Mến chào bạn, những người con đang tất bật giữa dòng đời, và những người mẹ đang lặng lẽ hy sinh. Có bao giờ bạn dừng lại để nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc của mẹ, hay chợt nhận ra những nếp nhăn đã hằn sâu hơn trên gương mặt ấy? Giữa áp lực của cơm áo gạo tiền, của những lo toan cuộc sống, đôi khi chúng ta xem sự hiện diện của mẹ là một điều hiển nhiên. Chúng ta dễ dàng nói lời cảm ơn với người lạ, nhưng lại “tiết kiệm” nụ cười với người phụ nữ đã trao cho mình sự sống. Có những người đang mang nỗi đau vì “muốn báo hiếu nhưng mẹ không còn”, và cũng có những người mẹ đang cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình vì sự vô tâm của con cái. Buổi sáng hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau dành ít phút tĩnh lặng để ôn lại tình mẹ thiêng liêng, để nhắc nhớ chính tấm lòng mình rằng: mẹ là ơn phước lớn lao vô cùng mà Chúa đã ban cho mình.

Hôm nay, ngày 09/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Cathy Irvin qua chủ đề CON YÊU MẸ!

“Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12)

Có tình yêu thương nào trên trần gian này sánh được với lòng mẹ? Khi chiêm nghiệm về những hy sinh thầm lặng người mẹ dành cho con cái, liệu có trang sách nào chép cho vừa, hay phải dùng cả nền trời trắng xóa mới kể hết ân tình?
Mẹ đã hy sinh tất cả: thời gian, giấc ngủ, và lắm khi là cả những bữa cơm chẳng hề trọn vẹn. Những giọt nước mắt lăn dài trong âm thầm, những sớm mai thức giấc khi trời còn chưa tỏ để lo toan vẹn toàn cho bao nhu cầu của gia đình. Từ việc quán xuyến cửa nhà, lo toan công việc, cho đến tỉ mỉ chuẩn bị từng bữa cơm canh nóng sốt cho gia đình… mẹ luôn hiện diện. Đặc biệt là những người bà, người cụ, dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn miệt mài chăm chút cho con cháu bằng một tình yêu vô điều kiện, chẳng nề hà công khó. Một ngày làm mẹ dường như kéo dài bất tận.

Điều gì đã khiến người mẹ trở nên tuyệt vời đến thế? Tôi tin quyết rằng, Đức Chúa Trời đã đặt để vào lòng người phụ nữ những “phẩm chất cao quý” đặc biệt. Ngài ban cho mẹ năng quyền để gói trọn mọi công khó vào hai mươi tư giờ ngắn ngủi mà chẳng ai khác có thể làm nổi. Ngài ban cho mẹ sức chịu đựng bền bỉ để đồng cam cộng khổ, xót xa trước những nỗi đau thân xác hay những tổn thương tâm hồn của con cái. Đó chính là tâm tình của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Đấng cảm thương mọi sự yếu đuối của chúng ta.

Mẹ lao khổ ngày đêm mà chẳng hề mong cầu phần thưởng thế gian. Vì vậy, trong thời điểm kỷ niệm Ngày Của Mẹ, mỗi chúng ta là những người được bao phủ bởi suối nguồn yêu thương và tấm lòng tận hiến ấy, cần phải bày tỏ lòng biết ơn chân thành: “Thưa mẹ, con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã và đang tiếp tục hy sinh cho chúng con.”

Dẫu rằng những hộp kẹo ngọt ngào, những đóa hoa tươi thắm, một tấm thiệp xinh đẹp, hay một bữa tối thịnh soạn… tất cả cũng chẳng thể nào bù đắp nổi những gì mẹ đã trao đi. Nhưng đó là “tấm lòng”, là sự bày tỏ để mẹ biết rằng mẹ không bao giờ bị lãng quên, và mẹ luôn được trân trọng. Đây là thời điểm để nói rằng: “Mẹ ơi, mẹ chính là điều quý nhất mà Chúa ban cho cuộc đời con.” Khi bạn tôn trọng mẹ, Đức Chúa Trời sẽ mỉm cười với bạn, vì bạn đang trân quý một trong những tạo vật quý giá nhất của Ngài.

Ai có thể sánh với tình yêu của mẹ? Thế gian này chẳng ai bằng, ngoại trừ tình yêu của cha – nhưng đó lại là một câu chuyện rất khác. Chỉ duy nhất tình yêu của Đức Chúa Trời mới là thước đo chân thực nhất để so sánh, bởi Ngài đã hy sinh chính Con Một của Ngài cho chúng ta.

Có thể trong ngày đặc biệt này, bạn đang cảm thấy cô đơn vì mẹ đã về yên nghỉ trong nước Chúa, hoặc có lẽ bạn đang khắc khoải đợi chờ thiên chức làm mẹ. Nếu vậy, hãy nắm lấy tay một người chị em, một người bạn, hãy tìm một ai đó để sẻ chia niềm vui theo cách riêng biệt nhất. Hoặc nếu bạn là một người mẹ đang phải ở một mình vì con cái ở xa, hãy nhớ rằng: Chúa yêu thương bạn, và Ngài luôn ở cùng bạn. Bạn không bao giờ đơn độc.

Trong mắt Đức Chúa Trời, người phụ nữ thật vô cùng quý giá. Bạn có giá trị và phẩm hạnh tuyệt vời. Nguyện xin Chúa khen ngợi những khó nhọc mà bạn đã đổ ra vì người khác, và đặc biệt là những gì bạn đã dự phần trong công việc Nhà Ngài.

Và mỗi chúng ta hãy luôn ghi nhớ Lời Chúa đã phán:

“Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.” (Xuất Ai Cập Ký 20:12)

“Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật.” (Ru-tơ 2:12)

Cầu nguyện: Kính lạy Cha ái từ, Ngài là nguồn cội của mọi tình yêu thương. Hôm nay con đến trước ngai vinh hiển để dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì đặc ân được có mẹ trong cuộc đời. Con xin Chúa tha thứ cho những lần con vô tâm, những lúc con buông lời nặng nề làm đau lòng người phụ nữ đã chịu bao gian khổ vì con. Xin Chúa thêm sức mới trên những người mẹ đang mỏi mệt, an ủi những người mẹ đang cô đơn, và ban sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết cho những ai đang nhớ về người mẹ đã ra đi. Xin dạy con biết trân trọng, chăm sóc và yêu thương mẹ bằng chính tình yêu thương mà Ngài dành cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, sự hy sinh của mẹ hướng chúng ta đến với ân điển của Chúa Cứu Thế Jêsus trên đất này: một tình yêu thương cho đi mà không đòi hỏi đền đáp. Là những người đã nhận ân điển, xin hãy sống xứng đáng với ân điển. Hãy bày tỏ tình yêu và lòng hiếu thảo với mẹ. Đừng đợi đến khi mẹ đi xa mới hối tiếc về những lời chưa nói. Những món quà đắt tiền cũng không thể thay thế cho sự hiện diện đơn sơ, chân thành. Nếu hôm nay bạn vẫn còn mẹ, đó là một đặc ân to lớn. Nếu mẹ bạn đã về với Chúa, hãy tiếp nối di sản đức tin và tình yêu thương mà bà đã gieo trồng. Hãy nhớ rằng, mỗi hành động hiếu kính nhỏ bé của bạn không chỉ làm ấm lòng mẹ, mà còn là một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngài trân trọng sự tận tụy của những người mẹ, và Ngài cũng ban phước cho những người con biết hiếu kính mẹ.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này