Chúng ta thường chăm chút cho những món đồ mình yêu thích, giữ cho chúng luôn mới và sạch sẽ. Nhưng có một cuốn sách mà càng “xuống cấp” lại càng trở nên giá trị. Đó chính là Kinh Thánh – nơi lưu dấu hành trình theo Chúa của mỗi chúng ta. Quyển Kinh Thánh của bạn có đầy ắp những dòng gạch chân vụng về, những ghi chú vội vàng bên lề trang sách, hay cả vết ố của giọt nước mắt xúc động khi bạn thưa chuyện cùng Chúa? Hay quyển sách đặc biệt ấy vẫn còn phẳng phiu, thơm mùi giấy mới trên kệ sách vì chẳng bao giờ được chạm vào?

Hôm nay, Chúa nhật ngày 09/08/2026, cũng là Ngày Kinh Thánh, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Diane Pearson qua chủ đề QUYỂN KINH THÁNH CŨ SỜN

“Phước cho người nào Chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” (Thi Thiên 1:1-2)

Mục sư Kevin là một người bạn của tôi ở Hội Thánh Tin Lành Bloomfield. Ông vẫn hay gửi cho tôi mấy bài tĩnh nguyện mỗi tuần. Có lần, ông viết thế này:

“Thứ Bảy vừa rồi, bà Pat Miller, một tín đồ rất yêu mến trong Hội Thánh chúng tôi, đã về với Chúa ở tuổi tám mươi tư. Bà vốn là một người phục vụ rất thầm lặng, khiêm nhường và luôn trung tín. Lúc ngồi soạn bài giảng tang lễ cho bà, tôi tình cờ giở cuốn Kinh Thánh của bà ra xem, và thật sự đó là một kho tàng vô giá. Mấy trang giấy chi chít những lời cầu nguyện bà tự viết, rồi thơ ca, cả danh sách những phân đoạn Kinh Thánh bà vẫn đọc và đánh dấu đều đặn mỗi sáng nữa.”
Mục sư Kevin trích dẫn một lời cầu nguyện mà bà Pat đã ghi lại: “Mục đích của Hội Thánh thật giản đơn: thờ phượng Một Đức Chúa Trời Chân Thật như đã bày tỏ trong Kinh Thánh, tôn cao Con Ngài là Cứu Chúa Jêsus, và bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho những người đến cùng thờ phượng với chúng ta. Tôi cầu nguyện cho các Hội Thánh, mong rằng số lượng tín hữu ngày càng thêm lên, và mỗi tín đồ sẽ trở thành khí cụ cho tình yêu thương của Ngài. Amen.”

Cuốn Kinh Thánh ấy chính là tấm gương phản chiếu đời sống tâm linh của bà Pat: một quyển Kinh Thánh đồng hành qua năm tháng, ghi lại hành trình chiêm nghiệm lời Chúa hằng ngày, và những lời cầu nguyện thiết tha cho Hội Thánh cũng như tha nhân.

Câu chuyện của mục sư Kevin gợi tôi nhớ về Louise, bà thường ngồi cạnh tôi tại nhà thờ gần 40 năm trước, vào thời điểm đức tin tôi vẫn còn rất hời hợt. Bà Louise luôn mang theo Kinh Thánh. Còn tôi? Tôi thậm chí chẳng bao giờ mang theo, toàn mượn cuốn để sẵn trên băng ghế nhà thờ. Mỗi khi mục sư đọc đoạn nào, bà luôn mở đúng trang đó ngay lập tức, còn tôi thì chẳng buồn làm thế. Bà biết rõ đoạn nào nằm ở đâu mà chẳng cần nhìn mục lục – điều đó làm tôi vô cùng ngưỡng mộ. Bà cũng không ngần ngại viết vào Kinh Thánh, trong khi tôi từng được dạy rằng không bao giờ được viết lên sách, nhất là Kinh Thánh.

Hình ảnh bà Louise bên cuốn Kinh Thánh là một ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí tôi. Đó là một cuốn Kinh Thánh bìa da màu đen, khổ lớn, bản dịch truyền thống. Khi bà đeo kính lão và lật giở từng trang, tôi biết rõ bà đã đắm chìm trong những trang sách ấy không biết bao nhiêu lần. Cuốn sách đã sờn rách, các góc trang quăn lại, những câu chữ được gạch chân và khoanh tròn, và những dòng ghi chú nhỏ bằng nhiều màu mực khác nhau nằm xen kẽ những mẩu giấy đánh dấu. Rõ ràng cuốn Kinh Thánh của bà đã được tận dụng một cách triệt để, và tôi có thể nhìn thấy rõ những kết quả tốt đẹp ấy thông qua cách bà bước đi với Chúa.

Tôi thú thật, tôi đã từng ghen tị với Louise, với cuốn Kinh Thánh cũ và với đức tin vững vàng của bà. Tôi muốn có được niềm tin sâu sắc như bà, nhưng lại không muốn dành thời gian để vun đắp. Đôi khi, Chúa dùng hình ảnh bà Louise như một cú huých nhẹ vào sườn tôi, nhắc nhở: Hãy dành nhiều thời gian hơn để đắm chìm trong Lời Ngài!

Mai kia đến ngày bà Louise về với Chúa, mục sư chắc hẳn có thể soạn được cả một bài giảng tuyệt vời từ cuốn Kinh Thánh sờn cũ với bao dòng ghi chú đầy ắp yêu thương kia. Bởi lẽ, bà đã thật sự sống một cuộc đời lấy Lời Ngài làm nền tảng.

Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, tạ ơn Ngài vì những tấm gương yêu mến Chúa, những người đã sống một đời tận hiến cho Ngài và Lời Ngài. Xin nhắc nhở con mỗi ngày rằng: chủ nhân của một cuốn Kinh Thánh sờn rách chính là người vững vàng hơn hết. Đó là một linh hồn bền đỗ và trung tín với Chúa. Xin dạy con biết trân quý và gắn bó với Lời Ngài hơn nữa trong những ngày tới. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, còn bạn thì sao? Cuốn Kinh Thánh của bạn đang nói lên điều gì về chính bạn? Liệu đến ngày bạn về với Chúa, mục sư hay người thân trong gia đình có thể dựa vào những gì tìm thấy trong cuốn Kinh Thánh của bạn để kể lại hành trình đức tin của bạn hay không? Mong rằng từ hôm nay, cuốn Kinh Thánh của bạn sẽ không chỉ là một vật trang trí cho đẹp trên kệ sách, mà sẽ đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường, trở thành nơi ghi dấu những bước chân bạn cùng đi với Chúa. Để đến ngày bạn rời đi, những trang giấy sờn rách và cũ sờn ấy sẽ chính là bằng cớ sống động nhất về một cuộc đời đã trọn vẹn yêu mến Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này