Con người chúng ta thường có xu hướng: càng quen thuộc với điều gì thì lại càng dễ xem điều đó là hiển nhiên. Một công việc chúng ta từng ao ước hay một mối quan hệ từng được trân trọng đều có thể dần mất đi ý nghĩa theo thời gian. Đời sống thuộc linh cũng vậy. Đã có lúc chúng ta từng khao khát được gần Chúa và thờ phượng Ngài. Nhưng giữa những bận rộn của cuộc sống, tình yêu ấy có thể trở nên nguội lạnh. Thế nhưng, Đức Chúa Trời không quên. Ngài vẫn nhớ những ngày chúng ta yêu mến Ngài và vẫn đang mời gọi chúng ta trở lại với tình yêu ban đầu dành cho Ngài.
Hôm nay, ngày 09/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jonathan Macnab qua chủ đề ĐỨC CHÚA TRỜI VẪN NHỚ.
“Ta nhớ đến lòng trung thành của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi như cô dâu mới về nhà chồng, lúc ngươi theo Ta trong hoang mạc, trên vùng đất không gieo trồng.” (Giê-rê-mi 2:2)
Đã bao giờ bạn cảm thấy mình quá bận rộn đến nỗi không sắp xếp được thời gian cho Chúa không? Hết công việc này đến trách nhiệm khác, hết những áp lực phải giải quyết đến những điều khiến chúng ta xao nhãng. Chúng ta có thể không cố ý xa cách Chúa, nhưng giữa nhịp sống hối hả, tình yêu dành cho Ngài dần nguội lạnh và Ngài không còn ở vị trí ưu tiên trong lòng chúng ta như trước.
Trong Giê-rê-mi 2:2, Đức Chúa Trời đưa dân Y-sơ-ra-ên trở về với những ngày đầu sau khi họ được giải cứu khỏi Ai Cập. Ngài phán rằng: “Ta nhớ…”. Ngài nhớ những ngày họ theo Ngài trong đồng vắng, là nơi không có ruộng đồng, không có mùa màng, cũng chẳng có điều gì đảm bảo cho tương lai. Giữa đồng vắng thiếu thốn, khô cằn và đầy bất định ấy, họ chỉ có thể nhờ cậy nơi Đấng đã giải cứu mình. Mỗi sáng, họ nhận ma-na từ trời. Mỗi khi khát, Đức Chúa Trời ban nước từ vầng đá. Sự sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài.
Hình ảnh “cô dâu mới về nhà chồng” nói lên một mối quan hệ giao ước đầy yêu thương giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Đó là khoảng thời gian họ yêu mến Ngài, tin cậy nơi sự dẫn dắt của Ngài cho con đường phía trước. Dẫu vậy, không lâu sau đó, dân Chúa đã đánh mất tình yêu ban đầu dành cho Ngài để chạy theo những thần tượng hư không. Đến nỗi Chúa phán cùng họ: “Tổ phụ các ngươi có thấy điều bất chính nào trong Ta không mà đã lìa xa Ta, đi theo sự hư không, và trở thành những kẻ vô giá trị? (Giê-rê-mi 2:5).
Đọc đến đây, thật dễ để nghĩ rằng đây chỉ là câu chuyện của dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa. Nhưng nếu thành thật nhìn lại, có thể chúng ta cũng thấy chính mình trong đó. Có thể chúng ta vẫn đến nhà thờ, vẫn đọc Kinh Thánh, vẫn phục vụ, nhưng tình yêu dành cho Chúa không còn như trước. Chúng ta cầu nguyện ít hơn, ít khao khát được ở trong sự hiện diện của Ngài hơn, và dễ bị cuốn vào những điều nơi cuộc sống. Lúc này, Chúa không còn là trung tâm của mọi quyết định của chúng ta.
Điều đáng khích lệ là Giê-rê-mi 2 đã bày tỏ cho chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời, bên cạnh lòng bất trung của dân Ngài. Chính Ngài là Đấng kêu gọi dân Ngài trở về. Trước khi họ tìm kiếm Ngài, Ngài đã tìm kiếm họ. Trước khi họ yêu Ngài, Ngài đã yêu họ trước.
Lẽ thật ấy được bày tỏ trọn vẹn trong Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến để cứu chuộc chúng ta. Qua sự chết và sống lại của Chúa Jêsus, con đường trở về với Đức Chúa Trời được mở ra. Chúa đã yêu chúng ta trước và hy sinh chính mình vì chúng ta.
Vì vậy, Chúa Jêsus phán: “Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta.” (Giăng 14:23a). Sự vâng lời là kết quả tự nhiên của một tấm lòng được ân sủng Ngài đổi mới. Khi đã nhận biết tình yêu lớn lao của Chúa, chúng ta sẽ mong muốn bước theo Ngài.
Con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúa không hứa sẽ cất khỏi chúng ta những đồng vắng. Nhưng nhiều khi Ngài dẫn chúng ta qua những nơi khô hạn để dạy chúng ta biết nương cậy Ngài nhiều hơn, học biết Ngài rõ ràng và thực tế hơn.
Có lẽ hôm nay, “đồng vắng” của bạn là những áp lực trong công việc, sự bất định về tương lai, gánh nặng gia đình, hay một giai đoạn mà bạn không hiểu Chúa đang làm gì trên cuộc đời mình. Dẫu vậy, Lời Chúa nhắc chúng ta về một Đấng đang đi cùng chúng ta. Dù dân Y-sơ-ra-ên có lúc phải sống trong “hoang mạc”, trên “vùng đất không gieo trồng”, nhưng nơi ấy lại trở nên đẹp đẽ vì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và họ sống trong mối tương giao với Ngài.
Có lẽ đó cũng là điều Đức Chúa Trời đang tìm kiếm nơi chúng ta ngày nay: là một tấm lòng yêu mến Ngài như thuở ban đầu. Vì chỉ khi yêu mến Ngài, chúng ta mới có thể trung thành với Ngài, quay lưng khỏi những thần tượng của thế gian, và cuối cùng là bước theo Ngài dẫu đó là trong nơi “đồng vắng” của đời sống.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi cũng nhận ra Đức Chúa Trời đã nhiều lần kêu gọi tôi bước theo Ngài. Có những khi đầy sợ hãi, đau đớn, nhưng cũng có những lúc thật phước hạnh. Ngay cả bây giờ, Ngài vẫn kêu gọi tôi rời khỏi những điều quen thuộc và vâng lời Ngài để bước vào một hành trình mới. Vì đã nếm biết sự tốt lành của Chúa, tôi có thể đáp: “Xin vâng” với Ngài, vì tôi biết Đấng mình đang tin là ai.
Nếu hôm nay bạn nhận ra tình yêu dành cho Chúa trong lòng mình đã dần nguội lạnh, hãy nhớ rằng lời đầu tiên Đức Chúa Trời phán trong Giê-rê-mi 2 đã bày tỏ tấm lòng của Ngài, khi Ngài phán: “Ta nhớ…”. Ngài nhớ đến lòng trung thành của chúng ta lúc còn trẻ. Ngài nhớ tình yêu của chúng ta đối với Ngài như cô dâu mới về nhà chồng. Ngài vẫn nhớ những lúc chúng ta bước theo Ngài trong hoang mạc, trên vùng đất không gieo trồng.
Hôm nay, bạn sẽ đáp lại lời kêu gọi của Ngài thế nào?
Cầu nguyện: Chúa ơi, xin tha thứ vì nhiều lần con đã để sự bận rộn, lo toan và niềm vui nơi thế gian làm nguội lạnh tình yêu của con dành cho Ngài. Chúa ơi, xin làm mới trái tim con, khơi lại trong con tình yêu và lòng khao khát được ở gần Ngài. Xin nhắc con nhớ rằng con đang thuộc Ngài, vì vậy không có lý do gì để con không bước vào và vui hưởng sự hiện diện của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Đức Chúa Trời vẫn nhớ những ngày chúng ta khao khát Ngài, và Ngài cũng nhớ những ngày chúng ta trở nên nguội lạnh, xa cách Ngài. Có thể ngày xưa, trong những ngày khó khăn, thử thách, bạn bước theo Chúa cách trung thành, nhưng khi mọi thứ đã trở nên tiện nghi, thoải mái, bạn lại xa cách Ngài. Vì vậy, hôm nay, hãy xét lại tấm lòng mình, bạn có đang gần gũi với Ngài hơn không, có đang theo đuổi những thần tượng nào không, hay có điều gì đang làm chủ tấm lòng bạn? Trong ân sủng của Chúa, hãy đến với Ngài trong sự ăn năn chân thành và nhờ Ngài biến đổi, phục hồi đời sống bạn.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận