Trong nhịp sống bận rộn ngày nay, chúng ta thường quên mất tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi. Công việc, gia đình, và những trách nhiệm khác nhau khiến chúng ta buộc phải chạy đua đến mức kiệt sức. Cảm giác cứ như thể nếu chúng ta dừng lại thì trái đất này sẽ ngừng quay vậy! Tuy nhiên, ai cũng cần phải có khoảng thời gian ngơi nghỉ, tĩnh lặng để phục hồi về cả thể chất lẫn tâm linh. Hơn nữa, nghỉ ngơi còn là cơ hội để chúng ta tái kết nối với nguồn sống dư dật nơi Cha Thiêng Thượng, để Ngài thêm sức cho chúng ta trên hành trình phía trước.
Hôm nay, ngày 08/02/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Scott Ross qua chủ đề BƯỚC VÀO CHỐN NGHỈ NGƠI TRONG CHÚA.
“Đây là chỗ nghỉ ngơi, hãy để kẻ mệt mỏi được nghỉ; Đây là chỗ yên tĩnh.” (Ê-sai 28:12).
Chỗ nghỉ ngơi là gì? Chỗ nghỉ ngơi không chỉ là một nơi chốn để bạn nằm xuống. Trong nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ, từ “nghỉ ngơi” mang ý nghĩa là một nơi yên tĩnh, một nơi bạn có thể tìm thấy sự an ủi, bình an, nơi bạn có thể tạm dừng và ổn định lại mọi thứ. Nhưng nghỉ ngơi không chỉ là một trạng thái bên ngoài, mà nó còn là một thái độ bên trong nữa. Và cuối cùng, chốn nghỉ ngơi còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế nữa. Cứu Chúa Jêsus – chính Ngài là chốn nghỉ ngơi chân thật cho tất cả chúng ta.
Vào năm 1974, tôi đã trải qua giai đoạn kiệt sức. Tôi suýt nữa đã bỏ mặc gia đình và công tác hầu việc Chúa. Khi bạn mệt mỏi hoặc căng thẳng, bạn sẽ thấy mọi thứ dường như trở nên rối tung. Những vấn đề nhỏ bỗng chốc trở nên to lớn.
Lúc ấy, Chúa nhẹ nhàng cảm thúc tấm lòng tôi: “Ta đã nghỉ ngơi, còn con thì sao?”
Vậy là tôi quyết định bắt đầu dành ra một ngày trong tuần để nghỉ ngơi. Tôi dành thời gian yên tĩnh ngày cuối tuần, cũng như tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài. Sau một thời gian làm điều đó, tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về cả thể chất lẫn tâm linh.
Chúa cũng nhắc nhở tôi rằng chính vợ tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Công việc của phụ nữ hầu như không bao giờ dừng lại: dọn giường, rửa bát, lau dọn nhà cửa, nuôi dạy con cái cho đến khi chúng trưởng thành…
Một ngày nghỉ không chỉ giúp vợ tôi thoải mái hơn, mà còn ảnh hưởng tích cực đến cả Hội Thánh nữa.
Ê-sai 1:13-14 chép rằng:
“Đừng tiếp tục đem tế lễ chay vô ích đến nữa! Ta ghê tởm trầm hương, lễ hội trăng mới, ngày sa-bát và các cuộc nhóm họp khác… Ta chán ghét các lễ hội trăng mới và những lễ hội định kỳ của các ngươi. Các lễ hội ấy trở thành gánh nặng cho Ta, Ta mệt mỏi mà mang chúng.”
Tôi đã giảm bớt một số cuộc họp hàng tuần, và chuyển cuộc họp ban chấp sự từ sáng Chúa Nhật sau giờ nhóm sang chiều Chúa Nhật để mọi người có thể có thời gian nghỉ ngơi và vui chơi với gia đình, bạn bè.
Tuy nhiên, có nhiều người không chịu lắng nghe tiếng Chúa khuyên dạy. Ví dụ điển hình là một người bạn của tôi, anh ấy tên là Jim. Jim cũng là một mục sư, và đang trong giai đoạn kiệt sức. Thế là anh ấy bị nhồi máu cơ tim khi mới ngoài 40 tuổi. Trong cơn hôn mê, Jim cảm thấy rằng Chúa đang quở trách anh: “Ta đang lấy lại tất cả những ngày nghỉ mà con nợ Ta!” Jim đã ăn năn và Chúa đã chữa lành cho anh ấy.
Hãy theo gương Đức Chúa Jêsus, bước vào chốn nghỉ ngơi trong Ngài!
Thi Thiên 23:2 nói với chúng ta: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” Và trong Mác 6:31-32, Đức Chúa Jêsus phán: “Các con hãy đi tẽ vào nơi thanh vắng, nghỉ ngơi một lúc.” Vì kẻ qua người lại quá đông, nên Ngài và sứ đồ không có thì giờ để ăn. Vậy, Thầy trò cùng xuống thuyền đi tẽ vào nơi thanh vắng.”
Chúng ta cần dành thời gian cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta không bị kiệt sức, căng thẳng quá mức, trầm cảm hay lo âu. Quan trọng hơn nữa, chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa. Nếu không lắng nghe và không dành thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, và có thể chúng ta sẽ gặp phải những hậu quả nghiêm trọng.
Đừng để đến khi sức khỏe sa sút mới nhận ra vấn đề này. Thay vì vậy, hãy tiếp nhận lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 4:9-11: “Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa của con, trong thế giới này đầy bận rộn và lo toan này, con dễ quên mất tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi trong Ngài. Có nhiều lúc con quá chú tâm vào công việc mà quên mất rằng Ngài là chốn an nghỉ của con! Xin Chúa giúp con biết dành thời gian tĩnh lặng, để con có thể lắng nghe tiếng Ngài và tương giao với Ngài. Xin dạy con học cách nghỉ ngơi thật sự trong Chúa, để mỗi ngày con sống đều đầy ắp sự bình an và sức sống Ngài ban. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, đã bao lâu rồi bạn chưa dành thời gian để thật sự nghỉ ngơi, yên tĩnh trong sự bình an của Chúa? Một ngày nghỉ của bạn sẽ không khiến trái đất ngừng quay đâu! Vì vậy, đừng quá lo lắng để rồi ép mình vào làm việc quá sức, vì Chúa có cách để lo liệu cho bạn mọi điều. Bạn chỉ cần tin cậy và nghỉ an trong vòng tay yên bình của Cha, để Ngài phục hồi bạn về cả thể chất lẫn tâm linh, và tiếp thêm cho bạn nguồn sức thiêng tươi mới tuyệt vời.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận