Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao Đức Chúa Jêsus không kêu gọi những người học thức hay có địa vị, mà lại chọn những nam rất đỗi bình thường làm môn đồ của Ngài? Có lẽ vì Đức Chúa Trời không tìm những con người nổi tiếng hay hoàn hảo, mà tìm những tấm lòng sẵn sàng vâng phục. Ngài dùng những người bình thường để bày tỏ quyền năng phi thường của Ngài. Ngày nay cũng vậy, Chúa vẫn đang dùng chính những con người rất đỗi giản dị, không ai ngờ tới để cứu giúp những linh hồn đang tuyệt vọng nhất giữa thế giới hỗn loạn này.

Hôm nay, ngày 09/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Mike Wolff qua chủ đề HIỆP LÒNG ĐỨNG LÊN VÌ DANH CHÚA

“Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Có con đây, xin Chúa sai con!” (Ê-sai 6:8)

Tôi đang tham gia một nhóm thông công đặc biệt: Nhóm nam giới Cơ Đốc. Nhóm chúng tôi tập hợp những người nam cùng nhau tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng tôi đã chứng kiến không ít sự kiện đáng kinh ngạc. Nhưng có một cuộc gặp gỡ đã đến ngoài mọi dự tính của tôi. Tôi đã gặp một người phụ nữ có đức tin kiên trì đến lạ lùng. Tôi xin gọi chị là Barbara.

Barbara đến với chúng tôi trong tình cảnh gần như cùng đường. Chị dẫn theo hai cậu con trai, chỉ với một mong mỏi rằng gia đình mình sẽ được chữa lành. Một cậu vào tham gia với nhóm tôi, còn cậu kia thì ngồi trong xe ngoài bãi đậu. Chắc cũng dễ hiểu thôi, vì ai mà hào hứng cho được khi phải gặp một nhóm “mấy ông chú” chuyên cầu nguyện?

Chồng của Barbara cả đời phải sống chung với bệnh hen suyễn nặng. Giờ đây, hai con trai chị cũng mang trong mình những căn bệnh dai dẳng: dị ứng thực phẩm nghiêm trọng, khiến Brad thường xuyên đau đầu, còn Jimmy thì lúc nào cũng bị ù tai. Thậm chí Brad còn nói với mẹ rằng cậu không muốn sống nữa. Khi Barbara kể câu chuyện ấy, tôi nhìn vào mắt Brad và thấy rõ một sự tuyệt vọng. Tôi phải cố lắm mới kìm được nước mắt. Cả nhóm tôi vội vàng dọn đồ ăn và cà phê đi chỗ khác khi nghe Barbara nói rằng chỉ cần mùi thôi cũng đủ khiến Brad phát bệnh.
Gia đình họ đã đi khắp nơi, từ các bác sĩ cho đến những phòng khám lớn. Không ai tìm ra câu trả lời. Tin rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chữa lành, họ cũng từng tìm đến những người nổi tiếng có ơn chữa lành. Nhưng Barbara không bỏ cuộc. Giống như người đàn bà góa trong dụ ngôn khi bà lay động vị quan án, đến nỗi ông thốt lên:

“Dù ta không sợ Trời cũng chẳng nể người, nhưng vì bà góa nầy quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình.” (Lu-ca 18:4-5)

Tương tự như vậy, chị Barbara cứ kiên trì gõ cửa, tin rằng rồi sẽ có ngày Chúa đáp lời. Có người hỏi chị rằng: tại sao sau tất cả mọi việc, chị lại tìm đến một nhóm những người nam rất bình thường như chúng tôi? Câu trả lời của bà khiến lòng tôi rung động. Chồng chị, anh Chuck, được Chúa thôi thúc và chỉ dẫn để đưa gia đình đến đây, để được mọi người hiệp lòng cầu nguyện. Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận rất rõ Thánh Linh xác chứng trong lòng mình: Đức Chúa Trời đang kêu gọi những con người không danh tiếng – những ngư phủ, người thu thuế mà Đức Chúa Jêsus từng gọi – người sẵn sàng đứng lên khi Ngài phán, để phục hồi Hội Thánh như thuở ban đầu. Thay vì những gương mặt nổi bật, Chúa tìm kiếm những người sẵn lòng hiệp một với nhau, thật lòng tìm kiếm Ngài và sẵn sàng vâng phục.

Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta quay trở lại với Hội Thánh mà Con Ngài đã bày tỏ. Ngài kêu gọi chúng ta bước ra khỏi một lối sống tôn giáo quá tiện nghi, an toàn; ra khỏi con đường quá nhiều tự do, quá ít thử thách – thứ khiến cho đức tin trở nên nguội lạnh. Ngài mời gọi chúng ta theo Cứu Chúa Jêsus ngay trong đời sống hằng ngày, trong gia đình, tại nơi làm việc, và cả khi chúng ta ngồi ở góc quán quen – để gây dựng lại một cộng đồng Cơ Đốc chân thật.

Chúng ta được kêu gọi trở thành những người nam của Đức Chúa Trời – điều mà những gia đình như chị Barbara đang tìm kiếm. Chúng ta phải trở thành những con người được biến đổi, sống thật với đức tin, và nhiệt thành yêu mến Chúa. Những tiện nghi của thế gian này, những thứ vốn nâng đỡ chúng ta suốt bao năm, đang dần bộc lộ giới hạn của nó. Đây mới chỉ là “khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ,” khi cơn đói khát dành cho Đức Chúa Jêsus Christ ngày càng lớn, còn những giải pháp mà thế gian đưa ra thì mãi luôn thất bại. Đức Thánh Linh sẽ dẫn những con người lạc lối và tuyệt vọng đi tìm một thế hệ mới sẵn sàng được Chúa sai đi.

Chúng tôi đã dành gần hai giờ để trò chuyện và cầu nguyện cùng Barbara và hai con trai bà. Sau khi cầu nguyện cho Barbara và Brad, cả nhóm ra bãi đậu xe, quây quanh Jimmy để cầu nguyện cho cậu. Tôi không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc hay quá kỳ vọng vào kết quả tức thì, nhưng khi rời khỏi đó, tôi thật sự trông mong ơn chữa lành – vì tôi tin rằng chúng tôi chính là nơi mà Chúa dẫn dắt gia đình ấy đến. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: gương mặt Brad đã sáng bừng lên một cách rõ rệt khi nghe về lẽ thật.

Chúng tôi biết ơn Chúa vì chị Barbara, vì tấm lòng can đảm hiếm có, và đức tin bền bỉ mà ngày nay không dễ gì gặp được. Chị đã nhắc tôi nhớ lại sứ mạng của mình: kêu gọi mọi người bước ra khỏi nếp sống tôn giáo hời hợt kiểu Lao-đi-xê, để trở nên những con người được biến đổi cho Hội Thánh mới của Ngài. Vị Quan Tòa vĩ đại vẫn đang tìm kiếm những con người không mấy danh tiếng, chỉ cần họ sẵn sàng thưa rằng: “Lạy Chúa, có con đây. Xin hãy sai con!” Những người rất đỗi bình thường ấy sẽ đem sự che chở và hy vọng đến cho những linh hồn lạc mất, giữa một thế giới đang chao đảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha yêu thương, dù con chỉ là một con người rất bình thường, xin Ngài thương dùng đời sống nhỏ bé của con để đem hy vọng, sự nâng đỡ và tình yêu thương Ngài đến cho những người đang mỏi mệt và tuyệt vọng. Xin dạy con biết tin cậy và vâng phục Ngài mỗi ngày, sẵn sàng cho mọi điều Ngài kêu gọi con thực hiện. Nguyện con luôn bước đi cùng anh chị em mình trong sự hiệp một, hằng ngày quỳ xuống cầu nguyện và nâng đỡ nhau bằng tình yêu Cha. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Đức Chúa Trời đang lắng nghe những lời cầu nguyện kiên trì. Và Ngài vẫn đang kêu gọi mỗi chúng ta bước ra khỏi nơi thoải mái của mình để dấn thân vào những chốn khó khăn, mang lại ánh sáng cho cộng đồng của mình. Khi chúng ta sẵn sàng quỳ xuống, hiệp một trong sự cầu nguyện, Chúa sẽ làm nên những việc vượt quá mọi điều chúng ta dám nghĩ đến. Nguyện xin Ngài ban cho mỗi chúng ta một tấm lòng bền đỗ, để tiếp tục gõ cửa, tiếp tục tin cậy, hiệp một, cầu nguyện và chờ đợi ngày Ngài hành động, đổi mới những tấm lòng tan vỡ quanh chúng ta.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này