Trong đời sống, có những tình huống buộc chúng ta phải lựa chọn đứng về một phía nào đó, chẳng hạn như trong một trận đấu thể thao hay một cuộc thi. Tuy nhiên, đó chỉ là những lựa chọn mang tính tạm thời. Mỗi người trong chúng ta còn phải đối diện với câu hỏi quan trọng hơn, là sẽ lựa chọn đứng về phía nào trong cõi đời đời của mình. Trong những tình huống như thế, bạn đã có sẵn sàng câu trả lời cho mình chưa?

Hôm nay, ngày 09/02/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Shadia Hrichi qua chủ đề BẠN ĐỨNG PHÍA NÀO?

“Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.” (I Cô-rinh-tô 15:57)

Tại Hoa Kỳ, trước khi diễn ra trận chung kết giải bóng bầu dục, không khí háo hức có thể thấy ở khắp mọi nơi. Người ta mặc áo đội bóng mình yêu thích, từ mạng xã hội cho đến các bản tin thời sự đều rộn ràng bàn tán. Ở chỗ làm, ngoài đường, thậm chí trong nhà thờ cũng nghe nhắc đến trận đấu sắp tới. Nhiều gia đình chuẩn bị sẵn chỗ xem ở nhà, còn siêu thị thì đông nghẹt vì ai cũng tranh thủ mua đồ ăn, nước uống cho dịp đặc biệt này.

Thú thật thì tôi không phải là người yêu thể thao. Tôi không rành các đội bóng hay những cầu thủ nổi tiếng. Nhưng có một điều tôi nhận ra là cảm giác mong chờ chiến thắng rất dễ lan tỏa. Ngay cả những người không theo dõi thể thao cũng có thể bị cuốn vào bầu không khí ấy. Tại sao vậy? Có lẽ vì bản chất của con người chúng ta là khao khát chiến thắng.

Khi trận chung kết đến gần, người hâm mộ của cả hai đội đều tin rằng đội của mình sẽ thắng. Nhưng chỉ khi nào trận đấu kết thúc, người ta mới biết kết quả. Nhiều người đặt niềm tin của mình vào một đội bóng, nhưng khi đội bóng ấy thua cuộc, họ lại rơi vào thất vọng.

Trong đời sống, ai rồi cũng sẽ đối diện với một thời điểm vô cùng quan trọng, đó là khi chúng ta phải trả lời câu hỏi về số phận đời đời của mình. Số phận ấy sẽ như thế nào tùy thuộc vào “phía” mà chúng ta đang đứng. Chúng ta sẽ chọn đứng về phía Chúa Jêsus hay thế gian, chọn sự sống hay sự chết, chọn chiến thắng hay thất bại? Chúng ta có thể biết rất rõ ngày giờ của một trận đấu, nhưng không ai trong chúng ta biết khi nào mình sẽ đứng trước mặt Chúa và đối diện với cõi đời đời. Chính vì vậy, sự lựa chọn là không thể trì hoãn. Ngay hôm nay, chúng ta cần quyết định đứng về phía chiến thắng, tức là Chúa Jêsus.

Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Jêsus là Đấng Chiến Thắng. Bất cứ ai tiếp nhận Ngài thì sẽ được cứu và hưởng sự sống đời đời: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Khi nhìn vào thập tự giá, lúc Chúa Jêsus bị đóng đinh, mọi sự dường như đã thất bại. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, và trong sự phục sinh vinh hiển, Ngài đã chiến thắng kẻ thù cuối cùng, tức là sự chết.

“Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.” (I Cô-rinh-tô 15:55-57)

Sứ đồ Phao-lô đã cho biết sự chết bắt nguồn từ tội lỗi, và luật pháp làm cho tội lỗi trở nên rõ ràng hơn. Luật pháp vốn dĩ không thể cứu được con người. Nếu chỉ nhờ vào nỗ lực và sự công chính của bản thân, chúng ta không có hy vọng chiến thắng nào. Nhưng Đức Chúa Trời đã hành động khi Ngài ban Chúa Jêsus cho chúng ta. Qua sự chết và sống lại của Chúa Jêsus, quyền lực của sự chết bị phá tan, và chúng ta được đắc thắng. Chính vì đó mà sứ đồ Phao-lô đã rất vui mừng mà nói rằng: “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng…”

Vì vậy, câu hỏi dành cho mỗi người hôm nay là bạn đang đứng ở phía nào, và bạn đã sẵn sàng để đứng cùng một phía với Chúa Jêsus hay chưa?

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì con thuộc về Ngài, vì con được cứu không nhờ vào công sức hay nỗ lực riêng, nhưng hoàn toàn nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Xin cho con cảm nhận được tình yêu cao sâu của Ngài để quyết tâm đứng về phía Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Xin Chúa dẫn dắt con trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động để con có thể bày tỏ rằng con thuộc về Ngài cho mọi người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mỗi ngày trôi qua, từng lựa chọn, từng suy nghĩ, từng hành động của chúng ta đều đang bày tỏ rằng chúng ta đang đứng về phía nào. Giữa thế gian đầy dẫy cám dỗ, Lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy can đảm đứng về Chúa Jêsus, đứng về những gì đúng đắn, công chính và thánh khiết, chứ không phải những gì thuộc về tội lỗi và xác thịt. Nguyện mỗi chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng của Chúa Jêsus khi chọn bước đi trong mối tương giao với Ngài mỗi ngày.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này