Ai trong chúng ta chưa từng trải qua tổn thương, đau đớn? Có những vết thương trong quá khứ giống như sợi dây trói vô hình, cứ ghì chặt chúng ta xuống, khiến đôi chân chẳng thể nào đứng lên bước tiếp. Chúng ta cố quên đi nhưng ký ức lại quay về, chúng ta muốn mạnh mẽ nhưng nỗi sợ và sự hoài nghi lại níu giữ. Chính những đau thương ấy khiến nhiều người chấp nhận dừng lại, chìm trong mệt mỏi và tuyệt vọng suốt cả đời. Nhưng Chúa không muốn chúng ta mãi bị cầm tù trong quá khứ. Ngài đến để bẻ gãy mọi xiềng xích, để chữa lành và ban cho chúng ta một khởi đầu mới.

Hôm nay, ngày 08/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Wally Odum qua chủ đề KHÓC CHO ĐẾN BAO GIỜ?

“Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Con than khóc về chuyện Sau-lơ cho đến bao giờ?” (1 Sa-mu-ên 16:1)

Ai cũng mong đời sống cứ êm ả, mọi việc trôi chảy như mình mong muốn. Nhưng thực tế lại khác: có những lúc khó khăn ập đến khiến chúng ta ngã quỵ, chẳng còn sức mà bước tiếp. Nếu cứ để những nỗi đau ấy níu kéo, chúng sẽ giam hãm chúng ta trong quá khứ và ngăn cản chúng ta bước tiếp.

Tiên tri Sa-mu-ên là người đã xức dầu cho Sau-lơ trở thành vị vua đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên. Ông yêu mến Sau-lơ, đặt niềm hy vọng nơi và tin rằng Sau-lơ sẽ là câu trả lời của Chúa cho dân tộc. Nhưng rồi Sau-lơ bội tín, và Chúa đã chọn Đa-vít thay thế. Cú sốc ấy làm Sa-mu-ên đau đớn khôn nguôi, đến mức ông như gục ngã, chẳng biết phải đi tiếp thế nào. Chỉ khi Chúa lên tiếng, ông mới chợt bừng tỉnh – và chính lời nhắc nhở đó trở thành bài học quý báu cho tất cả chúng ta khi phải đối diện với những vết thương lòng.

“Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Con than khóc về chuyện Sau-lơ cho đến bao giờ? Ta đã từ bỏ nó, không cho làm vua Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng và lên đường. Ta sai con đến gặp Gie-sê, người Bết-lê-hem, vì Ta đã chọn một người trong các con trai của ông ấy làm vua” (1 Sa-mu-ên 16:1).

Câu hỏi của Chúa: “Con còn than khóc đến bao giờ?” không có nghĩa là Ngài cấm chúng ta bày tỏ cảm xúc. Nhưng đó là một lời nhắc nhở rằng Chúa không muốn chúng ta chìm đắm trong nỗi buồn vô tận. Sa-mu-ên đau lòng như vậy là bởi ông thật sự yêu mến Sau-lơ. Và dẫu câu chuyện của Sau-lơ kết thúc trong buồn thảm, chúng ta đừng quên rằng lúc khởi đầu ông đã từng rất khiêm nhường. Chính Sa-mu-ên từng nhắc nhở Sau-lơ rằng:

“Sa-mu-ên nói: “Lúc vua còn thấy mình thấp hèn, chẳng phải vua đã trở nên người đứng đầu của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên sao? Chẳng phải Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho vua cai trị Y-sơ-ra-ên sao?”(1 Sa-mu-ên 15:17).

Khi bị tổn thương bởi chính người mình yêu mến, thì nỗi đau lại càng nhân lên gấp bội. Tình cảm mà Sa-mu-ên dành cho Sau-lơ khiến ông càng thêm xót xa, và qua những lời Chúa phán, chúng ta thấy ông thật sự suy sụp trước biến cố ấy. Nhưng Chúa muốn Sa-mu-ên – cũng như chính chúng ta – nhận biết một điều: kế hoạch của Ngài không bao giờ bị phá vỡ chỉ vì quyết định sai lầm của một con người. Tiếng phán của Ngài ngày ấy vẫn vang vọng cho đến hôm nay: “Hãy lau nước mắt đi, và tiếp tục bước tới.”

Mục sư G. Campbell Morgan từng nói một câu rất sâu sắc: khi đối diện với khủng hoảng, cách chúng ta phản ứng sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta chọn nhìn nhận nan đề trong sự soi sáng của Đức Chúa Trời, hay chỉ nhìn thấy Ngài cách mờ nhạt dưới cái bóng của nan đề. Cho dù chúng ta có trải qua đau thương thế nào đi nữa, thì chân lý vẫn không bao giờ thay đổi: Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, và Ngài luôn luôn có quyền năng đem chúng ta đến chỗ chiến thắng.

Nếu cứ mắc kẹt trong quá khứ, chúng ta sẽ dần đánh mất tầm nhìn về tương lai. Những biến cố đau thương có thể làm chùn bước và cản trở chương trình Chúa đã định cho đời sống mình. Thế nên, điều cần thiết là phải can đảm bước tiếp. Ai trong chúng ta chưa từng bị tổn thương? Tất cả đều đã trải qua những giọt nước mắt cay đắng. Thế nhưng Chúa không muốn chúng ta dừng lại ở nỗi đau ấy. Ngài kêu gọi chúng ta lau khô nước mắt, đứng dậy và tiếp tục đi tới.

Dù trong lúc đau buồn, điều này nghe có vẻ thật khó chấp nhận, nhưng có lẽ lời khuyên quý giá nhất chính là: “Con còn than khóc đến bao giờ? Hãy đứng dậy và bước tiếp.” Chúng ta sẽ không thể nào bước tiếp nếu cứ để quá khứ giữ chặt mình lại. Nhưng Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho tương lai, và Ngài mong chúng ta nắm lấy tay Ngài để tiến vào tương lai đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu của con! Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn hiện diện, ngay cả trong những khoảnh khắc con cảm thấy yếu đuối, gục ngã. Con thừa nhận rằng nhiều lúc con vẫn bị quá khứ níu giữ, những vết thương và mất mát cứ mãi kéo con chùng xuống. Xin Ngài bẻ gãy mọi xiềng xích trong lòng con, xoa dịu những nỗi đau vẫn còn âm ỉ, và ban cho con sức mạnh để đứng dậy bước tiếp. Xin giúp con hết lòng tin cậy, giữ lòng hy vọng nơi Chúa và can đảm đi theo chương trình tốt đẹp Ngài dành riêng cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có lẽ bạn cũng đang cố gắng vượt qua nỗi đau trong quá khứ, những cay đắng ghì chặt không cho bạn bước tiếp. Nhưng đừng quên, câu chuyện của bạn chưa kết thúc ở đây. Vẫn còn những trang mới mà Chúa muốn viết nên, những con đường mới Ngài muốn bạn bước đi. Và nếu hôm nay bạn cảm thấy yếu đuối, hãy cứ đặt tay mình trong tay Ngài. Xin đừng để quá khứ đầy đau thương quyết định tương lai của bạn, bởi vì tương lai thực sự thuộc về những điều tuyệt vời mà Chúa đã sắm sẵn cho bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này