Có những vết sẹo trong quá khứ in dấu đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến chúng ta run rẩy. Đã bao lần bạn cứ tự dằn vặt mình trong những sai lầm cũ, cứ ám ảnh mãi về những năm tháng lầm đường lạc lối? Bạn và tôi dễ quên mất rằng, bản thân chúng ta không được định nghĩa bởi tội lỗi cũ, mà bằng ân điển của Đấng đã chuộc mình. Dù chúng ta từng đi xa đến đâu, Ngài vẫn đang đứng đó, gọi đích danh chúng ta trở về với Ngài.
Hôm nay, ngày 08/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Carolyn Fraiser qua chủ đề ĐƯỢC CỨU BỞI TÌNH YÊU THƯƠNG
“Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta.” (Ê-sai 43:1)
“Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta. Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con” (Ê-sai 43:1-3)
Khi đang quỳ gối trong sự hiện diện của Chúa, tôi bật khóc, những giọt nước mắt vỡ òa như thể đã dồn nén từ rất lâu rồi. Sau bao năm cố gắng tự mình nắm quyền kiểm soát mọi thứ, cuối cùng tôi cũng nhận ra con đường mình tự chọn chỉ dẫn đến ngõ cụt. Tôi quyết định buông tay, hoàn toàn đầu phục trước ân điển của Cứu Chúa Jêsus. Vậy mà, mặc cảm tội lỗi vẫn cứ bủa vây. Tôi đã lầm lạc, cứng lòng, thậm chí có những lúc nghi ngờ cả tình yêu của Chúa, rồi chẳng ít lần oán trách và giận dữ trước mặt Ngài.
Tôi rùng mình khi nhớ lại những bài học Kinh Thánh thời thơ ấu. Tôi cảm thấy mình thật thất bại khi đã lãng phí biết bao năm tháng quẩn quanh trong sự bội nghịch. Trong lòng tôi lúc ấy, Chúa hẳn phải thất vọng về tôi lắm, và tôi thì mù mờ chẳng biết làm sao để cứu vãn. Tôi cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Liệu Chúa có thực sự đón nhận tôi trở lại gia đình của Ngài không? Liệu Ngài có thể dùng một người đã vấy bẩn như tôi? Tấm lòng tôi, và cả mối liên hệ giữa tôi với Chúa, cần một sự chữa lành sâu sắc hơn bao giờ hết.
Cho đến một ngày, tôi bắt gặp câu Kinh Thánh đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận về ơn cứu rỗi: “Ngài … giải cứu con vì Ngài yêu thích con.” (Thi Thiên 18:19).
Ban đầu, cái tâm trí đầy khiếm khuyết của tôi thật khó lòng tin được rằng Đấng Tạo Hóa uy nghi lại có thể “yêu thích” một tội nhân như mình. Nhưng rồi, Thánh Linh đã soi sáng để tôi thấy được chân lý: tình yêu thương của Ngài không phải là phần thưởng sau khi tôi được cứu, hay khi tôi bắt đầu hăng hái phục vụ Ngài. Ngài giải cứu tôi, đơn giản vì Ngài yêu thích tôi. Không có bất kỳ thành tích hay nỗ lực nào có thể “mua chuộc” được tình yêu ấy, bởi ân điển Ngài vốn dĩ đã ở đó từ trước vô cùng. Chính nhận thức đó đã trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa tự do thực sự cho linh hồn tôi.
Sứ đồ Phao-lô cũng xác quyết lẽ thật này trong Rô-ma 5:8: “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” Chúa yêu thương bạn và tôi ngay tại nơi chúng ta đang đứng, ngay trong chính tình trạng hiện tại của chúng ta. Dĩ nhiên, Chúa luôn kêu gọi chúng ta bước theo Ngài và ngày càng hiểu biết Ngài hơn, nhưng đó là hành trình để lòng yêu mến của chính chúng ta dành cho Chúa trở nên sâu sắc hơn. Còn tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta vốn đã ở mức trọn vẹn nhất rồi, và điều đó thì chẳng bao giờ thay đổi.
Chương 43 của sách Ê-sai giống như một “bức thư tình” tuyệt đẹp mà Đức Chúa Trời gửi đến cho dân Y-sơ-ra-ên ngày trước, và cũng gửi cho cả mỗi chúng ta – những người đang bước đi theo Cứu Chúa Jêsus hôm nay. Đó là lời hứa chắc chắn về sự hiện diện và bảo vệ của Ngài trên cuộc đời chúng ta, bất kể lúc này chúng ta có đang phải băng qua cơn sóng dữ nào đi chăng nữa.
“Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa của con.” (Ê-sai 43:2-3)
Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Chúng ta có thể lạc lối, có thể vấp ngã. Đức tin đôi khi chao đảo, lòng người đôi lúc nổi sóng giận hờn, nhưng tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta chưa bao giờ phai nhạt, bởi chúng ta vốn là bảo vật trong mắt Ngài. Đó là lời hứa vững bền mà chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy.
Cầu nguyện: Lạy Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu vĩnh cửu không bao giờ cạn vơi. Xin giúp con biết đón nhận tình yêu ấy, thấu hiểu rằng con được Ngài trân quý dường nào. Con không cần phải gồng mình lên để xứng đáng với tình yêu thương của Ngài, và cũng chẳng điều gì có thể tách rời con khỏi tình yêu thương ấy. Nguyện con sống lan tỏa ân điển này đến với những người con gặp gỡ trên đường đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, xin hãy luôn ghi nhớ lẽ thật này: Chúa thương xót bạn vì bạn là con cái yêu dấu của Ngài. Những lần vấp ngã chẳng thể định nghĩa con người bạn, cũng chẳng thể làm tình yêu thương Chúa dành cho bạn vơi đi chút nào. Vậy nên, đừng tự dày vò chính mình thêm nữa. Hãy mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu thương của Chúa, để Ngài chữa lành tấm lòng bạn. Ơn tha thứ của Ngài lớn hơn mọi sai lầm mà bạn từng mắc phải, và những vết sẹo cũ ấy sẽ trở thành minh chứng cho một cuộc đời được phục hồi bởi tình yêu thương.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận