Có những lúc, sự thỏa hiệp không bắt đầu bằng một tội lỗi lớn, mà chỉ bằng mong muốn “đừng khác người”, “đừng làm mất lòng ai”. Nhưng chính từ những thỏa hiệp nhỏ ấy, tấm lòng con người dần rời xa lẽ thật. Và đôi khi, điều khó nhất của người theo Chúa không phải là bước đi một mình, mà là sự can đảm để không đứng chung với điều sai trật, cho dù quyết định ấy có đơn độc đi chăng nữa.

Hôm nay, 08/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề SỐNG KHÔNG THỎA HIỆP.

“Phước cho người không đi theo kế của kẻ gian ác, không đứng chung đường với phường tội lỗi, không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Chúa, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” (Thi Thiên 1:1-2)

Lướt nhìn dòng tin tức trong tờ báo trên bàn, Tờ Nhật báo địa phương của người bản xứ làm tôi thật tò mò chồm người cầm lấy tờ báo. Bài viết ngắn về cuộc đời của một người đàn ông Việt Nam, đầy những lầm lỡ và sai trật, đang cố gắng sửa sai những tháng ngày còn lại tại Hoping Center, một tổ chức của Giáo hội Tin Lành giúp đỡ cho những người muốn làm lại cuộc đời. Thoáng thấy bóng bà mục sư bước qua, cảm động tôi đưa cô xem tấm hình người đàn ông chụp cùng với ban nhạc, “Người Việt mình nè cô, cô biết người này chứ?”. Với gương mặt hơi ngạc nhiên cô liếc nhìn tấm hình rồi nhìn tôi, thận trọng đáp: “Chồng của chị Hoa hội thánh mình đó cô.”

Mới tham dự với hội thánh người Việt của địa phương vài tuần nay, nhưng tôi đã nhớ ngay chị Hoa với nụ cười dễ mến, niềm nở thân mật với tôi ngay từ những ngày đầu bỡ ngỡ. Tôi nhanh nhảu “Ô, vậy mình giữ tờ báo này đưa cho chị Hoa đọc, chắc chị ấy sẽ vui lắm”. Chưa kịp nói hết ý, tôi bỗng im bặt khi nhìn thấy bà mục sư lắc đầu lia lịa, “Có lẽ giai đoạn này chị Hoa cần được yên tĩnh. Rất là khó khăn để cho chị ấy vượt qua mọi sự và được ổn như ngày nay”.

Nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc tột đỉnh của tôi, bà mục sư trầm giọng khẽ nói tiếp: “Năm lần bảy lượt trong nhiều năm, chị ấy chao đảo giữa tuyệt vọng và hy vọng, dù rất mong manh. Lần cuối khi anh ấy ôm hết số tiền chính phủ trợ giúp cho chương trình học thần học, bỏ trường, bỏ nhà ra đi không một lời, bặt tin cho đến giờ. Hai mẹ con chị ấy chỉ mới gượng ổn gần đây thôi!”

Nhìn lại tấm hình của “anh” – nhân vật trong bài báo, tôi cúi đầu nhớ lại Lời Chúa nghiêm khắc nhắc nhở, và bối rối nghĩ đến câu chuyện của Sa-phi-ra.

Sách Công vụ Các Sứ đồ ghi chép lại sự giáng lâm đầy năng quyền của Đức Thánh Linh, Thần của Đức Chúa Trời. Trong khi sự phục sinh của Chúa Jêsus đã rúng động cả xứ và phục hồi niềm tin cho các môn đệ tin theo Ngài… Thì, lời dặn dò trước về sự thăng thiên của Chúa Jêsus lại liên tục khuấy động các sứ đồ. Và rồi, trong ngày lễ Ngũ Tuần, cả thành Giê-ru-sa-lem rúng động bởi sự giáng lâm đầy năng quyền của Thần của Đức Chúa Trời.

Hội Thánh đầu tiên hình thành trong sự nhận biết và vâng phục quyền điều khiển của Đức Thánh Linh.

“Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép mầu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản, của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người.” (Công vụ 2:43-45)

Giữa bối cảnh phước hạnh đó, câu chuyện của vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra được ghi lại: “Nhưng một người tên là A-na-nia, với vợ là Sa-phi-ra, bán một miếng đất của họ, và giữ lại một phần tiền; vợ ông biết rõ điều đó, đoạn ông đem số tiền còn lại đặt nơi chân các sứ đồ.” (Công vụ 5:1-2)

Hậu quả của sự lừa dối này là cái chết thảm khốc của A-na-nia, và sau đó là Sa-phi-ra. Năng quyền của Đức Thánh Linh trên Phi-e-rơ đã tỏ bày Đức Chúa Trời mà dân sự đang thờ phượng là Đấng gớm ghiếc sự dối trá như trong Châm ngôn 12:22 có chép: “Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va”.

Đức Chúa Trời đã không xem trọng số lượng của lễ dâng hiến. Ngài xem trọng tấm lòng trọn vẹn dành cho Ngài. “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” A-na-nia và Sa-phi-ra đã thỏa hiệp xem thường Thánh Linh Chúa, ông bà đã chọn giá trị mà loài người xem trọng, đồng mưu với nhau nói dối, lừa gạt các sứ đồ để đạt được danh tiếng hay sự tôn trọng của con người.

Ngày nay, có những điều Cơ Đốc nhân rất dễ dàng thỏa hiệp vì nghĩ rằng đó chỉ là “chuyện nhỏ”. Chúng ta có thể thỏa hiệp trong sự trung thực để bảo vệ lợi ích cá nhân; thỏa hiệp trong cách sử dụng thời gian, đặt công việc, giải trí hay các mối quan hệ lên trên sự thờ phượng Chúa; thỏa hiệp với những nội dung thiếu thánh sạch mà mình xem hằng ngày; hoặc thỏa hiệp bằng cách im lặng trước điều sai trật chỉ vì sợ mất lòng người khác. Có khi chúng ta vẫn đi nhóm đều đặn, vẫn phục vụ, nhưng lòng lại dần nguội lạnh và sống theo tiêu chuẩn của thế gian nhiều hơn là theo Lời Chúa. Thế gian hôm nay luôn cổ vũ cho sự “linh hoạt”, “dễ hòa nhập” hay “không cực đoan”, nhưng nhiều khi đó lại chính là áp lực khiến người tin Chúa đánh mất ranh giới thuộc linh của mình. Đức Chúa Trời không tìm kiếm những con người hoàn hảo, nhưng Ngài kêu gọi những tấm lòng chân thật, dám sống ngay thẳng và không thỏa hiệp với tội lỗi, dù phải bước đi một mình giữa đám đông.

Sự nghiêm khắc thánh khiết của Chúa trên vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra đã không làm lu mờ tình yêu và sự nhơn từ của Ngài trong câu chuyện của gia đình chị Hoa. Nhiều tháng sau đó, nghe tin anh ra đi sau cơn đột quỵ trong khi đang tập dợt với ban thờ phượng của Hoping Center, tôi cảm biết sự nhân từ của Chúa khi đã kéo anh kịp quay về bên Ngài trong những ngày tháng cuối cùng.

Đức Thánh Linh năng quyền không chỉ bày tỏ cho chúng ta hậu quả nghiêm trọng của hành động thỏa hiệp trong sai trật như Sa-phi-ra, nhưng hơn hết, Ngài đến để giúp đỡ. Ngài đã theo đuổi chăm sóc hai mẹ con chị Hoa qua Hội Thánh Ngài và ban năng lực sống ngay thẳng với lời Đức Chúa Trời khi chị chọn không thỏa hiệp với chồng trong việc sai trái.

Lời Chúa trong Thi Thiên 1:1-2 có chép: “Phước cho người không đi theo kế của kẻ gian ác, không đứng chung đường với phường tội lỗi, không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Chúa, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” (Thi thiên 1:1-2)

Và Chúa cũng không để chúng ta phải tự mình cố gắng, tự mình nỗ lực sống công chính, không thỏa hiệp với những điều sai trật. Ngài đã chuẩn bị và ban Đức Thánh Linh ở cùng mỗi chúng ta, để ban năng lực, và dẫn dắt chúng ta như Jêsus đã phán: “Nhưng Ðấng An Ủi, Ðức Thánh Linh, Ðấng Cha nhân danh Ta phái đến, sẽ dạy các ngươi mọi sự và sẽ làm các ngươi nhớ lại mọi điều Ta đã nói với các ngươi.” (Giăng 14:26.)

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, là Cha rất yêu dấu của con, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con Lời Ngài trong Kinh Thánh. Tạ ơn Chúa vì Ngài không để chúng con “mồ côi”, nhưng ban Đức Thánh Linh hằng ở với con luôn. Cảm ơn Chúa Thánh Linh, Đấng nhìn thấy nơi sâu thẳm của tấm lòng con. Xin ban con năng lực, và lòng can đảm chọn không thỏa hiệp trong sự sai trái, nhưng bước đi trong ánh sáng lẽ thật của Lời Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, con đường hẹp theo Chúa có những lúc vì không thỏa hiệp, chúng ta phải bước đi một mình, chọn sống với những gì Đức Chúa Trời xem trọng. Những điều tưởng chừng như không mang lại giá trị vật chất hay sự thoải mái như: giữ ngày nghỉ để thờ phượng Chúa, dâng hiến thì giờ, tiền bạc như Lời Chúa dạy, sống ngay thẳng, cẩn thận từng bước với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong từng lời nói và thái độ, với sự nhận thức rằng Đức Chúa Trời là Đấng nhìn thấy trong lòng. Hãy mạnh mẽ và can đảm, trước hết tra xét tấm lòng mình, để rồi hiệp lòng cùng nhau trong sự khôn ngoan, tỉnh thức, cầu nguyện cho nhau, vì biết rằng ngày Chúa gần rồi, như Ngài đã phán: “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” (Khải Huyền 22:12)

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này