Có bao giờ bạn ngước nhìn bầu trời đầy sao, tự hỏi ai là Đấng đã tạo dựng nên mọi khung cảnh huy hoàng đó chưa? Từ những dãy núi hùng vĩ đến những cánh đồng rực rỡ sắc hoa, từ ngọn gió mát lành đến cơn mưa tưới mát cỏ cây – tất cả đều là tác phẩm của Đức Chúa Trời vĩ đại. Nhưng, điều tuyệt vời nhất đó là: Ngài đã gọi chính chúng ta là “công trình của tay Ngài” – là tuyệt tác của Ngài. Chúng ta được Chúa tạo dựng để bày tỏ vinh quang Ngài.

Hôm nay, ngày 09/02/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Cathy Irvin qua chủ đề BÀY TỎ VINH QUANG.

“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10)

Ôi, sự vĩ đại của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu làm sao! Vương quốc thiên đàng của Ngài rực rỡ và lộng lẫy đến mức không lời nào có thể diễn tả được. Bạn có bao giờ suy ngẫm xem, giữa muôn vàn thiên thể, hàng tỷ những vì sao lấp lánh, và trái đất với những ngọn đồi xanh mướt, thung lũng sâu thẳm, và những đỉnh núi chạm mây, tại sao Đức Chúa Trời lại gọi những người công chính là kiệt tác tuyệt vời nhất của Ngài? Bởi vì người công bình là bức tranh sống động bày tỏ vinh quang Ngài.

Chúa muốn phô bày ánh sáng rực rỡ và vẻ đẹp vô hạn của Ngài – thứ ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn và tập trung mọi sự kính sợ. Sự hiện diện của Ngài luôn vượt trội, xa hơn mọi mong đợi. Vinh quang Chúa thật sự rạng rỡ, tráng lệ và huy hoàng! Thế nên, chẳng phải chúng ta cũng nên mang ánh sáng ấy đến với thế giới đang khao khát, tìm kiếm một điều gì đó vĩ đại hơn hay sao?

Mỗi lần đi xem pháo hoa, bạn có nghe thấy những tiếng xuýt xoa “ồ”, “à” đầy thích thú từ đám đông không? Bạn có tự hỏi, màn trình diễn pháo hoa năm nay liệu có hoành tráng và đẹp mắt hơn năm trước không? Có một cảm giác thật cuốn hút khi ngắm nhìn những sắc màu rực rỡ và hoa văn độc đáo thắp sáng cả bầu trời – một cảnh tượng khiến người ta ngỡ ngàng.

Vậy thì hãy thử hình dung Vua của các vua, Chúa của các chúa, Đấng Tạo Hóa của trời và đất, đã dùng bàn tay khéo léo toàn năng để vẽ nên một bức tranh còn ngoạn mục hơn thế nữa. Ngài rải những vì sao lấp lánh khắp bầu trời đêm, tạo ra mặt trời để sưởi ấm và chiếu sáng ban ngày, đưa gió đến làm dịu mát và mưa để tưới tắm cho cỏ cây, làm nở ra muôn hoa rực rỡ, cho cả thế giới ngập tràn sắc màu sống động.

Hãy thử tưởng tượng xem: chính Đức Chúa Trời vĩ đại ấy đang nói rằng Ngài muốn trao cho chúng ta sự giàu có vô tận từ vương quốc của Ngài, rằng chúng ta có thể sống mãi mãi với Ngài trong cõi đời đời. Điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, cho bạn và tôi.

Ngoài kia, có biết bao người đang chìm trong tuyệt vọng. Họ đau buồn vì những hoàn cảnh khó khăn và khao khát một điều gì đó lớn lao hơn, hay có chăng chỉ là một phép màu để níu giữ hy vọng. Trong khi ấy, vị Vua quyền năng của cả vũ trụ đang dang rộng vòng tay, sẵn sàng đón nhận những linh hồn lạc lối bước vào vương quốc của Ngài.

Chúa hứa sẽ làm điều này, như lời được chép trong Ê-sai 61:3:

“Để ban mão hoa cho những kẻ khóc than ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ. Họ sẽ được gọi là cây công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng Tạo Hóa vĩ đại, con cảm ơn Ngài vì đã tạo dựng nên con cách đáng sợ lạ lùng và Ngài gọi con là công trình của tay Ngài. Xin Chúa nhắc nhở con mỗi ngày về giá trị tuyệt vời mà Ngài đã đặt trong con. Xin giúp con sống với lòng biết ơn, để ánh sáng của Ngài tỏa rạng qua cuộc đời con, hầu cho con trở thành một nhân chứng sống động cho sự vinh hiển Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, đừng để những lo toan hay tuyệt vọng trong cuộc sống hằng ngày làm lu mờ ánh sáng vinh quang của Đức Chúa Trời trong tâm hồn bạn. Hãy nhớ rằng Ngài luôn mở rộng vòng tay, sẵn sàng đón nhận và ban tặng cho bạn tất cả sự giàu có, bình an và vinh quang của vương quốc Ngài. Hãy chiêm ngưỡng và bước vào vùng ánh sáng của Ngài, để bạn tìm thấy niềm vui và sự chữa lành, rồi từ đó chính bạn sẽ trở thành tia sáng rực rỡ, lan tỏa hy vọng cho một thế giới đầy bóng tối. Hãy đứng lên và chiếu sáng sự vinh hiển Chúa, vì bạn là tuyệt tác của Ngài!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này