Khi đứng trước những đổ vỡ do chính quyết định sai lầm của mình gây ra, bạn có bao giờ thầm hỏi: “Liệu Chúa có còn yêu thương một người như tôi?” Khi đối diện với hậu quả cay đắng, mặc cảm định tội thường bủa vây, khiến chúng ta chỉ muốn trốn chạy thật xa khỏi mặt Chúa. Nhưng lời Chúa nhắc nhở rằng ngay cả khi mọi thứ đã đổ vỡ tan tành, Ngài vẫn tìm đến để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ cuộc đời ta, bao bọc chúng ta bằng tình yêu thương và ban cho ta một cơ hội để bắt đầu lại.

Hôm nay, ngày 07/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jordan Buntgen qua chủ đề KHÓC THƯƠNG CHO NHỮNG SAI LẦM

“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối.” (Thi Thiên 34:18)

“Đa-vít nói với Na-than: “Ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va.” Na-than nói với Đa-vít: “Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho bệ hạ, bệ hạ không chết đâu. Tuy nhiên, bởi việc nầy, bệ hạ đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Đức Giê-hô-va xúc phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh cho bệ hạ sẽ phải chết.” Nói xong, Na-than trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đánh đứa con mà vợ của U-ri đã sinh cho Đa-vít, và nó bị bệnh nặng. Đa-vít cầu khẩn Đức Chúa Trời cho đứa bé. Vua kiêng ăn và vào trong phòng nằm dưới đất suốt đêm. Các trưởng lão trong hoàng gia đến bên cạnh để khuyên vua trỗi dậy khỏi mặt đất, nhưng vua không chịu, và cũng không ăn gì với họ.” (2 Sa-mu-ên 12:13-17)

Câu chuyện về vua Đa-vít luôn chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong linh trình theo Chúa của tôi. Ông đã sống một cuộc đời can đảm, phơi bày cả những góc khuất trần trụi nhất trước mắt thế gian. Để rồi qua đó, Đức Thánh Linh dùng chính những thăng trầm ấy mà uốn nắn, nâng đỡ linh hồn chúng ta ngày hôm nay. Nhưng kỳ thực, điều khiến tôi cảm thấy đồng điệu và gắn kết sâu sắc nhất với vị vua này lại chẳng phải những chiến tích lẫy lừng, mà chính là những vấp ngã và tội lỗi của ông.

Hành trình tìm lại lối về Cha Thiên Thượng của tôi bắt đầu từ ngay trong vũng bùn tội lỗi, y như Vua Đa-vít ngày trước. Với ông, cái giá phải trả cho tội lỗi là mạng sống của đứa con thơ. Còn với tôi, cái giá ấy chính là sự đổ vỡ trong hôn nhân. Chẳng có nỗi đau nào ê chề hơn phải đứng trơ trọi một mình, bất lực nhìn dòng nước mắt tuôn rơi trên đống đổ nát do chính những lựa chọn sai lầm, phá hoại của mình gây ra.

Bâng khuâng nhìn quanh, tôi chẳng thấy gì ngoài những vết thương hằn sâu trong ánh mắt của những người từng hết mực yêu thương và gắn bó với mình. Nỗi xót xa dâng trào khi tôi nhận ra một sự thật nghiệt ngã: sẽ không bao giờ còn những bữa cơm quây quần ấm cúng bên nhau nữa, không còn những cuộc điện thoại hàn huyên dài vô tận, và tôi đã vĩnh viễn không còn là một phần của mái ấm này nữa rồi.

Sau những đổ vỡ, tôi chìm sâu trong những chuỗi ngày đau đớn, gặm nhấm nỗi đau trước những hậu quả do chính tay mình gây ra. Tôi dằn vặt vì những quyết định sai lầm, ân hận trước hậu quả cay đắng, và nghẹn ngào nhìn thực tại hoang tàn mà bản thân phải gánh chịu. Tôi trải qua những đêm tối tăm của linh hồn nhiều đến mức không sao đếm xuể. Giữa những tháng ngày đen tối ấy, tôi đâu nào thấu cảm được nhịp đập yêu thương từ tấm lòng Chúa dành cho mình. Tôi chẳng hề biết rằng Đấng Cứu Chuộc vẫn đang kiên nhẫn đứng đó, chờ đợi tôi gom nhặt những mảnh vỡ nát của cuộc đời để đặt dưới bệ chân Ngài, hầu cho Ngài băng bó và chữa lành mọi vết thương.

Nỗi mặc cảm tự kết án bản thân bủa vây khiến chúng ta chỉ muốn trốn chạy khỏi Chúa. Nhưng tôi đâu biết rằng, sự hổ thẹn, tội lỗi và nỗi ân hận của mình sẽ được thay thế bằng những điều tốt đẹp nhất từ một người Cha đang chạy thật nhanh ra ngõ để đón đứa con hoang đàng trở về. Tôi đã không nhận biết chiều sâu của sự phục hồi đang chờ đợi mình ở phía bên kia vùng trũng đau thương.

“Đa-vít an ủi Bát Sê-ba, vợ mình, và đến nằm với bà. Bà sinh một con trai, vua đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu thương nó, nên Ngài sai nhà tiên tri Na-than đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì Đức Giê-hô-va yêu thương nó.” (2 Sa-mu-ên 12:24-25)

Dù hậu quả của tội lỗi vẫn còn đó, Đức Chúa Trời không chấm dứt chương trình của Ngài trên cuộc đời Đa-vít. Ngài tiếp tục hành động trong ân điển và sự chữa lành. Cuộc đời của Sa-lô-môn là bằng chứng sống động cho quyền năng phục hồi của Ngài trên cuộc đời vua Đa-vít. Và Ngài thậm chí còn thực hiện những việc vĩ đại hơn nữa trong triều đại Sa-lô-môn.

Giờ đây, cuộc đời tôi không còn bị trói buộc hay định nghĩa bởi những sai lầm trong quá khứ. Chúa không bỏ mặc tôi trong nỗi đau buồn hay sự hổ thẹn. Ngài đã tể trị để phục hồi niềm hy vọng qua một đời sống mới, y như Ngài đã làm với Vua Đa-vít ngày xưa. Tuy những gì đã mất sẽ chẳng thể nào lấy lại được, nhưng Chúa đã ban cho tôi niềm hy vọng và ý nghĩa mới để tiếp tục bước đi. Giờ đây, căn bếp nhỏ lại rộn ràng với những gương mặt mới quây quần bên bàn ăn, tiếng cười, niềm vui và sự gắn kết là những món quà mà tôi có thể tự do sẻ chia. Điện thoại của tôi lại ngập tràn tin nhắn, cuộc gọi và hình ảnh – những điều nhắc nhở rằng tôi đang được trân trọng, được thấu hiểu và được yêu thương. Trên hết, tôi biết mình đã được tháp vào gia đình thiêng liêng của Ngài, được ban cho một thân phận mới là con cái Đức Chúa Trời, cùng một cơ nghiệp đời đời vững bền.

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa là Đấng nhân từ và đầy lòng thương xót. Con cảm tạ Chúa đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi con. Chúa ôi! Con tin cậy Ngài! Con xin tiếp nhận ơn tha thứ, ân điển và lòng thương xót mà Ngài đã chuộc mua cho con. Con quyết không để tội lỗi định nghĩa đời sống mình nữa, mà chọn bước đi theo Ngài hết lòng. Kính lạy Chúa Thánh Linh, xin Ngài cai quản đời sống con, an ủi linh hồn con và giúp con nhìn thấy Ngài trong từng góc nhỏ hằng ngày. Con ước ao cuộc đời mình sẽ là ánh sáng giữa nơi tối tăm, quy mọi vinh hiển lên cho Cha Thiên Thượng! Tạ ơn Ngài đã cứu chuộc mạng sống con và viết lại câu chuyện của đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có những hậu quả của tội lỗi, của những lựa chọn sai lầm, không vâng theo Lời Chúa. Nhưng những nốt nhạc trầm buồn hay những đoạn đời đổ vỡ ấy chưa bao giờ là dấu chấm hết, khi cuộc đời chúng ta được đặt trong tay Cha Thiên Thượng. Ngài sẽ không bỏ mặc bạn chìm mãi trong bóng tối của nỗi mặc cảm. Đừng để mặc cảm khiến bạn xa cách Ngài thêm nữa, hãy bước đến với Chúa ngay giờ phút này bằng tất cả sự yếu đuối của mình. Mong rằng sau giờ tĩnh nguyện này, bạn sẽ đủ can đảm để buông bỏ gánh nặng của sự kết án, và mở lòng đón nhận dòng huyết cứu chuộc của Cứu Chúa Jêsus.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này