhận được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công chính từ nơi Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình. Đó là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” (Thi Thiên 24:3–6)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con tìm kiếm ơn phước của Ngài nhiều hơn là tìm kiếm chính Ngài. Có những lúc con đến gần Chúa chỉ vì con cần sự giúp đỡ, nhưng khi mọi điều đã ổn thỏa, lòng con lại dễ dàng quay đi. Xin dạy con biết yêu sự hiện diện của Chúa hơn cả những phước lành Ngài ban. Xin cho con một tấm lòng khao khát được ở gần Ngài, tìm kiếm mặt Ngài mỗi ngày, vì chỉ một mình Ngài là đủ cho con. Xin nuôi dưỡng linh hồn đói khát của con bằng tình yêu thương và sự bình an nơi Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, phải chăng hôm nay Chúa đang dịu dàng hỏi chúng ta: “Con có sốt sắng tìm kiếm mặt Ta không?” Giữa bộn bề lo toan, giữa những lời cầu xin còn dang dở, mong rằng chúng ta học cách chậm lại, yên lặng và ở trong sự hiện diện của Ngài. Không chỉ tìm kiếm bàn tay hằng ban ơn phước mà thôi, chúng ta cũng hãy tìm khuôn mặt yêu thương của Cha Thiên Thượng. Đừng chỉ đến tìm Chúa khi cần, mà hãy ở lại vì yêu mến Ngài. Bởi chỉ trong sự hiện diện của Chúa, linh hồn chúng ta mới thật sự được no đủ, được nghỉ an.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này