Đối với bạn, trưởng thành có nghĩa là gì? Theo cách hiểu thông thường, “trưởng thành” là sự lớn lên trong cả suy nghĩ và hành động, gắn liền với vô vàn gánh nặng và trách nhiệm. Tuy nhiên, theo định nghĩa của Nước Trời, một Cơ Đốc nhân trưởng thành lại giống như một đứa trẻ, với tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường và tin cậy hoàn toàn nơi Cha Thiên Thượng. Chúa kêu gọi chúng ta trở nên giống như con trẻ, những người được hưởng nước Thiên Đàng.

Hôm nay, ngày 09/06/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Heidi Baker qua chủ đề TRỞ NÊN NHƯ CON TRẺ.

“Ngài gọi một đứa trẻ đến, để đứng giữa các môn đồ và phán: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Vậy, người nào khiêm nhường như đứa trẻ nầy sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng.” (Ma-thi-ơ 18:2-4)

Hãy hình dung bạn được quay trở lại những ngày thơ ấu, khi mọi lời nói đều là sự thật trong mắt bạn. Có một vẻ đẹp kỳ diệu trong việc tin tưởng mà không hề hoài nghi, đó chính là nét trong sáng thuần khiết mà Chúa luôn trân trọng.

Khi lớn lên, tôi nhận ra rằng trưởng thành trong đức tin có nghĩa là “trở nên như con trẻ” một lần nữa. Không phải là quay lại với những tính cách trẻ con, mà là tìm lại sự trong sáng của tâm hồn và sự thuần khiết trong suy nghĩ mà ta đã từng có ngày thơ bé.

Thi Thiên 131 là đoạn Kinh Thánh mà tôi luôn yêu thích: “Lạy Đức Giê-hô-va, lòng con không kiêu ngạo, mắt con không tự cao; Con cũng không theo đuổi những việc quá lớn lao, hay những việc kỳ diệu quá cho con. Con đã làm cho linh hồn con êm dịu, an tịnh, như đứa trẻ đã thôi bú bên mẹ mình; Linh hồn ở trong con cũng như đứa trẻ thôi bú vậy” (Thi Thiên 131:1-2).

Dù chỉ gồm ba câu ngắn, nhưng tôi có thể suy ngẫm về đoạn Thi Thiên này cả đời.

Bạn còn nhớ không, những ngày ta cuộn tròn trong vòng tay mẹ, lòng bình yên không chút lo âu? Lúc ấy, dường như ta cảm nhận được mọi sự êm đềm của thế giới này, nơi chúng ta được yêu thương mà không cần điều kiện, không cần nỗ lực? Thật là một cảm giác hạnh phúc biết bao.

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Jêsus trân quý trẻ thơ biết bao. Điều đó được thể hiện rõ ràng trong sách Ma-thi-ơ 18:2-4:

“Ngài gọi một đứa trẻ đến, để đứng giữa các môn đồ và phán: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Vậy, người nào khiêm nhường như đứa trẻ nầy sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng.”

Một Cơ Đốc nhân trưởng thành, mạnh mẽ và tự chủ là người biết khiêm nhường và tin cậy Chúa như trẻ thơ. Khi hoàn toàn phó thác mọi sự cho Chúa, chúng ta nhận được bình an và nghỉ ngơi trong Ngài.

Chúng ta không cần phải “trưởng thành” theo nghĩa thế gian, mà là trở lại với tâm hồn trẻ thơ một lần nữa. Bạn có đang sống đơn sơ, hạ mình trước mặt Chúa và tin cậy hoàn toàn nơi Ngài chưa? Hôm nay, Đức Chúa Cha đang kêu gọi bạn “trở lại tuổi thơ” như thế nào?

Cầu nguyện: Cha ơi, chúng con đến trước Ngài với tấm lòng khiêm nhường như con trẻ. Xin Chúa giúp chúng con luôn gìn giữ sự thuần khiết, trong sáng trẻ thơ trong tâm hồn mình, để con có thể đón nhận tình yêu vô bờ của Ngài mà không mảy may nghi ngờ. Nguyện mỗi ngày chúng con sống là một ngày bình an trong vòng tay nâng đỡ của Cha Thiên Thượng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn đã thật sự trưởng thành trong Chúa hay chưa? Bạn có khiêm nhường và tin cậy Chúa mà không nghi ngờ? Nguyện xin Chúa giúp chúng ta giữ gìn một tấm lòng đơn sơ như con trẻ, hạ mình phó thác mọi điều cho Chúa. Khi ấy, chúng ta không chỉ trở nên vững vàng hơn trên hành trình đức tin, mà còn tìm thấy sự bình an chân thật trong tình yêu và sự dẫn dắt của Cha Thiên Thượng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này